img-detail
calendar 29/11/2025

Con đường giữa dòng nước lũ

Dù ở trong nước hay ngoài nước, mọi tấm lòng đều hướng về anh chị em đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề của cơn lũ lịch sử vừa qua. Rồi không chỉ tại Việt Nam, các nước trong khu vực cũng đối diện với những thách đố do thiên tai gây ra. Nơi thì lũ lụt, nơi lại thì hỏa hoạn, gây ra bao thiệt hại nặng nề cả về người và của. Nhìn ra thế giới, những cuộc xung đột, những cuộc chiến vẫn tiếp tục leo thang. Con đường đối thoại và hòa giải vẫn còn thật xa xăm.

Giữa bối cảnh ấy, Giáo Hội bước vào thời gian mùa Vọng. Liệu Giáo Hội có quá bàng quan để tiếp tục nhịp sống của mình mà lãng quên thực tại thật biến động đang diễn ra? Phải chăng người Ki-tô hữu đang tìm một liều thuốc mê để tự an ủi mình giữa những đau khổ đang bủa vây nhân loại? Câu trả lời chắc chắn sẽ là không! Ngược lại, càng giữa những biến động như dòng thác lũ khiến con người không còn tìm thấy một điểm neo vững chắc, một điểm quy chiếu cố định có sức định hướng, Giáo Hội lại càng ước muốn đồng hành với nhân loại trên hành trình tiến về cùng đích đích thực. Chính vì thế, mùa Vọng năm nay lại càng mang một ý nghĩa đặc biệt.

Mùa Vọng chuẩn bị tâm hồn người tín hữu cử hành biến cố Con Thiên Chúa tự nguyện xuống thế làm người, mang lấy thân phận mỏng giòn của con người. Mùa Vọng chiêm ngắm việc Thiên Chúa không xa cách, nhưng chọn đi đến, lại gần, và ở lại với con người trong điều kiện nghèo khó bần cùng của họ. Mùa Vọng hân hoan sống niềm vui vì giao ước tình yêu mà Thiên Chúa muốn ký kết với con người, một giao ước bền vững, khác xa sự bấp bênh của những thỏa thuận hay những chính sách chính trị, kinh tế. Nói khác đi, giữa những biến động đang diễn ra, mùa Vọng đến trao ban Hy Vọng là chính sự hiện diện đích thực và sống động của Con Thiên Chúa ở giữa nhân loại.

Thời gian Năm Thánh đang dần khép lại, nhưng không có nghĩa là ân sủng dừng lại. Sống mùa Vọng trong bối cảnh Năm Thánh là cơ hội thuận tiện để mỗi cá nhân có thêm chút lắng đọng để tự hỏi: Năm Thánh 2025 để lại điều gì trong tôi? Đó có thể là: Năm Thánh đã giúp tôi ý thức sự lữ hành của mình trên trần gian này. Năm Thánh giúp tôi biết tôi không bước đi một mình nhưng là với anh chị em hướng về cùng một đích đến. Năm Thánh giúp tôi nhận ra rằng hy vọng không thể lầm lẫn với một giải pháp chính trị chỉ có giá trị tương đối tức thời. Năm Thánh giúp tôi thêm xác tín Đức Giêsu Kitô chính là Hy Vọng đích thực cho nhân loại vì trời đất sẽ qua đi, chỉ có Ngài trường tồn mãi mãi (x.Lc 21,33). Năm Thánh giúp tôi hiểu sống niềm hy vọng phải là một thái độ nội tâm có chọn lựa dựa trên một nền tảng chắc chắn bền vững. Và thái độ nội tâm này nên kim chỉ nam định hướng đời sống ngay giữa những thác lũ của dòng đời.

Có thể một trong những điều trên diễn tả được điều gì đó còn đọng lại trong tâm hồn bạn trong thời gian Năm Thánh qua, hoặc không có điều gì cả. Dù sao đi nữa, ta vẫn còn cơ hội của mùa Vọng này để mở lòng đón nhận ân sủng trong Năm Thánh Hy Vọng và khám phá điều Chúa muốn gửi gắm cho riêng ta. Mùa Vọng trong Năm Thánh không là một phép màu để xóa hết những hậu quả của thiên tai hay làm dừng lại những kế hoạch chính trị đến từ tự do của lòng người. Tuy vậy, mùa Vọng trong Năm Thánh Hy Vọng có thể giúp tái khám phá những con đường vốn đã hiện hữu mà đang bị dòng nước lũ phủ lấp. Đó là Đại Lộ Tình Yêu bất biến của Thiên Chúa dành cho nhân loại từ muôn thuở. Trên Đại Lộ này, mỗi người biết mình được trân trọng và yêu thương, ngay cả trong sự khó nghèo của mình. Và từ Đại Lộ này, trổ sinh những nẻo đưởng yêu thương dẫn đến tha nhân qua những hành động bác ái mà không có sức mạnh của thác lũ nào có thể ngăn trở được.

Mến chúc bạn tái khám phá Đại Lộ ấy trong mùa Vọng trong Năm Thánh năm nay.

Stella4u.