img-detail
calendar 29/11/2024

Tuần Cửu nhật kính Mẹ Vô Nhiễm 2024

Maria - người nữ của Niềm Hi vọng

Chuyển ngữ: Sr. M. Kim Ngân

Nguồn: cgfmanet.org

“Hy vọng không bao giờ thất vọng” (Rm 5,5). Chỉ còn một vài ngày trước khi khai mạc Năm Thánh và khởi đầu của Tuần cửu nhật kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng ta ước muốn cùng nhau tiến bước, với tâm thế hăng hái, cùng với Đức Maria, nhân chứng tuyệt vời của niềm hy vọng.

"Nơi Mẹ, chúng ta thấy rằng niềm hy vọng không phải là sự lạc quan hão huyền, mà là một ân sủng trong hiện thực của cuộc sống. Như mọi người mẹ, Đức Maria cũng luôn nghĩ đến tương lai của Con mình mỗi khi nhìn vào Ngài, và chắc chắn trong trái tim mẹ vang lên những lời mà ông Simeon đã nói trong đền thờ: “Con trẻ làm cho nhiều người trong Israel ngã xuống và đứng dậy, và là một dấu chỉ chống báng - và chính Bà cũng sẽ bị một lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn” (Lc 2,34-35). Đức Maria, dưới chân thập giá, khi thấy Chúa Giê-su vô tội chịu đau khổ và chịu chết, tuy trải qua nỗi đau xé lòng, mẹ vẫn lặp lại lời 'xin vâng', mẹ không đánh mất niềm hy vọng và niềm tin nơi Thiên Chúa. Bằng cách đó, Mẹ đã cộng tác vào việc thực hiện những gì người Con đã nói, công bố rằng Ngài sẽ 'chịu nhiều đau khổ và bị các trưởng lão, các thầy tư tế và các kinh sư loại bỏ, bị giết chết và, sau ba ngày, sẽ sống lại' (Mc 8,31). Trong nỗi đau tột cùng đó, được dâng hiến vì tình yêu, Mẹ trở thành Mẹ chúng ta, Mẹ của lòng thương xót và hy vọng" (x. Tông thư công bố Năm Thánh năm 2024, số 24).

Trong tuần cửu nhật này, chúng ta khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria "ngôi Sao Biển", một danh hiệu rất quen thuộc với lòng đạo đức bình dân, với niềm tin rằng Mẹ đã và vẫn đang hiện diện trong những biến cố thăng trầm bão giông của cuộc sống. Với sự trợ giúp quyền năng của Mẹ, chúng ta được nâng đỡ, được tràn đầy niềm tin và được củng cố niềm hy vọng.

Mỗi ngày trong tuần cửu nhật, sẽ được đề xuất một suy niệm về một khía cạnh đặc biệt trong cuộc đời của Đức Maria, ngôi Sao Biển - Mẹ của niềm Hy Vọng, và sẽ có một nỗ lực cụ thể cần được thực hiện trong suốt ngày. Sẽ có một video với lời Kinh Kính Mừng, được đọc bởi những người thuộc quốc gia mà chúng ta sẽ cầu nguyện trong ngày đó. Chúng ta được mời gọi hiệp nhất với tất cả các quốc gia đang sống trong những thời khắc đau khổ và chiến tranh, với những ai đã đánh mất niềm tin và nhìn về tương lai với nỗi lo âu và sợ hãi. Chúng ta cầu xin Đức Maria trở thành Mẹ của niềm Hy Vọng cho mọi người. Kinh Kính Mừng, khi được cầu nguyện với đức tin, sẽ trở thành một chuỗi cầu nguyện không ngừng, để hiện thực hóa ước mơ, mà chúng ta rất mong mỏi, về hòa bình tại Ukraina, Israel, Haiti, Sudan, Myanmar, Nigeria, Ethiopia, Palestine và Nicaragua, cũng như tại những nơi đang có những cuộc chiến tranh thầm lặng và bị lãng quên.

1.   Maria, Nữ tử của niềm Hy Vọng

Trong sâu thẳm, mỗi ơn gọi là một lời mời gọi sống giao ước cá vị với Thiên Chúa và trở thành những trung gian giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Điều này cũng xảy ra với Đức Maria; Mẹ học cách sống tương quan với Thiên Chúa và đáp ứng với kế hoạch cứu độ của Ngài cho nhân loại. Trong việc thực hiện kế hoạch lớn lao của tình yêu này, Chúa Cha cần một người nữ/người mẹ, người sẽ cộng tác trực tiếp vào công trình cứu độ, vào mầu nhiệm nhập thể của Con Ngài.

