img-detail
calendar 12/05/2025

Ngày cầu nguyện cho ơn Thiên triệu - Chúa Nhật IV Phục Sinh: Lễ Chúa Chiên Lành

Hòa cùng niềm vui của toàn thể Giáo Hội trong ngày Chúa nhật IV Phục Sinh, Xứ đoàn Thánh Luca Giáo xứ Cổ Nhuế long trọng cử hành Thánh lễ Chúa Chiên Lành, một ngày đặc biệt được dành riêng để cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu – ơn gọi tu trì nơi các giám mục, linh mục, tu sĩ và những tâm hồn đang ấp ủ khát vọng dâng hiến trọn đời cho Thiên Chúa.


Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Mở đầu thánh lễ là đoàn rước long trọng, dẫn đầu là Thánh Giá nến cao, tiếp đến là đoàn lễ sinh, cha chủ sự, và đặc biệt là sự hiện diện sinh động của các em Thiếu nhi trong những bộ trang phục đặc trưng của các dòng tu.



Trong bài giảng, cha phó Tô-ma đã giúp cộng đoàn suy niệm sâu sắc về hình ảnh Chúa Giê-su – vị Mục Tử nhân lành. Ngài đến để quy tụ đoàn chiên tản mác về dưới cánh tay của Ngài, để che chở, chăm sóc và trao ban sự sống vĩnh cửu cho đoàn chiên của Ngài. Cha Tô-ma tha thiết mời gọi mỗi người tín hữu hãy lắng nghe tiếng gọi của vị Mục Tử ấy và đáp trả bằng chính cuộc đời mình. Ngài nhấn mạnh: chính tình yêu của Chúa là nguồn mạch của mọi ơn gọi. Khi một người trẻ nghe được tiếng gọi ấy và can đảm dấn thân, đó là một lời chứng sống động cho tình yêu Thiên Chúa đang hiện diện giữa trần gian.


Cha cũng đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của gia đình – cái nôi nuôi dưỡng ơn gọi. Chính trong tình yêu thương, sự nâng đỡ và đời sống đức tin nơi gia đình mà ơn gọi được ươm mầm và lớn lên. Cha mời gọi các bậc cha mẹ hãy biến gia đình mình trở thành “tiểu chủng viện, tu viện đầu đời” – nơi con cái được lớn lên trong lòng mến Chúa và tinh thần phục vụ, biết lắng nghe và phân định ơn gọi mà Chúa đang thì thầm mời gọi từng người.




Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng nhau tham dự chương trình giới thiệu các dòng tu, do qúy Sơ và các em Thiếu nhi của Giáo xứ phụ trách. Tại đây, các em Thiếu nhi được tìm hiểu về khái niệm ơn gọi, sự khác biệt giữa linh mục triều và linh mục dòng, cũng như đặc sủng và sứ mạng riêng của từng dòng tu trong Giáo hội. Qua lời chia sẻ sống động, gần gũi và chân thành, các em được gieo vào lòng những hạt giống đức tin, khám phá vẻ đẹp phong phú của đời sống tu trì – đời sống hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa và phục vụ tha nhân trong yêu thương.



Ngày cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu là một ngày đặc biệt trong năm phụng vụ, khi toàn thể Giáo hội cầu nguyện cho cánh đồng của Chúa có thêm nhiều thợ gặt lành nghề. Giáo Hội cần những mục tử có trái tim giống như trái tim Chúa Giê-su – dám yêu đến tận cùng, dám đi đến những vùng ngoại biên để nâng dậy và chữa lành những tâm hồn héo tàn. Những thợ gặt ấy không chỉ là linh mục, tu sĩ, mà còn là những người trẻ dám sống chứng tá giữa đời bằng đời sống trong sạch, công chính và dấn thân...




***

Cảm nghiệm cá nhân:

“Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?” (Cv 9,6). Con thầm hỏi câu đó trong cõi lòng đầy bối rối. Giữa bao tiếng gọi của cuộc đời – tiền tài, danh vọng, hưởng thụ – có một tiếng nói thật khẽ nhưng đầy tha thiết đang vang lên từ thẳm sâu: “Hãy theo Ta.”

Chúa không áp đặt, không ép buộc. Chúa chỉ mời gọi – bằng ánh nhìn nhân hậu, bằng thập giá tình yêu, bằng niềm vui của những người bước theo Chúa. Con run sợ, vì con yếu đuối. Con ngần ngại, vì con không xứng đáng. Nhưng chính lúc đó, con lại thấy mình nhỏ bé trong vòng tay Chúa, như chiên con trong tay Mục Tử.

“Lạy Chúa, nếu con là gì đó trong chương trình yêu thương của Ngài, xin cho con can đảm bước theo. Dù là linh mục, tu sĩ, hay một người sống giữa đời, xin cho con luôn sống đúng ý Ngài.”

Maria Nguyễn Thanh Hiền