img-detail
calendar 25/03/2025

Gửi trao niềm Hy vọng

Maria Trần Huyền – SV Lưu xá FMA Vinh 

Những ngày cuối mùa Đông của miền Trung đã để lại trong tôi những kỷ niệm thật ý nghĩa khi tham gia chuyến tông đồ kết hợp dã ngoại, mang theo trái tim đầy yêu thương và hy vọng. Vào ngày 22/3 vừa qua, dưới sự dẫn dắt của Sr. Teresa Lý – Phụ trách cộng đoàn, quý sơ và sự nhiệt huyết của các bạn sinh viên lưu xá Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ - Cộng đoàn Vinh, chúng tôi đã cùng nhau lên đường trao tặng những chiếc chăn bông ấm áp đến các hộ gia đình khó khăn tại Giáo xứ Mân Côi, Giáo phận Hà Tĩnh. Chuyến đi này càng thêm ý nghĩa khi diễn ra trong mùa Chay và trong bầu khí của Năm Thánh Hy Vọng – một lời nhắc nhở mỗi chúng ta biết sẻ chia, lan tỏa tình yêu thương, niềm vui và hy vọng cho nhau.




Dù con đường đến với vùng đất xa xôi này thật khúc khuỷu và gian nan, nhưng con tim háo hức từ bao ngày với tình yêu thương mong muốn được gửi trao, đã giúp chúng tôi cất bước với tinh thần phấn khởi. Những gương mặt thân thiện, nụ cười chân thành và sự tiếp đón ân cần của cha quản xứ Anphong Maria Lương Văn Tương, CRM cùng bà con giáo dân nơi đây đã đem đến cho chúng tôi cảm giác ấm áp như đến nhà mình vậy. Trên gương mặt những người dân hiện lên niềm vui thấy rõ, khi được tận tay nhận những món quà dù nhỏ bé đến từ chúng tôi. Điều đó khiến lòng tôi bỗng trở nên ấm áp lạ thường, cho dẫu những gì chúng tôi trao gửi chẳng lớn lao gì. Đây không chỉ là dịp để tôi trải nghiệm mà còn là cơ hội để cảm nhận và học hỏi sự sẻ chia, lòng bao dung và ý nghĩa sâu sắc của việc "cho đi" – một giá trị cao đẹp gắn kết mọi người lại gần nhau hơn. Hy vọng mỗi lần gió mùa về, những người dân nghèo nơi đây được an tâm với những giấc ngủ thật ngon và thật ấm không chỉ bởi những chiếc chăn bông nhưng còn bởi tình yêu thương họ nhận được.




Sau những giờ phút tông đồ ý nghĩa, chúng tôi còn được tham gia chuyến dã ngoại cùng Cha xứ, quý Sơ và các chị em trong lưu xá. Đó là khoảnh khắc thư giãn và gắn kết, nơi những tiếng cười và niềm vui ngập tràn tại vùng đất non nước hữu tình này. Đặc biệt, sau giờ đi dã ngoại, chúng tôi còn có cơ hội ghé thăm cộng đoàn Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, nơi chúng tôi được cùng nhau đọc kinh, cầu nguyện và dùng bữa xế thân tình trước khi ra về. Những giây phút này đã đong đầy thêm hành trình của chúng tôi sự bình an và lòng cảm mến sâu sắc.



Trải nghiệm này không chỉ để lại trong tôi niềm vui mà còn cả lòng biết ơn đối với Cha xứ nơi đây, quý Sơ và những vị ân nhân đã âm thầm hy sinh, hỗ trợ để hành trình của chúng tôi được trọn vẹn. Chuyến đi đã khắc sâu trong lòng tôi bài học quý giá: Cho đi không chỉ dừng lại ở việc trao gửi vật chất, mà còn là những nụ cười, tình yêu và niềm hy vọng. Để lòng thinh lặng trước Chúa trong cầu nguyện cùng với những tâm tình của Năm Thánh Hy Vọng, khiến tôi càng nhận thức rõ hơn ý nghĩa của tình người ngang qua những điều mình gửi trao. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì được góp phần nhỏ bé trong hành trình đầy ý nghĩa này.