Đức Maria chấp nhận lời mời gọi của Thiên Chúa và ôm lấy kế hoạch cứu độ của Ngài cho nhân loại. Lời kêu gọi trở thành Mẹ Thiên Chúa không nằm trong kế hoạch của Mẹ, nhưng được Mẹ đón nhận trong đức tin và sự phó thác vào dự định của Chúa Cha: "vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin hãy thực hiện nơi tôi điều Ngài đã nói" (Lc 1,38). Mọi điều được thực hiện qua một cuộc đối thoại, trong đó Maria, mặc dù vẫn có thể từ chối lời mời gọi của Sứ Thần, nhưng đã đón nhận với đức tin những gì Thiên Chúa đề nghị. Sự vâng phục của Mẹ là hoa trái của ân sủng. Thiên Chúa không ép buộc Mẹ, nhưng Ngài cần sự đồng ý của Mẹ để thực hiện kế hoạch tình yêu dành cho tất cả chúng ta.

Cùng với Đức Maria, chúng ta cầu xin để trở thành những cộng tác viên trong việc xây dựng Nước Chúa và cảm tạ Thiên Chúa Cha vì Ngài đã cho chúng ta cơ hội cảm thấy “đồng trách nhiệm" trong kế hoạch cứu độ dành cho nhân loại.        

Chúng ta đọc kinh Kính Mừng cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraina.

2.   Maria, Mẹ của Niềm Hy Vọng

Đức Maria, tin tưởng vào kế hoạch của Thiên Chúa, với đức tin mẹ thực hiện thánh ý của Ngài và để cho Thiên Chúa bước vào cuộc sống của Mẹ, trở thành một phần trong đời sống của Mẹ. Maria trở thành mẹ, trong khi vẫn giữ được sự đồng trinh, điều mà con người cho là không thể. Thiên Chúa trao phó cho Mẹ như một người con, vì Mẹ đã phó thác cho Chúa Cha như một nữ tỳ.

Sự nhập thể của Thiên Chúa trong lòng Đức Trinh Nữ Maria là cách duy nhất mà Thiên Chúa đã tìm thấy để cho chúng ta hiểu tình yêu của Ngài và để Ngài liên kết toàn thể nhân loại (Lc 2,1-14).

Cùng với Đức Maria, chúng ta xin ơn vâng phục với Chúa Cha, để Chúa Giê-su canh tân sự hạ sinh của Ngài hôm nay ở Israel và ở nhiều dân tộc đã mất đi niềm hy vọng và khao khát hòa bình.

3.   Maria, Đền Thờ của Niềm Hy Vọng

Sứ Thần Gabriel hứa với Đức Trinh Nữ Maria rằng sẽ có sự bảo trợ của Thánh Thần (Lc 1,35). Sự hiện diện của Ngài là một hành động sáng tạo và, vì Mẹ đầy tràn Thánh Thần, Mẹ đã thụ thai Thiên Chúa. Tại Nazareth, đã diễn ra lễ Ngũ Tuần đầu tiên, khi một Người Nữ tuyên bố sẵn sàng thực hiện một kế hoạch mà chỉ Thiên Chúa mới có thể thực hiện được (Lc 1,35).

Không có gì là không thể đối với những ai để cho Thiên Chúa hướng dẫn dắt cuộc sống của mình. Những gì vượt quá khả năng của con người, nhưng với sự trợ giúp của Thánh Thần, cũng sẽ trở nên khả thi. Maria, vì đã để cho Thiên Chúa làm Chúa của mình, mẹ đã để Thánh Thần làm cho Mẹ trở thành Mẹ trong khi vẫn giữ trọn vẹn sự trinh khiết của mình.

Niềm hi vọng đi vào trong sự hiện hữu nhân loại nhờ hoạt động của Thánh Thần.

