img-detail
calendar 02/05/2025

Mẹ Bề trên Tổng quyền Chiara Cazzuola – Ngày cuối cùng tại Tỉnh dòng Mẹ Phù Hộ (VTN): Gặp gỡ các FMA Việt Nam

Khởi đầu ngày mới, cộng đoàn cùng hiệp dâng Thánh lễ để cầu nguyện cách đặc biệt cho Sr. Chiara Cazzuola – Bề trên Tổng quyền của Hội dòng, Sr. Maria – Giám tỉnh, từng chị em và những người cộng tác trong việc thực thi sứ mệnh. Xin Chúa chúc lành cho đời sống dâng hiến và nhiệt tình phục vụ sứ mệnh của mỗi người, để tất cả chúng ta luôn cảm nhận được niềm vui vì được cộng tác trong việc mở rộng Nước Chúa ở trần gian.



Thánh lễ Tạ ơn do cha Giuse Nguyễn Kim Khánh – Phó Giám tỉnh Tỉnh dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam chủ tế.


Trước khi thánh lễ kết thúc, cộng đoàn cùng tham dự nghi thức sai đi. Mẹ Bề trên Tổng quyền trao tặng cho từng chị em một ngôi sao.  Ngôi sao ấy nhắc nhở các chị em về lời mời gọi trở nên ánh sao hy vọng, mang ánh sáng Tin mừng của Chúa Phục Sinh đến với thế giới còn nhiều bóng tối, tuyệt vọng và cô đơn.



Sau Thánh lễ,  Mẹ Bề trên Tổng quyền Chiara Cazzuola có buổi gặp gỡ đầy ý nghĩa với toàn thể các Sơ trong Tỉnh dòng Việt Nam. Buổi gặp gỡ bắt đầu bằng giây phút chào đón ấm áp và thân tình, diễn tả tình thương mến, sự hiệp thông sâu xa giữa Mẹ và các chị em trong Tỉnh dòng. Sau đó, cộng đoàn cùng nhau sốt sắng cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, chuẩn bị tâm hồn cho những chia sẻ thiêng liêng sắp tới.


Trong bầu khí yêu thương và gần gũi, Mẹ Chiara đã gửi đến các chị em ba điểm để cùng nhau suy tư và sống trong đời thánh hiến. Trước hết, Mẹ nói đến niềm vui của ơn gọi. Niềm vui của ơn gọi chính là niềm vui được kêu gọi sống trọn vẹn cho Chúa và cho người trẻ trong một Hội dòng hoàn toàn thuộc về Đức Maria. Niềm vui của những người Con Đức Mẹ Phù Hộ được Mẹ Mazzarello nhắc nhiều lần trong các lá thư: “Niềm vui là dấu chỉ của một trái tim yêu mến Chúa nhiều”. Đức Hồng Y Garrone đã nói: “Đặc sủng niềm vui của người Con Đức Mẹ Phù Hộ được Thiên Chúa ban cho nhằm giúp người trẻ nhìn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống”. Cộng đoàn chúng ta phải là nơi sản sinh niềm hy vọng qua việc “làm cho thấy” và chia sẻ niềm vui ơn gọi này. Để có niềm vui cần phải có kinh nghiệm gặp gỡ và mở lòng với lời mời gọi của Chúa Giêsu và đòi hỏi yêu thương của Người.



Điểm thứ hai, Mẹ nhấn mạnh tầm quan trọng của một đời sống tâm linh sâu sắc. Mẹ chia sẻ rằng chính khi chúng ta biết đặt mình trong sự ngoan thuần, Chúa Thánh Thần sẽ uốn nắn tâm hồn chúng ta ngày càng nên giống Chúa Giêsu – Vị Mục Tử Nhân Lành, Đấng yêu thương, thấu hiểu và kiên nhẫn chờ đợi chúng ta. Đây không chỉ là lời mời gọi, nhưng là một sự thúc đẩy mãnh liệt, giúp chúng ta vượt qua mọi sự hời hợt, để dám chọn Chúa là trung tâm và là ưu tiên hàng đầu trong mọi suy nghĩ, quyết định và hành động trong đời sống của chúng ta. Việc trở về nguồn để tái khám phá và đâm rễ sâu căn tính Salêdiêng cũng rất quan trọng. Vì thế, chúng ta cần dành thời gian đọc sách thiêng liêng, học hỏi lịch sử Hội dòng, suy gẫm di sản thiêng liêng của các Đấng Sáng lập, và nhất là chiêm ngắm đời sống cầu nguyện, lòng nhiệt thành tông đồ và tinh thần gia đình mà Don Bosco và Mẹ Mazzarello đã sống và truyền lại.


