"Trung Thu Yêu Thương" - Cựu học viên FMA
Nguyễn Oanh, FMA
“Cha muốn các con hạnh phúc cả đời này lẫn đời sau” (Don Bosco)
Với lòng nhiệt huyết mà Cha Bosco để lại, nhóm Cựu học viên FMA đã dành rất nhiều tình yêu, tâm huyết dấn thân cho người trẻ. Chúa Nhật, ngày 15.09.2024, quý Sơ đồng hành cùng với hai nhóm Cựu học viên FMA Bảo Lộc và Lộc Tân đã có chuyến tông đồ “Trung Thu Yêu Thương” dành cho các em thiếu nhi Giáo xứ Phaolô, Giáo hạt Madagui, Giáo phận Đà Lạt.
Sau thời gian chuẩn bị rất chu đáo, khoảng 12h00, nhóm khởi hành và đã đến Giáo xứ Phaolô vào lúc 13h45 với sự tiếp đón của Cha Antôn Vũ Thanh Hoà và Giáo lý viên. Sau ít phút ổn định, nhóm bắt đầu chào đón khoảng 700 em học sinh trong và ngoài Giáo xứ đến sinh hoạt, vui chơi. Với những vũ điệu, những câu đố vui, kịch nghệ, trò chơi… đã mang lại bầu khí thật sự vui nhộn cho các em và quý phụ huynh hiện diện. Các em rất háo hức tham gia các trò chơi để nhận được những phần quà hấp dẫn, thú vị.
|
|
|
|
|
Đến 17h00, nhóm đã cùng với các em tham dự Thánh lễ Chúa Nhật để cầu nguyện cho các em trong ngày vui này. Sau đó, các anh chị phát lồng đèn và cùng các em rước đèn Trung thu trong khuôn viên Giáo xứ, mặc dù thời tiết không mấy thuận lợi nhưng điều đó không làm vơi niềm vui, nụ cười đơn sơ trên khuôn mặt các em. Các em cũng diễn tả niềm vui ấy bằng những tiết mục văn nghệ hết sức vui nhộn.

|
|
|
|
Trước khi kết thúc, Cha Antôn cùng đại diện Giáo lý viên thay mặt các em có đôi lời cảm ơn chân thành đến quý Sơ và các anh chị về những gì đã lãnh nhận trong ngày vui hôm nay. Khi ra về, mỗi em cũng nhận được một phần quà nhỏ để mừng Tết Trung thu.
Những nụ cười của trẻ nhỏ làm cho cõi lòng mỗi người đang trao ban, phục vụ cảm nhận được niềm vui sâu xa của việc cho đi và nhận lãnh. Niềm hạnh phúc của trẻ nhỏ là động lực cho mỗi Cựu học viên tiếp tục dấn thân hơn nữa trong sứ mệnh Saledieng đã lãnh nhận để mở rộng Nước Chúa trong thế giới hôm nay.









