Đẹp thay những bước chân…
Đẹp thay những bước chân đi loan báo Tin Mừng…đó là tâm tình mà quý Sơ cũng như mỗi sinh viên lưu xá FMA Vinh đã cảm nhận trong ngày khánh nhật truyền giáo - 19/10/2025. Hôm nay, chúng con đã cùng hau lên đường đến với một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong giáo xứ Ân Hậu, và giáo xứ Làng Anh, giáo phận Vinh, không phân biệt tôn giáo.

Với những phần quà đơn sơ mà cộng đoàn chuẩn bị cho mỗi gia đình, các chị em đã có những cuộc gặp gỡ thật ý nghĩa. Những phần quà tuy nhỏ bé, nhưng khi được trao với sự trân trọng và tình thương mến, chúng con cảm nhận được lòng biết ơn, niềm vui và cả niềm hy vọng thể hiệ qua ánh mắt của mỗi người. Chúng con cũng thật xúc động khi gặp gỡ, ở lại để nghe các bà, các ông, các o, các chú chia sẻ về những khó khăn, những vất vả và cả những niềm vui, niềm hy vọng trong cuộc sống thường ngày. Nhìn vào những khó khăn của họ, chúng con dâng lời cầu nguyện cho các anh chị em ấy, và thấy trân trọng những gì mình đang có. Một trải nghiệm đặc biệt và ý nghĩa là khi chúng con giúp dọn dẹp nhà cửa cho một số gia đình có người đau bệnh. Sau khi hỏi thăm và trò chuyện với gia chủ, chúng con giúp dọn dẹp ngôi nhà đã bị bao phủ bởi bụi bẩn tích tụ một thời gian khá lâu, với đống tàn thuốc khét lẹt. Những công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng lúc đó lại là một thách đó. Giây phút thấy các Sơ vui vẻ bắt tay vào dọn dẹp, con đã được tiếp thêm động lực để phục vụ. Con nhận ra rằng, sự trao ban thời gian và sự phục vụ, chăm sóc ấy còn quý giá hơn những món quà vật chất, và đó cũng là cơ hội để con học cách sống khiêm tốn, sống cho đi và sống vì người khác. Nhìn nét mặt vui tươi, bình an của chủ nhà - một người đau bệnh khi thấy ngôi nhà được dọn dẹp sạch sẽ, con hiểu thế nào là tinh thần truyền giáo. Truyền giáo không phải là làm những việc thật lớn lao nhưng là bắt đầu từ những công việc nhỏ bé, là cách chúng con hiện diện, mở lòng và đem bình an của Chúa đến cho người khác, đặc biệt là những người nghèo khổ, bất hạnh.
|
|

|
|
Khi ngồi nhìn lại, sau chuyến tông đồ này, lòng con tràn ngập biết bao tâm tình. Tạ ơn Chúa vì ngang qua quý Sơ, chúng con có cơ hội được góp phần nhỏ bé trong sứ mang truyền giáo. Đồng thời, chúng con cũng ý thức hơn về sứ mạng sống quảng đại, yêu thương và sẻ chia với tha nhân.

Ngày hôm nay sẽ là khánh
nhật truyền giáo đáng nhớ trong cuộc đời con, bởi con nhận ra con đã học được
cách cho đi, hơn thế nữa, chính khi cho đi con đã nhận lại rất nhiều: nhận lại
được niềm vui, sự bình an và bài học sống yêu thương vô vị lợi. Con cũng nhìn lại
bản thân: đôi khi trong cuộc sống, con chỉ biết than thân trách phận về những
khó khăn của mình mà quên mất rằng bên cạnh chúng con còn có biết bao mảnh đời
thiếu thốn, khó khăn hơn rất nhiều, đang cần sự sẻ chia. Hy vọng sau chuyến đi
này, chúng con sẽ tiếp tục nuôi dưỡng nơi mình tinh thần truyền giáo, sống chứng
nhân cho Chúa bằng những công viêc nhỏ bé hằng ngày, trong lưu xá, nơi giảng đường
đại học và giữa những người chúng con gặp gỡ.
Teresa Quỳnh Anh
Lưu xá sinh viên FMA Vinh