Điểm cuối cùng, Mẹ mời gọi làm cho đoàn sủng được tỏa sáng trong Giáo hội ngày nay. Đoàn sủng Salêdiêng là gia sản thiêng liêng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vì thế, điều thiết yếu là phải làm cho đoàn sủng ấy trở nên sống động và hữu hình trong đời sống cộng đoàn, trong sứ mạng giáo dục của chúng ta. Việc lan tỏa đoàn sủng ấy không chỉ nơi các tu sĩ, mà còn được mở rộng qua sự hiện diện tích cực của các cựu học sinh và các Cộng tác viên Salêdiêng. Chính nhờ sự dấn thân và cộng tác của họ, đoàn sủng ngày càng được nhân rộng và bén rễ sâu hơn trong đời sống Giáo hội và xã hội.





Trước khi kết thúc buổi gặp gỡ, Mẹ Chiara dành thời gian lắng nghe và giải đáp một vài thắc mắc của các chị em. Các câu hỏi xoay quanh những vấn đề thiết thực trong đời sống thánh hiến hôm nay như: tầm quan trọng của những cuộc gặp gỡ cá nhân, cách làm chủ các phương tiện truyền thông để không bị cuốn hút hay trở thành nô lệ của chúng, và làm thế nào để duy trì niềm vui trong đời sống dâng hiến. Với tình mẫu tử và những kinh nghiệm sống động của mình, Mẹ đã nhẹ nhàng hướng dẫn các chị em trở về với cốt lõi của đời sống tu trì: một hành trình gắn bó mật thiết với Chúa, sống tình huynh đệ và giữ cho tâm hồn luôn rộng mở trước những khát vọng của người trẻ cũng như những nhu cầu của thế giới hôm nay.






Dưới ánh chiều tà, niềm vui được quây quần bên Mẹ Bề trên Tổng quyền Chiara Cazzuola vẫn còn đong đầy, chị em cùng dâng lên Chúa lời tạ ơn vì những ngày ân sủng đặc biệt của lễ Ghi Ơn Thế Giới được tổ chức trong bầu khí linh thiêng của Năm Thánh và trong năm thứ nhất chuẩn bị kỷ niệm 150 năm chuyến truyền giáo đầu tiên của Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ. Đây thật sự là thời gian thánh thiêng giúp mỗi chị em tái khám hôn ước Thiên Chúa đã ký kết với nhân loại qua những con người yếu đuối, mỏng giòn đặc biệt qua thánh nữ Maria Mazzarello. Sứ mệnh “Ta trao phó chúng cho con” đã được Mẹ Mazzarello đón nhận và được tiếp nối qua những người kế nhiệm. Thiên Chúa đã chọn Mẹ Chiara - người kế nhiệm thứ mười của Mẹ Thánh Mazzarello. Mẹ như người thuyền trưởng của một chuyến xuất phát mới, hướng dẫn các chị em khơi lại ngọn lửa đoàn sủng, trong sự trung thành với giao ước tình yêu đã được kí kết, để có thể làm bừng cháy ngọn lửa hy vọng cách mạnh mẽ hơn. Mẹ đã sống kinh nghiệm tin tưởng vào Chúa và phó thác mình cho Đức Maria Phù Hộ Các Giáo hữu.





Vào buổi tối, Mẹ đã dành đôi lời huấn từ cuối cùng cho các chị em trong ba cộng đoàn tại Tam Hà: “Mẹ xin cảm ơn các chị em vì những ngày qua, đã cho Mẹ những kinh nghiệm đẹp khi sống cùng các chị em. Những kỷ niệm này, Mẹ sẽ giữ trong trái tim mình. Bắt đầu tháng Hoa kính Đức Mẹ cũng là thời gian nhắc nhớ chúng ta về sự thánh thiện của Mẹ Mazzarello và vun trồng lòng tri ân con thảo đối với Mẹ Phù Hộ.”


Lại một lần nữa, qua hai khoản Hiến luật 41 và 44, Mẹ nhắc đến vai trò và sự can thiệp của Đức Maria trong lịch sử Hội dòng. Khi Don Bosco đặt tên Hội dòng chúng ta là Con Đức Mẹ Phù Hộ, ngài ước muốn chúng ta mãi là đài kỷ niệm tri ân Mẹ Maria và trở nên người phù hộ cho giới trẻ. Ngày mai, chúng ta sẽ gặp nhau trong Thánh lễ, và khi trở về Roma, Mẹ sẽ chuyển lời chào thăm của các FMA Việt Nam đến Ban Tổng Cố vấn và các chị em.

Những ngày vui tươi, tràn ngập lòng biết ơn, giờ đây đã khép lại. Đây không chỉ là cơ hội để chúng ta gặp gỡ nhưng còn khẳng định rằng chúng ta thuộc về một gia đình Hội dòng rộng lớn. Mỗi cộng đoàn, mỗi chị em, dù ở bất kỳ nơi đâu, đều được mời gọi cùng nhau lan tỏa tình yêu thương, thắp sáng hy vọng và diễn tả sắc nét đoàn sủng nơi vùng “đất thánh” mà chúng ta phục vụ.


Bản tin: Sr. Teresa Avila Phương Khanh, FMA

Hình ảnh: Teresa Phạm, FMA; Thanh Thủy, VIDESVideo