Viết tiếp giấc mơ của Don Bosco
Sr. Anna Lê Thị Hồng, FMA
Trong niềm vui mừng kính Cha Thánh Gioan Bosco, Đấng Sáng lập Hội dòng, cách riêng, nhân dịp kỷ niệm 200 năm giấc mơ 9 tuổi của Don Bosco, vào 17g30 ngày 31/01/2024, tại Nguyện đường của Cộng đoàn, các chị em FMA Phan Rang đã cùng với các thành phần trong Giáo xứ Tấn Tài cử hành Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và tri ân từng người đã cùng cộng tác với các chị em tại mảnh đất Ninh Thuận.



Hiện diện trong Thánh lễ có đại diện quý cha, quý tu sĩ, các thành phần trong giáo xứ Tấn Tài, quý ân nhân, các em công nhân, học viên của Trung tâm giáo dục nghề. Đây cũng là dịp để các chị em làm lan tỏa tinh thần của Đấng sáng lập và Hội dòng đến cho tất cả người dân tại vùng đất Phan Rang. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để các chị em gửi lời cám ơn chân thành đến mọi thành phần đã yêu thương, trợ giúp, nâng đỡ các chị em cách quảng đại khi các chị em hiện diện trên mảnh đất này. Trong Thánh lễ, cha Gioan Phan Tiến Dũng- Chánh xứ Tấn Tài cũng hướng mọi người về Don Bosco, về sứ mệnh của ngài và bày tỏ lòng biết ơn vì sự hiện diện của các con cái ngài tại giáo xứ. Sự hiện diện các chị em như nối dài giấc mơ năm xưa của Don Bosco, để tiếp tục thăng tiến và trợ giúp những mảnh đời trẻ đang gặp nhiều khó khăn.



Trong bữa tiệc huynh đệ, Sr. Anna Bích Uyên - Phụ trách cộng đoàn đã bày tỏ tấm lòng tri ân của các chị em tới mọi người. Những nghĩa cử cao đẹp mà các chị em được nhận lãnh như là sự chúc lành của Thiên Chúa cho cộng đoàn, cho tất cả những người trẻ, công nhân viên đang học tập và làm việc tại Trung tâm. Xen lẫn trong bữa tiệc là các tiết mục văn nghệ đơn sơ, nhưng đầy vui tươi, sáng tạo do các em học viên Trung tâm thể hiện, nét trẻ trung của những người trẻ đã mang lại cho bầu khí ngày lễ thêm đầm ấm và gần gũi.

Kết thúc buổi lễ, các chị em cũng
gửi đến mọi người những ấn phẩm của Salêdiêng và sách tiểu sử Don Bosco như
cách thức giúp mọi người biết nhiều hơn về tinh thần của Hội dòng. Thánh lễ đã
kết thúc nhưng niềm vui của sự gặp gỡ và sẻ chia vẫn tiếp tục kéo dài. Nguyện ước
ơn lành của Thiên Chúa và Mẹ Maria Phù Hộ luôn tuôn tràn xuống trên tất cả mọi
người, để những hạt giống mà các chị em đang gieo qua sự cộng tác vô vị lợi của
các thành phần tại nơi đây, sẽ tiếp tục được nảy mầm và đem lại sức sống dồi
dào cho các gia đình và cho thế hệ trẻ tương lai.