Ơn gọi - quà tặng, ân sủng và hành trình yêu thương
Từng bước nhỏ…Khắc ghi một lời yêu.
Maria Nguyễn Thanh
Hiền, Định hướng ơn gọi 2025
Khép lại những ngày sống trong
Khóa Sinh hoạt Định hướng Ơn gọi tại Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, chúng con mang
trong lòng biết bao tâm tình biết ơn, cảm xúc và sự ngỡ ngàng trước tình yêu và
ân sủng Thiên Chúa đã tuôn đổ cách dạt dào.
Tạ ơn Chúa vì Ngài đã mời gọi chúng con đến và ở lại bên Ngài trong một hành trình thiêng liêng, nơi mà mỗi người chúng con được đi sâu vào mối tương quan cá vị, thân mật và chân thực với Đấng đã dựng nên con. Từng ngày trôi qua là từng bước chúng con được dẫn dắt để lắng nghe, để thấu hiểu, để học cách phân định và đáp trả lời mời gọi từ Thiên Chúa trong tự do và tình yêu.

Chúng con chân thành tri ân quý Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ – những người đã đồng hành với trái tim của người mẹ, người chị và người bạn, với sự kiên nhẫn, yêu thương và tận tâm. Nhờ sự hướng dẫn của quý Sơ, chúng con không chỉ được học hỏi các chuyên đề về Linh đạo dòng – những di sản thiêng liêng quý báu của Cha Thánh Gioan Bosco và Mẹ Thánh Maria Mazzarello, mà còn được khám phá bản thân cách cụ thể, rõ ràng hơn: điều gì khiến chúng con sống, điều gì làm tim mình thao thức và đâu là tiếng gọi của Chúa trong đời mình.

Đặc biệt, chúng con được lắng nghe và cảm nhận những lời chia sẻ chân thành từ quý Sơ có chuyên môn trong lĩnh vực linh hướng, tâm lý, giáo dục…, từ đó mở ra nơi chúng con một tầm nhìn rộng hơn, thực tế hơn về đời sống ơn gọi. Những câu chuyện truyền giáo sống động từ các Sơ đang thi hành sứ mạng nơi các miền đất xa xôi: châu Phi, châu Á, châu Mỹ Latinh,... đã thắp lên trong lòng chúng con một khát vọng được dấn thân và trao hiến trọn vẹn cho sứ vụ cứu độ của Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

Ba ngày tĩnh tâm cuối khóa thực sự là ba ngày hồng phúc. Trong thinh lặng, chúng con được sống chiều sâu để chạm đến chính mình và đến Thiên Chúa. Những khoảng lặng ấy trở thành mảnh đất màu mỡ để Lời Chúa thấm nhập, để ân sủng lan toả, để tiếng nói từ đáy sâu tâm hồn được cất lên: “Lạy Chúa, con đây, Chúa muốn con làm gì?”

Khóa Định hướng không chỉ là một món quà mà còn là một hành trình gặp gỡ, lắng nghe, phân định và tự do đáp trả, một hành trình mà ở đó, chúng con cảm nhận được sự chăm sóc dịu dàng của Thiên Chúa qua từng khuôn mặt, từng ánh mắt, từng bài giảng, từng giờ cầu nguyện, từng giây phút sinh hoạt chung đầy niềm vui trong gia đình Salêdiêng.

Chúng con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân chân thành đến quý Sơ – những người đã gieo trong lòng chúng con hạt giống hy vọng, tin tưởng và sẵn sàng mở lòng trước kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa.

Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục hướng dẫn mỗi chúng con trên con đường khám phá, đáp trả và sống ơn gọi. Và nếu là thánh ý Ngài, xin cho chúng con được can đảm thưa tiếng “Xin Vâng” và bước theo Chúa trong hy vọng và niềm vui.
