img-detail
calendar 28/04/2025

Mẹ Bề trên Tổng quyền Chiara Cazzuola – Ngày thứ tư tại Tỉnh dòng Mẹ Phù Hộ (VTN): Các cuộc gặp gỡ và Kinh chiều Tạ ơn

1. Gặp gỡ cha Giám tỉnh và thăm trụ sở Tỉnh dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam

Sáng ngày 25.04.2025, Mẹ Bề trên Tổng quyền (BTTQ) Chiara Cazzuola, Sr. Maria Assunta, Sr. Maria Giám tỉnh và một số chị em đến thăm trụ sở Tỉnh dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam.



Chuyến viếng thăm khởi đầu bằng giây phút cầu nguyện tại nhà nguyện. Sau đó, cha Barnaba Lê An Phong - Giám tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco có đôi lời chào đón quý Sơ, đồng thời giới thiệu từng thành viên trong cộng thể cùng với vai trò và công việc mà mỗi người đang đảm nhận. Sau đó, mọi người tham quan các phòng ban và khuôn viên trụ sở.




Chuyến viếng thăm khép lại với những thao thức cho sứ mệnh và những món quà kỷ niệm được trao tặng, ghi dấu ấn về một cuộc gặp gỡ của tình gia đình.

2. Gặp gỡ Tập sinh và Thỉnh sinh của Tỉnh dòng Mẹ Phù Hộ (VTN)

Yêu mến đoàn sủng Salêdiêng và nỗ lực chuẩn bị mình sẵn sàng cho sứ vụ là điều mà mỗi ứng sinh trong các giai đoạn đào luyện đều ấp ủ trong lòng. Bởi đó, cuộc gặp gỡ vào lúc 10 giờ sáng ngày 25 tháng 04 năm 2025 của Mẹ Chiara Cazzuola với các Tập sinh và Thỉnh sinh thuộc Tỉnh Dòng Việt Nam là cuộc gặp gỡ đã được mong chờ từ rất lâu.

Các Tập Sinh và Thỉnh sinh đã chào đón Mẹ với những cử điệu rất trẻ trung, năng động. Để đáp lại, người kế vị thứ 11 của Mẹ Thánh Mazzarello cũng không ngần ngại hoà mình vào những nhịp điệu dễ thương ấy.



Sau phần chào đón đầy tình thân gia đình là những lời chia sẻ đầy tâm huyết Mẹ dành cho những người con thân thương, nhỏ bé của Hội dòng. Mẹ đã chọn lá thư số 43 của Mẹ Mazzarello gửi cho nữ tu Laura Rodriguez làm đề tài chính buổi gặp gỡ đào luyện. Trong thư, Mẹ Mazzarello rất lấy làm tiếc vì chưa được gặp mặt nữ tu tiên khởi của mảnh đất truyền giáo này, nhưng với tình thương của một người mẹ, Mẹ đã bày tỏ lòng thương mến nữ tu ấy thật nhiều. Chắc hẳn khi chọn đề tài này, Mẹ Chiara Cazzuolla cũng muốn nói với từng Tập sinh và Thỉnh sinh rằng: dù đây là lần đầu tiên Mẹ gặp các con, nhưng trong trái tim của Mẹ đã, đang và vẫn luôn có chỗ dành cho các con.


Mẹ dùng chính những lời khuyên trong lá thư mà khích lệ và nhắn nhủ từng người: Hãy giữ mình kiên vững trong những quyết tâm thánh thiện của ngày Khấn Dòng, hãy luôn khiêm nhường, hãy có một sự tín nhiệm lớn lao đối với Bề trên, đừng bao giờ đánh mất niềm vui mà Chúa muốn nơi mình và hãy làm cho mình trở nên thân thương hơn với Chúa Giêsu. Đối với từng chiều kích, Mẹ đã cắt nghĩa cách rõ ràng và cụ thể. Mẹ nhấn mạnh: “Ơn trung thành không tự nhiên có được, nhưng nó phải được ao ước, khao khát và đòi hỏi nỗ lực để xây dựng.”



