Hiệp hội Cựu Học viên FMA – Tháng 11 cầu nguyện cho các linh hồn
Trong tâm tình hiệp thông của Tháng các linh hồn, Hiệp hội Cựu Học viên FMA cùng nhau dâng Thánh lễ tri ân và cầu nguyện cho quý sơ, anh chị em, thân nhân và ân nhân đã qua đời, như một truyền thống đẹp của Gia đình Salêdiêng.
Tháng 11 – tháng của lòng biết ơn và tưởng nhớ, tháng mà toàn thể Giáo hội hoàn vũ hướng lòng cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Hòa chung tâm tình ấy, Hiệp hội Cựu Học viên (HHCHV) FMA dâng lên Chúa những lời cầu nguyện tha thiết cho các linh hồn, đặc biệt là quý sơ, quý anh chị em trong Hiệp hội, cùng quý thân nhân và ân nhân đã được Chúa gọi về.
Như một truyền thống tốt đẹp hằng năm, HHCHV FMA đều dâng một Thánh lễ với ý chỉ đặc biệt ấy. Năm nay, bốn nhóm khu vực Tam Hà và Biên Hòa gồm Eusebia, Morano, Mẹ Vô Nhiễm và Xuân Hòa đã quy tụ về trụ sở Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ vào sáng Chúa nhật, ngày 09/11, để cùng hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn, trong bầu khí thân thương và ấm áp.
Ngay từ sáng sớm, anh chị em đã có mặt đông đủ. Tiếng chào hỏi, nụ cười và những cái bắt tay thân tình khiến không gian nhà Dòng thêm phần rộn ràng. Quý Sơ Phụ trách cộng đoàn và quý sơ Ủy viên ân cần đón tiếp đoàn trong niềm vui, như gặp lại những người thân trong đại gia đình FMA.
Chương trình bắt đầu lúc 8g30 với chuyên đề “Làm sao để giúp trẻ thực hiện Quyền trẻ em nơi gia đình” do thầy Nguyễn Hoàng Vinh trình bày. Với gần 14 năm gắn bó trong lĩnh vực hỗ trợ trẻ em, thầy đã mang đến những kiến thức thực tế và gần gũi: từ Luật Trẻ em 2016, hiện tượng “Makeno”, đến dấu hiệu trauma bond. Chỉ trong 60 phút, buổi chia sẻ đã mở ra nhiều suy tư quý báu, giúp mỗi anh chị em biết nhìn lại cách giáo dục con cháu, để yêu thương và đồng hành với các em một cách đúng đắn và lành mạnh hơn.

|
|

Đúng 10g, cộng đoàn cùng hiệp dâng Thánh lễ Chúa nhật trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Cha chủ tế – Cha Phó Giám tỉnh Giuse Nguyễn Kim Khánh – nhắc nhở mọi người về ý nghĩa thiêng liêng của việc cầu nguyện cho các linh hồn. Đó không chỉ là bổn phận, mà còn là hành động của lòng tri ân và tình yêu dành cho ông bà tổ tiên, quý sơ, anh chị em và ân nhân đã khuất.
|
|
|
|
Cuối Thánh lễ, chị Maria Thanh Hoa, Trưởng HHCHV, thay mặt toàn thể anh chị em bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Cha chủ tế, quý sơ Phụ trách cộng đoàn cùng quý sơ Ủy viên đã luôn đồng hành, hướng dẫn và nâng đỡ Hiệp hội trong mọi hoạt động.

Buổi gặp gỡ khép lại
trong niềm hân hoan và bình an. Ai nấy ra về mang trong tim một tâm tình cảm
tạ: cảm tạ Chúa vì muôn hồng ân của Ngài, cám ơn Hội dòng và quý sơ vì sự nâng
đỡ, cám ơn nhau vì tình huynh đệ ấm áp.
Tháng 11 – tháng của lòng biết ơn – một lần nữa nhắc nhở mỗi người chúng ta
không chỉ tưởng nhớ những người đã khuất, mà còn được mời gọi sống tri ân, yêu
thương và làm việc thiện, để một ngày kia, tất cả được đoàn tụ cùng các ngài
trong vinh quang Thiên Chúa.
Ban
Điều hành HHCHV FMA





