img-detail
calendar 02/06/2025

Mùa gặt mới nơi vùng ngoại biên

Giáo xứ Tân Xuân là một xứ đạo nhỏ nằm ven biển thuộc thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận. Tuy đây là một trong những nơi mà các vị truyền giáo đặt chân đến đầu tiên ở vùng Ninh Thuận nhưng cho đến năm 2009, mọi sinh hoạt của họ đạo Tân Xuân đều lệ thuộc vào Giáo xứ Tấn Tài, các cha chỉ đến dâng thánh lễ, cử hành các bí tích rồi trở về giáo xứ. Vì số người Công giáo rất ít so với lương dân, lại còn sống rải rác xa nhà thờ nên có nhiều khó khăn trong việc mục vụ. Từ năm 2009, giáo xứ mới được chính thức thành lập. Trải qua những cố gắng của bao đời Linh mục tiền nhiệm, cho đến nay, Tân Xuân vẫn đang gặp nhiều khó khăn để có thể xây dựng một xứ đạo vững mạnh giữa một môi trường đa tôn giáo.



Với lời mời gọi của Cha quản xứ Tấn Tài – Gioan Phan Tiến Dũng và cũng là hạt trưởng giáo hạt Phan Rang, năm nay các chị em trong cộng đoàn FMA Phan Rang đã đến giúp xứ Tân Xuân trong trách nhiệm dạy giáo lý cho các em thiếu nhi. Khởi đầu năm học chỉ với khoảng hơn 60 em học sinh chia làm 5 lớp, các chị em đã đảm nhận các lớp chuẩn bị lãnh các Bí tích. Phần đa, các em học Xưng Tội, Rước Lễ và Thêm Sức nhưng chưa được Rửa Tội. Các em học sinh ở đây từ lâu không được đi học giáo lý nên việc đến với nhà thờ, đến với các lớp giáo lý vẫn chưa thành thói quen. Các chị em đã cố gắng giúp các em khái quát nội dung giáo lý tổng quát để có thể hiểu và lãnh nhận những Bí Tích sắp tới. Ngoài dạy giáo lý, các chị em nỗ lực hiện diện với sự đơn sơ, gần gũi, vui tươi và lan truyền tinh thần Salesien giữa các em. Qua những giờ cử hành phụng vụ và các giờ sinh hoạt chung, các chị em đã nhẹ nhàng lan tỏa đời sống và gương sáng của các vị thánh Salesien tới các em thiếu nhi.







Trải qua gần một năm đồng hành với thiếu nhi, các chị em nhận thấy giữa môi trường đa tôn giáo này, các em nhỏ và người dân giáo xứ Tân Xuân phải nỗ lực rất nhiều để giữ đạo và sống đạo. Những gia đình Công Giáo nằm rải rác, không tập trung là một điều rất khó khăn để các gia đình này có thể thực hành việc đạo đức. Vì thế, để có thể giữ vững đức tin, họ phải thật sự yêu mến và khao khát Chúa. Những lần đi thăm gia đình học sinh sau giờ Giáo lý, các chị em hiểu hơn về hoàn cảnh của từng gia đình. Phần lớn các gia đình chỉ còn lại ông hoặc bà giữ đạo và truyền lại cho con cháu, có những gia đình thì ba mẹ đi làm ăn xa hoặc có gia đình thì đã chia cách. Vì vậy, đời sống đức tin của các em thiếu nhi phụ thuộc vào ông bà rất nhiều. Cuộc sống của những người dân chài này vẫn còn nhiều bấp bênh, vì thế, khi gặp gỡ gia đình, các chị em cũng động viên và khuyến khích họ giữ đạo, cho các em đến nhà thờ để có thể lấy lại nền tảng đức tin cần thiết. Với những nỗ lực cùng với cha quản xứ Phê-rô Đỗ Anh Cường, quý hội đồng mục vụ và các anh chị Giáo Lý viên, vào cuối tháng 5, đã có 19 em được lãnh nhận Bí tích Rửa tội với nhiều độ tuổi khác nhau. Với niềm vui này, Giáo hội địa phương và các chị em có thể hy vọng một mùa xuân mới đang đến trên giáo xứ bởi đây là những mầm non tương lai mà giáo xứ đang tiếp tục chăm sóc và vun trồng.





Dù vẫn còn đó nhiều khó khăn của một giáo xứ non trẻ mới thành lập còn, tỉ lệ giáo dân chỉ chiếm 0,007% dân số [1], sống giữa môi trường xung quanh là đa tôn giáo, giáo xứ cũng chưa có cơ sở vật chất để có thể làm nơi quy tụ và sinh hoạt cho các em thiếu nhi, chúng ta tin rằng Chúa sẽ có cách để trợ giúp những ai yêu mến phụng thờ Ngài. Năm nay giáo xứ đã bắt đầu xây dựng lại nhà mục vụ, với hy vọng qua năm mới, các em sẽ có nơi sinh hoạt và học Giáo lý. Nhìn thấy niềm vui của các em thiếu nhi khi được đến nhà thờ và học Giáo lý, những người đồng hành cảm thấy vui và có động lực hơn. Tạ ơn Chúa vì mùa gặt mới nơi vùng biên cương mà Chúa mở ra cho những nhà truyền giáo đang miệt mài lao tác. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Phù Hộ tiếp tục nâng đỡ, chúc lành cho những lao nhọc mà các vị mục tử, các chị em và biết bao nhiêu người đang nhiệt thành chăm sóc cho cánh đồng rộng lớn mà Chúa đang mời gọi sự cộng tác của mỗi người chúng ta.

FMA Phan Rang


[1] https://giaophannhatrang.org/vi/lich-su-giao-xu/lich-su-giao-xu/luoc-su-giao-xu-tan-xuan-58.html