Trước khi kết thúc buổi gặp gỡ, Mẹ đã dành thời gian để trả lời câu hỏi cho các nữ tu tương lai của Hội dòng. Với những giải đáp và hướng dẫn hết sức cụ thể của Mẹ, các Tập sinh và Thỉnh sinh như thấy rõ hơn con đường phía trước của mình và xác tín hơn về hồng ân ơn gọi mà Chúa đã ban.


Buổi gặp gỡ khép lại với bài đồng ca “Donna della speranza” như lời cầu nguyện và cầu chúc của những người con dành cho người mẹ của mình. Mẹ cũng gửi tặng mỗi người một mẫu ảnh Mẹ Phù Hộ làm kỷ niệm và như một lời nhắc nhở rằng chính Đức Maria là Mẹ và Bà giáo đích thực của mỗi chúng ta.

3. Kinh chiều I Lễ Ghi Ơn

Quý Sơ Giám tỉnh và Ban Cố vấn của các Tỉnh dòng thuộc Liên tỉnh CIAO cùng các chị em trong Tỉnh dòng Mẹ Phù Hộ (VTN) đã quy tụ tại nhà nguyện trụ sở chính của Tỉnh dòng tại Tam Hà để dâng lên Thiên Chúa tâm tình tri ân và cầu nguyện cách đặc biệt cho Sr. Chiara Cazzuola, Bề trên Tổng quyền (BTTQ) thứ 11 của Hội dòng.


Các chị em tri ân Thiên Chúa vì hiện diện của Mẹ tại Việt Nam trong ngày lễ Ghi ơn năm nay. Biến cố trọng đại này là một dấu chỉ lớn lao của tình yêu Chúa làm bừng sáng lên nơi tâm hồn chị em ngọn lửa nhiệt tâm hiến dâng và phục vụ, thôi thúc chị em sẵn sàng dấn thân vì Chúa và vì phần rỗi các linh hồn.



Đây cũng là thời khắc đặc biệt của tình hiệp thông trong toàn thể Hội dòng, mời gọi các chị em cùng trở về với tinh thần nguyên thuỷ, gắn kết mãnh liệt hơn với đoàn sủng của các Đấng Thánh sáng lập để cùng hiệp hành nhằm làm phong phú và sản sinh sự sống nơi bao người trẻ.


Các chị em bày tỏ lòng ghi ơn sâu xa đối với Mẹ BTTQ Chiara Cazzuola. Trong sự gắn bó mật thiết với Chúa Kitô, Mẹ đã hiến dâng trọn vẹn đời sống để phục vụ kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa nơi Hội dòng. Hiệp thông với Giáo hội, Mẹ trở nên người mang chở Tin mừng hy vọng và làm cho đoàn sủng Sa-lê-diêng được lớn lên và trổ sinh hoa trái trên toàn thế giới. Như một người mẹ và người chị tốt lành, Mẹ luôn sẵn sàng nâng đỡ và trợ giúp để từng chị em có thể cảm nếm được niềm vui hạnh phúc khi quảng đại dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. 





Đại diện cho hơn 10.000 người Con Đức Mẹ Phù Hộ trên toàn thế giới, chị em cùng dâng lên Chúa tâm tình tri ân của toàn thể Hội dòng với những bó hoa tươi thắm. 5 sắc hoa biểu trưng cho vẻ đẹp của sự hiệp nhất trong đa dạng của những người FMA tại năm châu lục. Vẻ đẹp và sự khác biệt của từng loài hoa như lời tụng ca dâng lên Đấng tạo hoá vì Ngài đã và đang thực hiện muôn điều kỳ diệu trong lịch sử của Hội dòng.







Giờ kinh chiều này cũng là khoảnh khắc ưu biệt của tinh thần gia đình, dấu chỉ biểu lộ tình yêu và lòng trung thành của toàn thể các chị em đối với Mẹ Hội dòng và lòng biết ơn vì món quà tuyệt vời là sự cộng góp của từng chị em. Chị em cũng nhớ đến mọi thành phần trong đại gia đình Sa-lê-diêng, cha mẹ, thân nhân, các cựu Học viên, các Cộng tác viên và tất cả những ai đã nâng đỡ các chị em trong ơn gọi và trong sứ mệnh.

 

Truyền thông FMA VTN