Dream Up Melody – Giai điệu chạm ước mơ
Với mong muốn tạo một sân chơi lành mạnh, giúp các học viên có cơ hội khám phá nét đẹp cuộc sống và tự tin thể hiện bản thân theo phong cách âm nhạc riêng, vào chiều ngày 05/07/2026 tại cộng đoàn FMA Phan Rang đã diễn ra chương trình Giao lưu Âm nhạc với chủ đề "Dream Up Melody". Chương trình đã trở thành điểm nhấn đặc biệt trong mùa hè 2026, mang lại nhiều ý nghĩa cho các bạn học viên và cả những người tham dự.

Sau dấu ấn của chương trình được tổ chức lần đầu vào mùa hè năm trước, Dream Up Melody 2026 tiếp tục là dịp để các học viên lớp nhạc giới thiệu thành quả sau quá trình học tập và rèn luyện. Đây cũng là cơ hội để phụ huynh và giáo viên cùng nhìn lại hành trình trưởng thành của các em qua từng tiết mục biểu diễn.
|
|
|
|
|
|
Qua từng ngón đàn, các học viên đã đưa khán giả thực hiện một chuyến “du hành âm nhạc” từ châu Âu đến châu Á; từ thời kỳ Baroque, Cổ điển, Lãng mạn, đến những bản nhạc phim nổi tiếng và các tác phẩm đương đại như: Canon in D; Passacaglia, Mariage D’Amour, Dark Eyes, Always with Me, You Raise Me Up… 13 tác phẩm là 13 sắc màu âm nhạc, mỗi tác phẩm mang một vẻ đẹp và cảm xúc riêng được các học viên gửi gắm. Từ những giai điệu trong trẻo đến những âm thanh sâu lắng, âm nhạc đã kết nối người biểu diễn và khán giả hòa vào cùng một dòng cảm xúc, với những cung bậc thanh âm lan tỏa làm rung động trái tim và tâm hồn người lắng nghe.
|
|
|
|
|
Khi được phỏng vấn về hành trình đồng hành cùng với con, một phụ huynh đã chia sẻ: “Tôi thật sự rất hạnh phúc khi nhìn thấy con mình ngày càng tự tin hơn khi thể hiện các tác phẩm âm nhạc. Dù có khi phải mất nhiều thời gian để đồng hành cùng con nhưng tôi không cảm thấy mệt mà ngược lại thấy rất vui”. Đó cũng là tâm tình của quý phụ huynh khi nhìn thấy thành quả của sự chăm chỉ và cả những lần vượt qua khó khăn để từng bước chạm đến ước mơ của con em mình.
|
|
| Sau các tiết mục âm nhạc, Sr. Anna Bích Uyên, Phụ trách cộng đoàn, đã chia sẻ về vai trò của âm nhạc trong phương pháp giáo dục của Cha Thánh Gioan Bosco. Khởi đi từ lời dạy nổi tiếng của ngài: “Một ngôi nhà không có âm nhạc cũng giống như một thân xác không có hồn”, Sơ nhấn mạnh rằng âm nhạc không chỉ là phương tiện phát triển năng khiếu, mà còn góp phần giáo dục trái tim, rèn luyện nhân cách, nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng và hướng con người đến các giá trị Chân – Thiện – Mỹ. Qua đó, Sơ khích lệ các em luôn nuôi dưỡng niềm đam mê, kiên trì học hỏi và không ngừng hoàn thiện bản thân để trở thành những con người tốt, biết sống yêu thương, quảng đại và sống đẹp mỗi ngày. |
Đại diện các em học viên đã có đôi lời tri ân đến quý Sơ, cha mẹ và tất cả những ai đã yêu thương và đồng hành với các em trên hành trình vươn tới ước mơ. Những thành quả hôm nay là kết tinh của bao hy sinh, sự hướng dẫn tận tâm, nâng đỡ đầy tình yêu thương của mọi người. Đây sẽ là động lực vô cùng quý giá để các em tiếp tục bay xa hơn trong tương lai.
|
|
Dư âm những giai điệu
còn ngân vang cùng những nụ cười hồn nhiên tươi tắn của các học viên đã để lại
nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người tham dự. Hy vọng rằng, từ những trải
nghiệm đáng nhớ tại Dream Up Melody 2026, các em sẽ tiếp tục nuôi dưỡng niềm say
mê âm nhạc, tự tin phát triển bản thân và viết tiếp ước mơ với những giai điệu tươi
đẹp cho cuộc sống.
Agatha Thái Hiên – Sinh
viên LX Hòa Hưng















