img-detail
calendar 01/07/2025

Ở nơi trái tim của Giáo hội và Hội dòng

Sr. Anna Nguyễn Thị Tâm, FMA

Niềm vui dâng trào, cảm xúc nôn nao, hồi hộp, linh thiêng,… là tâm trạng của những người lữ hành khi trở về Quê Nhà Yêu Dấu. Không lạ, bởi “Con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn” (Tục ngữ Việt Nam). Tâm trạng ấy thật đặc biệt đối với chúng tôi, 39 FMA đến từ các 5 Châu Lục, tiến về “Kinh Thành Muôn Thuở” của Mẹ Giáo hội trong Năm Thánh, về quê hương của của các Đấng Sáng lập trong Hành Trình Về Nguồn như Những Người Hành Hương Của Hy Vọng.

“Trong trái tim của Giáo hội, con sẽ là tình yêu” (Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu). Dọc theo Hành Trình, một trong nhiều “cú chạm” đầu tiên đối với chúng tôi là trải nghiệm niềm vui và tình yêu sâu đậm vì được thuộc về một Giáo hội rộng lớn và phong phú, nhưng duy nhất trong một đức Tin và hiệp nhất dưới sự dẫn dắt của Đấng Đại Diện Chúa Kitô ở trần gian. Cảm giác hồi hộp, rạo rực, vui mừng khi chờ đợi, chào đón và lắng nghe bài giáo lý của Đức Thánh Cha Lêô ở quảng trường thánh Phêrô với đông đảo anh chị em tín hữu ở khắp nơi qui tụ về, thật là một kinh nghiệm tuyệt vời của Hiệp thông - Hiệp hành – Hiệp nhất! Giây phút cùng các chị em bước qua Cửa Thánh, thăm viếng các vương cung thánh đường, các di tích lịch sử thánh để lại trong chúng tôi hạnh phúc sâu xa vì được sinh ra, được nuôi dưỡng, được thuộc về và thừa hưởng sự thánh thiện trong Giáo hội. Biết bao gương sống thánh thiện của các thánh với những dấu ấn để lại, là một minh chứng xác đáng cho ơn gọi nên thánh là có thật, dù phận người còn đó những bất toàn, dở dang.


Và như những người con của Don Bosco và của Mẹ Thánh Maria Domenica Mazzarello, những chặng tiếp theo của Hành Trình Về Nguồn, chúng tôi được thưởng nếm một thứ hạnh phúc thật khó diễn tả khi đi lại kinh nghiệm đời sống ơn gọi của các Ngài qua các địa danh và dấu ấn lịch sử.

Với Cha Thánh Gioan Bosco: Becchi - nơi sinh trưởng và giấc mơ năm 9 tuổi; Chieri – nơi đào tạo văn hóa và chủng viện; Torino – Valdocco – nơi đào tạo thần học giáo sĩ, nơi khởi đầu sứ mệnh cho giới trẻ nghèo và bị bỏ rơi; đền thờ Đức Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu – tượng đài Don Bosco dâng kính tri ân Mẹ Phù Hộ.


Với Mẹ Thánh Mazzarello: thôn Mazzarelli - nơi sinh trưởng; nhà thờ giáo xứ và cửa sổ Valponasca – điểm hẹn với Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày; Borgo Alto – nơi Mẹ đã gặp thị kiến và nhà lưu xá Mornese – chiếc nôi của sứ mệnh FMA. Như những đứa trẻ ngụp lặn trong dòng sông giữa trưa hè khát nắng, chúng tôi vẫy vùng thỏa thích nơi “Cội Nguồn Nguyên Thủy” để tạ ơn và biết ơn; để khám phá, nếm trải sự tinh ròng và phong nhiêu; để đối chiếu đời sống trong tĩnh lặng và rộng mở cho những mời gọi; để nhận biết mình và hoán cải; để kiên trung hơn trong khát khao hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, đam mê cứu rỗi linh hồn người trẻ như Cha Thánh Gioan Bosco, Mẹ Thánh Mazzarello và các chị em tiên khởi.




“Một dòng sông chảy ra bao nhánh, đem niềm vui cho thành của Chúa Trời” (Tv 45,5). Hành Trình Về Nguồn đã khép lại với rất nhiều trải nghiệm tâm linh, tình huynh đệ và những cung bậc cảm xúc khác nhau cho mỗi chúng tôi. Đan xen giữa những cung bậc và trải nghiệm ấy, tâm tình biết ơn chính là ngọn sóng dâng trào mãnh liệt. Biết mình được yêu, được bao bọc, dưỡng nuôi, che chở, đồng hành bởi tình thương của Chúa, của Mẹ Maria, của Giáo hội và của Mẹ Hội dòng cũng như của Tỉnh dòng, chúng tôi được hối thúc để sống tinh thần kế thừa và chuyển trao. Giếng nước rửa tội tại các vương cung thánh đường và giếng nước tại Mornese nhắc nhở chúng tôi: không chỉ biết ơn vì đã được sinh ra từ Cội Nguồn Ân Sủng nhưng còn được mời gọi liên tục trở về - đào sâu – kín múc để bén rễ sâu nơi Thiên Chúa và Đoàn Sủng. Nối kết giếng nước với cửa sổ Valponasca cho chúng tôi xác tín hơn: một đời sống nội tâm vững chắc nơi Thiên Chúa và Đoàn Sủng sẽ thúc bách sự bén nhạy và táo bạo với Thần Khí, để mở rộng tầm nhìn trong cánh đồng truyền giáo giữa thế giới hôm nay.


Như những nhánh từ dòng sông tươi mát và tinh ròng của kho tàng ơn Chúa, và như từ cành nho vững mạnh của Mornese và Nizza, ước mong mỗi FMA cũng sinh nhiều hoa trái – những hoa trái tồn tại qua mọi thời đại và mang lại niềm hy vọng cho mọi thế hệ người trẻ; sống hạnh phúc - phong nhiêu căn tính “là những Viên Gạch Maria Phù Hộ Sống Động” của Tượng Đài Tri Ân mà Don Bosco dâng kính Mẹ Trên Trời, góp phần tô điểm Tượng Đài ngày thêm vững mạnh và sắc nét Salêdiêng hơn.