img-detail
calendar 31/05/2025

Mẫu giáo Thanh Đa 26 A: Lễ tổng kết – Tri ân ra trường 2024 - 2025

Cứ mỗi độ hoa phượng nở đỏ rực trời, khi ánh nắng chói chang của mùa hè xuất hiện cùng với tiếng ve kêu râm ran, cũng chính là thời điểm đặc biệt báo hiệu năm học khép lại. Trong ý nghĩa đó, trường Mẫu giáo 26 A Thanh Đa đã tổ chức buổi lễ tổng kết năm học 2024 – 2025 và tri ân ngày ra trường cho các bé khối Lá tại hội trường giáo xứ Thanh Đa vào lúc 8h00 thứ Sáu, ngày 29 tháng 05 năm 2025.

Sau ít phút ổn định, các bé cùng khởi động và chào đón mọi người với vũ điệu “Such a Happy day” và “Hello – Hello” thật dễ thương và sôi động làm cho bầu khí ngày tổng kết tràn đầy năng lượng và niềm vui của ngày mới.



Đến tham dự buổi lễ tổng kết năm học hôm nay có sự hiện diện của Sr. Monica Nguyễn Thị Anh Thư - Phụ trách cộng đoàn FMA Thanh Đa, Sr. Maria Trang Thanh - Hiệu phó chuyên môn; Ban đại diện cha mẹ học sinh, quý Phụ huynh, quý Sơ, quý Cô, công nhân viên trường cùng tất cả các bé trong trường Mẫu giáo 26 A.


Sau phần giới thiệu, chào đón các thành phần, Sr. Maria Trang Thanh - Hiệu phó chuyên môn tuyên bố lý do của buổi lễ. Sơ nói: “… Chúng ta cùng nhau nhìn lại những cố gắng và thành quả đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để nhà trường nói lời tri ân đến quý Sơ, quý cô và quý phụ huynh đã tích cực cộng tác trong việc chăm sóc giáo dục bé…. Đây là dịp để các bé bày tỏ lòng biết ơn đối với quý Sơ, quý Cô và Ba mẹ sau một năm học. Đặc biệt hơn đối với các bé lớp Lá là cơ hội để các bé bày tỏ lời tri ân và chào tạm biệt trường chuẩn bị bước vào lớp 1”.


Tiếp sau đó là đôi lời của Sr. Monica Phụ trách cộng đoàn. Cùng chung tâm tình với sơ Hiệu phó chuyên môn, Sơ nói thêm: “… Cám ơn quý phụ huynh vì một cách nào đó đã cộng tác để các bé có điều kiện học tập tốt. Xin quý phụ huynh tiếp tục kiên nhẫn và giúp các bé trong những ngày nghỉ hè ở nhà. Kiên nhẫn một chút để thấy sự tiến bộ của con…” Với các bé lớp Lá sắp bước vào cấp học mới, Sơ cầu chúc và tin rằng: “… các con sẽ cố gắng và mau chóng hội nhập với môi trường mới, luôn vâng lời thầy cô giáo và chăm ngoan học giỏi...”. Sơ cũng cám ơn sự cộng tác của quý Cô trong nhiều năm qua với nhiệt tâm yêu nghề mến trẻ. Xin cho tình yêu ấy được lớn mãi hơn mỗi ngày. Sơ cũng chúc các bé những ngày hè thật ngoan và vâng lời ba mẹ.

Tại mái trường Mẫu giáo 26 A, các bạn nhỏ được học tập và trang bị những kỹ năng sống bổ ích giúp các con trở thành em bé tài năng và tự tin hơn. Không những thế các bé còn có cơ hội rèn luyện những môn năng khiếu nghệ thuật… Xen kẽ những lời phát biểu là những tiết mục văn nghệ đầy màu sắc và danh sách khen thưởng các bé có thành tích GIỎI – NGOAN; CHĂM – NGOAN; KHỎE NGOAN. Đây là thành quả của những nỗ lực luyện tập trong suốt năm qua như những món quà để tri ân ba mẹ, quý Sơ và quý Cô.