Chúng ta hãy suy gẫm lại, dưới ánh sáng của sự hiện diện của Thần Khí Thiên Chúa, về tính nội tâm tông đồ của chúng ta như một khả năng hoàn toàn dâng hiến cho Thiên Chúa mà không bị phân tán trong những hoạt động. Đây có phải là hoa trái của sự mở lòng với Chúa Thánh Thần không? Đây có phải là biểu hiện của những ai muốn thực hiện ý muốn của Thiên Chúa như Đức Maria không?

Chúng ta đọc kinh Kính Mừng cầu nguyện cho hòa bình ở Haiti.

4.   Maria, người Hy Vọng trong bóng tối

Trong hành trình lữ hành của mình, Đức Maria đã trải qua nhiều khoảnh khắc tăm tối. Mẹ được mời gọi tham gia vào lịch sử cứu độ và mặc dù không biết gì về số phận đang chờ đợi mình, Mẹ đã đáp lại bằng lời "xin vâng" đầy can đảm. Đó là bước đầu tiên trong một danh sách dài những hành động vâng phục được sống với niềm hy vọng, không khuất phục trước sự nản lòng, trước những bất trắc của cuộc sống. Đặc biệt, khi mọi thứ dường như không êm xuôi, "Mẹ đã ghi nhớ tất cả trong lòng" (x. Lc 2,51). Mẹ tập trung ánh nhìn vào Thiên Chúa của niềm hy vọng và mẹ đã tìm thấy định hướng và sức mạnh.

Khi chúng ta ở trong bóng tối và cảm thấy nản lòng, chúng ta hãy để Đức Maria hướng dẫn chúng ta. Trong những khoảnh khắc bấp bênh, Đức Maria, người đã trải qua những nỗi lao nhọc của chúng ta, sẽ là ánh sáng hy vọng chiếu soi con đường còn trong bóng tối.

Chúng ta cầu xin cho hòa bình ở Sudan.

5.   Maria, Sứ giả của niềm Hy Vọng

Thánh Luca đã nhấn mạnh tâm tình đầu tiên mà Đức Trinh Nữ cảm nhận khi đối diện với việc hoàn thành niềm hy vọng: "nỗi sợ thánh thiện" (Lc 1,29). Trong cuộc truyền tin, Maria được tràn đầy Thánh Thần, Ngài biến đổi nỗi sợ của mẹ thành niềm hy vọng và niềm hy vọng thành niềm vui thánh thiện. Ngay lập tức, Đức Maria bắt đầu cuộc hành trình để chia sẻ những ân huệ này với bà Elisabet. Trong ký ức về cuộc viếng thăm, tác giả Tin Mừng nhấn mạnh "niềm vui thánh thiện" là điểm đặc trưng cho cuộc gặp gỡ với người chị họ. Bằng cách đó, ân huệ được nhân đôi và Maria đã cất lên bài ca Magnificat.

Như Đức Maria, chúng ta cũng có thể chia sẻ những ân sủng của Chúa Thánh Thần với những người khác, đặc biệt là những người đang phải chịu đựng nỗi buồn và nỗi đau đớn vì chiến tranh và bạo lực.

Chúng ta cầu nguyện cho hòa bình ở Myanmar.

6.   Maria, hình ảnh của Giáo Hội hi vọng

Giáo Hội của các dân tộc trở nên khả thi vì ở cả khu vực Địa Trung Hải và châu Á, nơi các sứ giả của Chúa Giê-su đến, có những người đang chờ đợi Đấng Messia, họ không hài lòng với những gì họ biết, nhưng họ tìm kiếm ngôi sao chỉ đường cho họ đến với Chân lý, đến với Thiên Chúa hằng sống.

Đức Maria không xuất hiện cách cô lập như một người nữ của niềm hy vọng, mà trong sự hiệp thông với tất cả các chứng nhân hi vọng (Cv 1,14), cả với những người nam nữ đến từ nền văn hóa ngoại giáo, những người đã đón nhận Tin Mừng nhờ vào niềm hy vọng tiềm ẩn.

Cùng với Đức Maria, chúng ta làm cho sự hiệp thông giữa chúng ta trở nên rõ ràng, liên kết với những nỗi chờ mong của Giáo Hội đang lữ hành trong thế giới, và chúng ta cầu nguyện để lời nói không vũ trang của tình huynh đệ tìm được chỗ đứng trong lòng dân tộc Nigeria.

