img-detail
calendar 04/05/2026

Chuyến tông đồ “Mang thương vào đời”

Nhóm CHV. Mẹ Vô Nhiễm

Ngày 26 – 27/4/2026 là những ngày đáng nhớ của nhóm Cựu học viên Mẹ Vô Nhiễm (thuộc cộng đoàn Mẹ Lên Trời – Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, Tam Hà). Với hành trình “Mang thương vào đời”, các chị em đã thực sự để lại nhiều niềm vui, ý nghĩa và tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa, không chỉ cho người dân tộc vùng Măng Tố, xã Bắc Ruộng mà còn cho bà con dân tộc Raglai tại Đồng Kho, Lâm Đồng.

Ngay từ những ngày sau Tết Âm lịch, các chị em đã cùng nhau lên chương trình. Điều đáng lo trong năm nay là kinh phí tổ chức chuyến tông đồ. Tuy nhiên, Thiên Chúa không thua lòng quảng đại của con người. Vì thế, từ những món quà nhỏ bé như “5 chiếc bánh và 2 con cá” đã được nhân lên gấp bội so với những gì các chị em có. Từ những đồng tiền của bà goá đến đôi dép, chiếc mũ, cái giỏ… tất cả đã làm nên những món quà dễ thương, gửi trao yêu thương đến những người dân tộc mà các chị em gặp gỡ. Sau hơn một tháng chuẩn bị, giờ G đã điểm, các chị em bắt đầu hành trình trao gửi yêu thương.

Trong ngày cả nước nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (26/4/2026), các chị em trong nhóm Cựu học viên Mẹ Vô Nhiễm đã hăng hái lên đường từ rất sớm đến vùng đất Tà Pao – một vùng đất thánh thiêng của Đức Mẹ Maria. Tại đây, các chị được gặp cha đặc trách Caritas của Giáo phận Phan Thiết – cha Phêrô Lê Trọng Tạo, một linh mục trẻ, thân thiện, gần gũi và đầy nhiệt huyết với sứ vụ truyền giáo, đặc biệt dành cho đồng bào dân tộc thiểu số. Cha đã giúp các chị em hiểu rõ hơn về tình hình đời sống của người dân nơi đây. Vùng đất các chị em đến thăm có hơn 600 gia đình, trong đó hơn 50% là những hộ nghèo khó.

Sau khi gặp gỡ, trò chuyện thân tình, cha đã hướng dẫn đoàn đến “vùng đất thánh” – nơi các chị em trao tặng những món quà tuy nhỏ nhưng đầy tình người. Sau khi phát quà, các chị em tiếp tục được cha Phêrô dẫn đi thăm một số gia đình khó khăn, đặc biệt là những người không thể đi lại, để chia sẻ và thăm hỏi về niềm vui cũng như những khó khăn trong đời sống của họ. Các chị em thật sự cảm nhận được sự chạm đến những “Giêsu khác”.

Sau buổi gặp gỡ và trao gửi yêu thương, các chị em trở về bên chân Mẹ Tà Pao, cùng nhau dâng lên Mẹ những tâm tình tạ ơn và lời cầu xin cho gia đình, cho các thành viên trong nhóm, cho các ân nhân và cho những người đã gặp gỡ. Kế đó, các chị em dùng bữa trưa và cảm ơn cha đặc trách Caritas vì sự nâng đỡ, hỗ trợ trong chuyến tông đồ này. Cha cũng vui mừng khi được cộng tác cùng các chị em và hy vọng sẽ tiếp tục đồng hành trong những chuyến tông đồ khác.

Đầu giờ chiều, các chị em tiếp tục đến Nhà thờ Rạng (Phan Thiết) để cùng nhau trải qua những giây phút huynh đệ. Niềm vui được nhân lên khi các chị em tham gia các trò chơi như trượt cát, đôi hia vạn dặm, đổ nước lấy bóng… và tận hưởng những giây phút tắm biển đầy tiếng cười, xua tan mệt mỏi của cuộc sống. Tất cả đều tham gia nhiệt tình, kể cả những người ở độ tuổi U70, U60, U50.

Sau chuyến tông đồ và những ngày vui bên nhau, các chị em lên đường trở về. Ai nấy đều cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và đầy ấn tượng về chuyến đi. Mỗi người mang trong mình những tâm tình và chia sẻ riêng.

Tạ ơn Chúa vì chuyến đi bình an và mang lại nhiều hoa trái tốt đẹp. Xin Chúa tiếp tục chúc lành và đồng hành với chúng con trong hiện tại và tương lai, để mỗi ngày chúng con biết can đảm đến những vùng ngoại biên, mang yêu thương đến những nơi còn nhiều khó khăn, chưa nhận biết tình yêu của Thiên Chúa. Xin cho chúng con trở nên những người mang Chúa đến cho mọi người, để ai nấy đều nhận biết và tin yêu Chúa mỗi ngày một hơn.