Để việc giáo dục được thống nhất, hiệu quả và toàn diện rất cần sự cộng tác đắc lực và hỗ trợ từ nhiều phía, nhất là từ phía Cha mẹ học sinh. Tiếp theo, một vị đại diện Cha mẹ học sinh có lời tri ân đến nhà trường và giáo viên. Với lời phát biểu rất chân thành xuất phát từ con tim, vị đại diện diễn tả tâm tình cảm kích và xúc động vì nhận thấy nơi đây là một môi trường giáo dục tốt cả về kiến thức, kỹ năng và cả về đời sống đức tin. Phụ huynh biết ơn về sự tận tình chăm sóc, sự kiên nhẫn trong giáo dục mà quý Sơ và quý Cô đã dành cho các bé. Nhân dịp này ban đại diện phụ huynh cũng trao tặng quà tri ân đến nhà trường và giáo viên.



Giây phút thật cảm động và đầy cảm xúc là lời tri ân của các bé khối Lá trước khi rời xa mái trường. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi và mỗi năm học khép lại cũng là thời điểm một thế hệ học sinh mới của trường Mẫu Giáo 26A được trưởng thành hơn sau những năm tháng học tập tại trường. Có lẽ khoảng thời gian này là khoảng thời gian đong đầy nhiều cảm xúc nhất đối với các Sơ, các Cô giáo và các bé khối lớp Lá, khi các con chuẩn bị rời xa vòng tay của các Sơ, các Cô, rời xa những người bạn dưới mái trường Mầm non để bước vào cấp học mới với nhiều điều tuyệt vời phía trước đang chờ đợi các con.


Ba bé đại diện nói lời cám quý Sơ, quý Cô và Ba mẹ với những tâm tình rất dễ thương, hồn nhiên và đầy tự tin, mạnh dạn: “Chỉ còn một ít phút nữa thôi là chúng con phải rời xa mái trường Mẫu giáo 26A thân yêu này. Trong những năm qua, chúng con đã được quý Sơ và quý Cô yêu thương chăm sóc, lo cho chúng con từng bữa ăn giấc ngủ, dạy cho chúng con những nét chữ đầu tiên, những kiến thức những kỹ năng tự tập, và những bài học sẻ chia yêu thương... Chúng con xin ghi nhớ công ơn của Dì Nhất, quý Sơ và quý Cô đã yêu thương dạy dỗ chăm sóc chúng con nên người. Chúng con xin hứa sẽ chăm ngoan học giỏi để trở thành những bông hoa dễ thương của trường Mẫu giáo 26 A.”


Lời cám ơn tiếp theo các bé dành cho ba mẹ: “Công cha như núi Thái Sơn – Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Chúng con cám ơn ba mẹ nhiều vì ba mẹ luôn là vòng tay yêu thương ấm áp, che chở chúng con. Ba mẹ đã luôn âm thầm hy sinh vất vả, luôn dạy dỗ chăm sóc chúng con, chỉ mong chúng con mỗi ngày chăm ngoan học giỏi. Chúng con hạnh phúc và tự hào khi được là con của ba mẹ...”. Tâm tình tri ân của bé còn được diễn tả qua bài hát “Em lên lớp mới” và “Tạm biệt búp bê” được cất lên từ các bé khối Lá trong ánh mắt ngây thơ và hồn nhiên chất chứa bao cảm xúc và chạm đến nhiều tâm hồn người dự thật là xúc động và lưu luyến biết bao. Bầu khí hội trường lắng lại và dâng trào nhiều cảm xúc khó tả.

Đáp lại những tâm tình của bé, cô Nguyễn Thị Thu Hà giáo viên chủ nhiệm lớp Lá 2 đã đại diện quý Sơ và quý Cô gửi đến các bé những lời nhắn nhủ, tạm biệt trước khi các bé rời xa mái trường.


Các bé có được sự bình an, khôn lớn trưởng thành trong suốt năm qua là nhờ ƠN TRÊN – qua sự bầu cử của Mẹ Phù Hộ. Tà áo Mẹ luôn giang rộng chở che các bé, công nhân viên cùng với những lời kinh nguyện hằng ngày quý Sơ dâng lên Chúa và Mẹ. Qúy Sơ chỉ bình an khi các bé đã trở về gia đình bình an sau mỗi ngày học… Vì thế, Sơ mời gọi các bé cùng quý phụ huynh dành ít phút lắng đọng với lời bài hát “Mẹ Phù Hộ” để tạ ơn Chúa và tri ân Đức Maria đã gìn giữ chở che chúng ta bình an suốt năm qua, cùng phó thác tương lai cho Đức Maria.

Xem thêm hình

Sr. Maria Thu Hồng, FMA