img-detail
calendar 06/10/2025

Đại Hải Trình


Trong hành trình đức tin và học tập, mỗi bước đi của chúng ta đều cần được soi sáng và chúc lành của Chúa. Hòa chung niềm vui năm học mới và với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vào lúc 5g00 sáng ngày 27 tháng 9 năm 2025, đông đảo Sinh viên Lưu xá Hòa Hưng cùng với quý Sơ trong cộng đoàn Mẹ La Vang Nam Hòa và cộng đoàn dân Chúa đã quy tụ về giáo xứ Hòa Hưng để tham dự thánh lễ thánh hóa năm học mới do cha xứ Gioan B. Vũ Mạnh Hùng và cha Phêrô Mai Lâm đồng tế.

Đây không chỉ là nghi thức mở đầu một năm học, mà còn là lời cầu xin dâng hiến mọi nỗ lực, mọi khó khăn và mọi thành quả học tập sắp tới lên Thiên Chúa, để Người hướng dẫn và ban ơn bình an cho các bạn sinh viên và toàn thể cộng đoàn.


Trong bài giảng, cha Phêrô Mai Lâm đã nhấn mạnh về sự lựa chọn phi thường của Thiên Chúa. Người không chọn những người khôn ngoan, quyền thế theo mắt người đời nhưng lại chọn những gì thế gian cho là điên dại, yếu kém, hèn mạt để thi hành ý định của Người. Đây chính là bằng chứng về tình yêu và quyền năng vô biên của Người. Người muốn dùng những người tầm thường nhất để thực hiện những điều vĩ đại, ngõ hầu không ai có thể tự hào về điều gì ngoài việc “tự hào trong Chúa” (x.1 Cr 1:31).



Cũng như các thủy thủ sẵn sàng bước vào "ĐẠI HẢI TRÌNH" tri thức không thiếu những thách thức, các bạn sinh viên hôm nay được mời gọi hãy mang một quả tim yêu thương cùng tin tưởng vào sự lựa chọn và dẫn dắt của Chúa. Dù có gặp sóng gió khó khăn, hãy luôn nhớ rằng Đức Giê-su chính là Ngọn Hải Đăng soi sáng dẫn đường và sự hướng dẫn của quý Cha, quý Sơ là những "thuyền trưởng" dày dặn kinh nghiệm luôn đồng hành.


Tối cùng ngày, tại Lưu xá Hòa Hưng – “Ngôi nhà của Tình yêu Thiên Chúa”, đã diễn ra Lễ Chào đón Tân sinh viên trong bầu khí ấm áp và chan hòa. Buổi lễ có sự hiện diện quý báu của Sr. Maria Thiên Hằng – Phụ trách cộng đoàn Mẹ La Vang Nam Hòa, quý Sơ, đại diện sinh viên Lưu xá Nam Hòa và Hòa Bình, cùng toàn thể chị em sinh viên Lưu xá Hòa Hưng.




Trong lời khai mạc, Sr. Maria đã mời gọi các “Tân thủy thủ” trên chuyến “ĐẠI HẢI TRÌNH” không chỉ dong buồm tìm kiếm tri thức, mà còn tiến bước theo ba chiều kích: Tri thức – Đạo đức – Lòng yêu mến Chúa. Noi gương thánh trẻ Carlo Acutis với lòng mến Chúa nồng nàn và tình yêu Thánh Thể, Sơ khích lệ các sinh viên hãy sống đẹp lòng Chúa qua từng ngày. Đồng thời, Sơ nhấn mạnh: hãy trở nên Men và Muối giữa đời.

Men: âm thầm nhưng mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần tích cực, ý thức nề nếp, và cùng nhau xây dựng môi trường sống tốt đẹp.

Muối: làm cho đời sống thêm đậm đà, như một lời động viên hay một cử chỉ nhỏ bé nhưng đủ sưởi ấm và gắn kết cả tập thể.





Bầu khí chương trình trở nên sâu lắng khi các bạn Tân sinh viên đồng ca ca khúc “Tôi Phi Thường.” Lời ca như gợi nhắc: Có lúc trong đời, ta thấy mình nhỏ bé, sợ hãi và không dám bước đi xa. Ta sợ vấp ngã, sợ ánh nhìn của người khác, sợ chính giới hạn của bản thân. Nhưng bài hát “Tôi Phi Thường” nhắc ta rằng, trong mỗi người đều có một điều kỳ diệu, chỉ chờ được bừng sáng. Khi dám là chính mình, ta trở nên kiên cường. Khi dám chia sẻ, trao ban và sống hết mình cho tập thể, ta trở nên phi thường. Giống như đóa hướng dương luôn hướng về mặt trời, mỗi người chúng ta, nếu biết tìm về ánh sáng của hy vọng, niềm tin và tình yêu thương, sẽ tỏa sáng rạng ngời và mang đến năng lượng tích cực cho người khác.


Sống phi thường không phải là làm những việc vĩ đại vượt sức, mà là can đảm bước đi, giữ niềm tin, biết chia sẻ và cùng nhau tạo nên một môi trường chan hòa, ấm áp. Và khi ấy, Lưu xá không chỉ là chỗ ở, mà là một MÁI NHÀ nơi mỗi người được lớn lên, được nhìn nhận và được tỏa sáng.



Ước mong rằng, với nguồn sức mạnh thiêng liêng và tình yêu vô bờ của Thiên Chúa, các “Tân thủy thủ” trên chuyến “ĐẠI HẢI TRÌNH” tri thức của Lưu xá Hòa Hưng sẽ luôn mạnh mẽ tiến bước. Hãy dám ước mơ những điều lớn lao, không sợ hãi mà dám một lần can đảm phiêu lưu trong Thánh ý Chúa. Hãy buông neo niềm tin hy vọng vào Ngọn Hải Đăng Giêsu. Vì khi ta phó thác, những bước chân nhỏ bé của ta sẽ trở thành cuộc hành trình phi thường!


Xem thêm hình