Bài tổng hợp: Các hội nhóm hân hoan mừng lễ Bổn mạng Mẹ thánh Maria Domenica Mazzarello
Mừng lễ Mẹ thánh Maria Domenica Mazzarello – Đấng Đồng Sáng lập Hội Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, cũng là Bổn mạng của một số nhóm hội, trong các ngày 11 - 13/05 lễ mừng kính Mẹ được cử hành tại các nơi trong Tỉnh dòng Việt Nam.
***
Trung tâm Cộng tác viên Mazzarello. Chiều Chúa Nhật ngày 11/05/2025, tại trụ sở Tam Hà, anh chị em Cộng Tác viên Salêdiêng thuộc Trung Tâm Mazzarello đã tổ chức chương trình mừng Mẹ Thánh Mazzarello – Thánh Bổn mạng của Trung Tâm.
17g30, Thánh lễ được cử hành do Cha Phêrô Nguyễn Việt Quang Minh, SDB chủ tế. Tham dự Thánh lễ có sự hiện diện của Sr. Maria Hoàng Thị Thu Hà – Giám tỉnh Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, quý Sơ trong Ban cố vấn Tỉnh, quý Sơ Phụ trách, quý Sơ nguyên Ủy viên của Trung tâm, Sr. Maria Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Ủy viên của Trung Tâm Mazzarello, quý Sơ trong 3 cộng đoàn và các em Tập sinh.
Trong Thánh lễ Cha Phêrô nhấn mạnh đến “Đức ái mục tử” là trung tâm điểm tinh thần Salêdiêng, là điều Don Bosco đã sống và con cái của Ngài cũng đang sống và lan truyền cùng một tinh thần ấy. Cha cầu chúc cho anh chị em trong Trung Tâm, sống trọn vẹn ơn gọi của Người Cộng Tác viên Salêdiêng bằng tinh thần Đức ái mục tử, noi gương Don Bosco và Mẹ Mazzarello.
Trong Thánh lễ, hiệp ý trong Lời nguyện chung, mọi người cầu nguyện cho Ba của chị hội viên Lê Xuân Mai vừa qua đời, và cầu nguyện cho linh hồn của các hội viên trong Trung tâm Chúa đã gọi về, được hưởng hạnh phúc bên Chúa. Sau phần Hiệp lễ, các hội viên trong Trung Tâm cũng đã lập lại lời tuyên hứa sống ơn gọi của người Salêdiêng.Trước khi kết thúc Thánh lễ, chị Maria Nguyễn Thị Liên Minh - Điều phối Trung Tâm đã đại diện anh chị em cám ơn cộng đoàn tham dự.
Bầu không khí mừng lễ trở nên ấm áp và thân thương hơn khi mọi người cùng quây quần trong bữa tiệc gia đình, cùng nhau chúc mừng 5 em vừa được Rước Lễ Bao Đồng sáng nay (là con của các hội viên trong Trung tâm); cùng nhau vui học trong GameShow học hỏi về Đức Thánh Cha Lêô XIV. Trước khi ra về Sơ Anna Mỹ Hiển đã có đôi lời nhắn nhủ với anh chị em: “Hãy tích cực sống ơn gọi CTV mình đã tuyên hứa”
|
|
|
|
|
|
|

***
Nhóm Cựu học viên FMA Bảo Lộc. Cũng trong chiều ngày 11/5/2025, các thành viên trong nhóm Cựu học viên FMA Bảo Lộc đã quy tụ tại cộng đoàn để bước vào buổi tĩnh tâm với sự hướng dẫn của Sr. Maria Nguyễn Thị Nga – Phụ trách cộng đoàn. Trong bài chia sẻ của mình, Sơ hướng dẫn các anh chị dừng lại để chiêm ngắm Mẹ Thánh như là mẫu gương của người nữ - người giáo dục và người đồng hành. Ngang qua một số biến cố quan trọng trong cuộc đời của Mẹ: thời niên thiếu, biến cố ngã bệnh, gặp Don Bosco… Sơ cho mọi người thấy Mẹ Mazzarello cũng là nhà truyền giáo với một lòng can đảm, biết phản tỉnh liên tục, nhạy bén với kế hoạch của Thiên Chúa. Trong phong cách đồng hành và giáo dục của mình, Mẹ diễn tả sâu sắc tình mẫu tử của một người Mẹ và cõi lòng đầy thương xót của Thiên Chúa. Sau buổi tĩnh tâm, các anh chị tiếp tục suy tư và cùng nhau sinh hoạt với những chuẩn bị cho ngày lễ bổn mạng của nhóm.
Chiều ngày 13/5/2025, lúc 17h00, khoảng 30 thành viên trong nhóm, quý Sơ trong cộng đoàn và đại diện các nhóm: Giới Trẻ FMA, Chia sẻ lời Chúa, Cựu học sinh SDB, Cộng tác viên SDB… đã hiện diện đông đủ tại khuôn viên của cộng đoàn để chia sẻ niềm vui của ngày lễ. Sau đó, mọi người cùng quy tụ tại nhà nguyện của cộng đoàn để chuẩn bị tâm tình bước vào Thánh Lễ.
Thánh lễ được cử hành do Cha Martino Đinh Nghĩa Sỹ, SDB - Giám Đốc cộng thể SDB Tân Hà – Bảo Lộc. Trong bài chia sẻ, Cha mời gọi từng thành viên chiêm ngắm Mẹ Mazzarello với các nhân đức tuyệt vời mà Chúa đã ban cho Mẹ, cách riêng là một tâm hồn khiêm hạ của Chúa Thánh Linh. Cha nhấn mạnh, sự khiêm hạ mà Mẹ có được chính là sự diễn tả của một tình yêu lớn lao Mẹ dành cho Thiên Chúa và tha nhân. Chính nhờ tình yêu nồng nàn ấy, Mẹ mới có thể sớm nhận ra kế hoạch của Thiên Chúa và đáp lại lời mời gọi của Ngài ngay cả khi Mẹ nhận thấy nơi mình không là gì cả trước mặt Chúa. Cũng nhờ tình yêu mà Mẹ đã sẵn sàng phục vụ mọi người, phục vụ Hội dòng với tư cách như là người Mẹ, người tôi tớ của mọi người một cách can đảm và khiêm cung.
Sau Thánh Lễ, một thành viên đại diện nhóm nói lời cảm ơn đến Cha chủ tế, Sr. Bề Trên, và cộng đoàn hiện diện đã hết lòng ưu ái, dành nhiều tình thương và lời cầu nguyện cho nhóm.

