img-detail
calendar 05/01/2024

Laura - Bài ca dâng hiến

Kim Hạnh, FMA

Thật đẹp bài ca Laura đã viết

Là bản tình khúc của sự hiến dâng

Một bông hoa chiếu tỏa ánh trăng rằm

Đã được hái tiến dâng lên Thiên Chúa.


Một cuộc đời hy sinh trong thầm lặng

Làm lễ dâng đẹp lòng Chúa chí nhân

Hương tỏa bay tình yêu mến trắng ngần

Của tâm hồn đơn sơ và trong sạch.


Lửa bác ái hăng nồng luôn ngời sáng

Trái tim ân cần gần gũi vui tươi

Trong khổ đau vẫn nở hoa nụ cười

Đem Chúa đến cho bao người thân cận.


Đoàn em bước theo, xin người đón nhận

Xin giúp em sống quảng đại can trường

Như Laura, để chia sẻ yêu thương

Thắp sáng tình yêu trong đêm tăm tối.