7.   Maria, Nữ Vương của niềm Hy Vọng

Đức Nữ Trinh được đội triều thiên Nữ vương Trời Đất! Mầu nhiệm này không chỉ cho thấy Đức Maria đã đạt đích đến và được trao triều thiên vinh quang, mà còn cho thấy Mẹ bắt đầu một vai trò mới chuẩn bị cho chiến thắng của trái tim vô nhiễm Mẹ. Vì thế, Mẹ trở thành Trung Gian, Luật Sư và Đấng Phù hộ cho toàn thế giới đang chờ đợi với niềm hy vọng giữa những khó khăn, nghịch cảnh và chiến đấu. Không ai đã kêu cầu sự bảo trợ của Mẹ hoặc xin sự chuyển cầu của Mẹ mà không nhận được sự giúp đỡ.

Sau khi được đội triều thiên, Mẹ là người nữ được khoác áo mặt trời, giống như Chúa Kitô trong cuộc Biến Hình, và được đội mười hai ngôi sao, đại diện cho mười hai tông đồ, tức là toàn thể Giáo Hội (x. Kh 12,1). Mẹ chiến đấu với con rồng, kẻ lừa dối. Mẹ là người nữ quyền năng nhất thế giới, nơi mà hàng triệu người đến cầu xin sự chuyển cầu của Mẹ.

Chúng ta hãy trao phó bản thân và toàn thể thế giới cho Nữ vương của niềm hy vọng, để Mẹ chuyển cầu cho tất cả chúng ta trước Đức Vua của niềm hy vọng, để giải thoát chúng ta khỏi mọi tấn công của sự ác và được sống trong sự hài hòa, bình an và tình huynh đệ.

Chúng ta cầu xin ơn này cách đặc biệt cho Ethiopia.

8.   Đức Maria dưới chân thập giá củng cố niềm hy vọng của chúng ta

Kể từ khi con của Mẹ bị đóng đinh, Đức Maria trở thành mẹ theo một cách mới: Mẹ của tất cả những ai muốn tin vào Chúa Giê-su và theo Ngài. Lưỡi gươm đau đớn đâm thấu trái tim Mẹ. niềm Hy vọng có bị lịm chết không? Trong đêm tối Golgotha, có thể trong thâm tâm, Mẹ đã nhớ lại lời của Sứ thần: "Maria, đừng sợ!". Chính lời mời gọi này xua tan nỗi sợ hãi đã cho phép Mẹ Thiên Chúa giữ vững "sự chắc chắn vào niềm hy vọng" ngay cả trước cái chết của Chúa Giê-su (Ga 19,25).

Tình mẫu tử của Đức Maria, bắt đầu với lời "Xin vâng" ở Nazareth, được hoàn thành dưới chân Thập Giá. Đức tin nâng đỡ Mẹ ngay cả trong bóng tối của ngày thứ Bảy tuần Thánh, và Mẹ bước vào buổi sáng Phục Sinh với tràn đầy hy vọng.

Chúng ta hãy đón Đức Maria "vào nhà", để có can đảm hy vọng trước những khó khăn của ngày hôm nay. Chúng ta hiệp nguyện với những người dân Palestine đang hy vọng vào các hành động ngoại giao để ngăn chặn vũ khí chiến tranh.

9.   Đức Maria cùng với Giáo Hội, sự hiện diện của niềm hy vọng

Niềm vui phục sinh đã chạm đến trái tim Đức Maria và liên kết Mẹ với các môn đệ theo một cách thức mới, những người sẽ trở thành gia đình của Chúa Giê-su nhờ đức tin. Giờ đây, Mẹ là Mẹ của cộng đoàn các tín hữu, những người đã cầu nguyện một cách đồng tâm trong những ngày sau Lễ Thăng Thiên để khẩn cầu hồng ân Thánh Thần. Họ nhận được ân sủng vào Ngày Lễ Ngũ Tuần (x. Cv 2,1-4). Cầu nguyện đã trở thành nơi đặc biệt để Maria và các môn đệ học hỏi và thực hành hy vọng.

Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, xin dạy chúng con tin tưởng, hy vọng và yêu thương cùng với Mẹ. Xin chỉ cho chúng con, con đường dẫn đến sự tha thứ và hòa giải! Lạy Mẹ là Ngôi Sao Biển, xin hãy chiếu sáng trên dân tộc Nicaragua bây giờ và mãi mãi!