|
|
|
|
|

***
Nhóm Nguyện xá Main – Bảo Lộc. Vào 17h30 ngày 12/05/2025, khoảng 40 em trong nhóm Nguyện xá Main – Bảo Lộc cùng quý Sơ đồng hành và quý phụ huynh đã hiện diện tại khuôn viên Cộng đoàn Con Đức Mẹ Phù Hộ Tân Hà - Bảo Lộc với những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, những lời chào thăm, khích lệ… Sau đó, mọi người cùng quy tụ tại ngôi nhà nguyện nhỏ bé của cộng đoàn để ôn hát và chuẩn bị tâm tình để bước vào Thánh Lễ.
Thánh Lễ mừng Bổn mạng do Cha Giuse Trịnh Quốc Khanh, SDB chủ tế, cùng đồng tế với ngài là Cha Giuse Vũ Quốc Hội, CM. Trong bài chia sẻ của mình, Cha chủ tế nêu lên mẫu gương về sự thánh thiện của Mẹ Mazzarello ngang qua một số biến cố trong cuộc đời ngài. Mẹ là người đã luôn sẵn sàng với thánh ý Chúa ngang qua sự hướng dẫn của những nhà giáo dục, những vị mục tử của Giáo Hội. Ngang qua hình ảnh Chúa Giêsu - vị mục tử nhân lành, Đấng đã luôn muốn quy tụ đoàn chiên về một chủ chiên để yêu thương, chăm sóc, giáo dục… cha cũng mời gọi các em nhận ra ý nghĩa của Nguyện xá Main - là nơi các em được học hỏi, được lớn lên về đời sống nhân bản cũng như đời sống đức tin, được chăm sóc và yêu thương ngang qua những nhà giáo dục. Đồng thời, Cha cũng mời gọi quý phụ huynh hãy tiếp tục tạo điều kiện, khích lệ con cái tham gia vào Nguyện xá để các em được luôn vui vẻ, hạnh phúc và mỗi ngày một trưởng thành hơn.
Sau Thánh lễ, mọi người cùng chụp hình lưu niệm và tham dự bữa tiệc gia đình để chia sẻ niềm vui của ngày lễ. Trong bữa tiệc, các em còn thi đua học hỏi về Mẹ Mazzarello ngang qua những câu đố vui và những tiết mục văn nghệ thật đơn sơ.
Trước khi mọi người ra về, Sr. Maria Nguyễn Thị Nga – Phụ trách cộng đoàn có đôi lời cảm ơn quý thầy cô của Nguyện xá đã hết lòng cộng tác với quý Sơ trong năm qua trong những môn học năng khiếu. Cảm ơn từng phụ huynh đã tin tưởng quý Sơ, luôn tạo điều kiện và khích lệ các em đến với Nguyện xá Main. Hy vọng tất cả những gì các em học được nơi Nguyện xá sẽ tiếp tục trổ sinh hoa trái trong đời sống thường ngày của các em. Sơ cũng gửi đến mỗi người một món quà nhỏ là lời của Mẹ Mazzarello như lời cảm ơn và xin Mẹ tiếp tục hướng dẫn đồng hành mỗi người.

|
|
|
|

***
Tạ ơn Chúa vì ngang qua Mẹ Thánh Mazzarello, Chúa đã dạy chúng con sống những nhân đức Kito giáo cách cụ thể trong đời sống. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin cho mỗi người chúng con được lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa và tha nhân. Vì chỉ có tình yêu, chúng con mới có thể tiếp tục làm chứng cho Chúa và hăng say phục vụ Ngài giữa người trẻ.
Ban Truyền Thông TT Mazzarello;
Sr. Maria
Nguyễn Oanh, FMA















