img-detail
calendar 20/11/2024

Tri ân người gieo mầm xanh

Sr. Teresa Nguyễn Tiên, FMA

Trong không khí ấm áp và tràn đầy tình yêu thương, ngày 20/11/2024, lớp Mẫu Giáo Độc Lập Song Thạch đã tổ chức một buổi lễ tri ân thật ý nghĩa dành tặng các Sơ, các Cô giáo nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 với chủ đề “Tri ân người gieo mầm xanh”. Ngay từ sáng sớm sân trường đã rộn ràng vui nhộn, các bé háo hức cùng ba mẹ mang những bông hoa tươi thắm, để tặng cho các Sơ, các Cô.



Chương trình bắt đầu bằng những giai điệu tươi vui của bài hát “Hello, how are you” do các bé lớp Chồi thể hiện.




Người Việt Nam chúng ta có một truyền thống vô cùng tốt đẹp là luôn yêu mến, kính trọng và biết ơn các thầy cô của mình: “Một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy”

“Muốn sang thì bắc cầu Kiều

Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”

Ở nhà ba mẹ là những người đã sinh ra và nuôi dưỡng các con. Khi đến trường, các Sơ, các Cô là người mang đến cho các con nhiều bài học hay, giúp các con trở nên con ngoan, trò giỏi, người tốt… Vì thế, công ơn của các Sơ, các Thầy cô thật lớn, không bao giờ các con quên được. Và đó cũng là lý do của ngày gặp gỡ và tri ân.




Các tiết mục văn nghệ đa dạng và đặc sắc đã mang đến bầu không khí náo nhiệt cho buổi lễ. Các bé lớp Lá đã thể hiện một điệu nhảy sôi động với bài hát “Thương lắm thầy cô”, gửi gắm những tình cảm yêu mến đến các Cô giáo. Đại diện các bé học sinh gởi tặng những lời chúc mừng đơn sơ và những bông hoa tươi thắm đến các Sơ và các Cô giáo.




Tiếp đó, đại diện hội cha mẹ học sinh - chị Ngô Thị Ngọc Dung cũng đã có những lời cám ơn chân thành và lời chúc ý nghĩa đến các Sơ, các Cô: “Mỗi ngày khi đưa con đến trường, chúng con đều cảm thấy an tâm vì chúng con tin tưởng rằng con em mình đang được học tập và phát triển trong một môi trường an toàn, ấm áp và đầy tình tình thương…bằng cả con tim chúng con xin hết lòng cảm ơn”. Hội phụ huynh cũng trao tặng các Sơ, các Cô những món quà đầy yêu thương.




Đặc biệt, trong buổi lễ, Sr. Anna Lại Thị Hiên - Phụ trách cộng đoàn đã có đôi lời chia sẻ đầy tâm tình, cùng gửi lời cảm ơn đến các Sơ, các Cô đã tận tình dạy dỗ các emhọc sinh. Chương trình khép lại bằng những tiết mục văn nghệ đặc sắc khác như: điệu nhảy “Con chim xanh” của lớp Mầm, bài hát “You are my sunshine” của lớp Lá.



Ngày lễ tri ân hôm nay thật đặc biệt với vở kịch “Tri ân người gieo mầm xanh” của hội cha mẹ học sinh thể hiện. Tiểu phẩm đã tái hiện một cách sinh động, dễ thương hình ảnh những người gieo mầm xanh là chính các Sơ, các Cô ngày ngày bằng cả trái tim và lòng yêu trẻ đã tận tâm, yêu thương, và chăm sóc từng mầm xanh. Qua đó thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của các bậc phụ huynh đối với các Sơ, các Cô vì nhiệt tâm trong sự nghiệp gieo mầm của mình.





Buổi lễ tri ân đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng tất cả mọi người. Các Sơ, các Cô giáo cảm thấy vô cùng xúc động trước tình cảm chân thành của các em học sinh, các bậc phụ huynh. Bé Lại Linh Chi lớp Lá chia sẻ cảm nghiệm “Hôm nay con rất vui vì con được nhảy múa bài ‘thương lắm thầy cô ơi’, để con cám ơn Sơ Thanh và cô Huyền”. Bé Hà Phương lớp Mầm cũng chia sẻ “Con sẽ cười với Sơ Hoa và luôn vâng lời để Sơ Hoa luôn vui”.