img-detail
calendar 09/12/2025

Mừng Bổn mạng Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội

Maria Nguyễn Oanh, FMA

Ba cộng đoàn nữ tu (Cộng đoàn Mến Thánh Giá Đà Lạt, Cộng đoàn Nữ Tu Hội Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo, và Cộng đoàn Con Đức Mẹ Phù Hộ) từ lâu vẫn đã góp phần làm triển nở đời sống đức tin, phục vụ và yêu thương trong lòng giáo xứ Mân Côi Tân Hà. Trong tâm tình tạ ơn và hân hoan mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – bổn mạng ba cộng đoàn, quý sơ cùng quy tụ để sống những khoảnh khắc tràn đầy của ân sủng, tình hiệp nhất và lòng yêu mến Đức Mẹ. Ngày mừng bổn mạng luôn là điểm hẹn thiêng liêng, nơi mà lời kinh, tiếng hát và sự hiện diện thân thương được hòa quyện trong một mối dây hiệp nhất.


Sáng Chúa Nhật ngày 7/12, ba cộng đoàn nữ tu đã gặp gỡ, chia sẻ niềm vui mừng lễ qua bữa cơm huynh đệ tại cộng đoàn Con Đức Mẹ Phù Hộ Tân Hà. Trong bầu khí thân tình, quý sơ của ba cộng đoàn vui mừng đón tiếp sự hiện diện của cha xứ Giuse Nguyễn Văn Tú, cha phó Phêrô, quý cha cộng thể SDB Tân Hà, quý thầy dòng Anh Em Bác Ái, cùng quý ông trong ban Mục vụ Giáo xứ và đại diện hai giáo họ. Bữa cơm huynh đệ – tuy đơn sơ nhưng chan chứa tình gia đình – trở thành lời tạ ơn sống động qua những nụ cười, những câu chuyện sẻ chia và những tiết mục văn nghệ đơn sơ do chính quý sơ và cộng đoàn cùng nhau thực hiện. Giữa không gian ấy, mọi người như cảm nhận rõ hơn bàn tay từ mẫu của Đức Maria đang quy tụ mọi người trong bình an, yêu thương và hiệp nhất.





Sáng thứ Hai, ngày 8/12, cộng đoàn lại tiếp tục bước vào tâm điểm của ngày lễ: Thánh lễ mừng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, được cử hành cách long trọng tại nhà thờ giáo xứ Mân Côi Tân Hà, do cha xứ Giuse chủ tế. Trong bài giảng, cha xứ Giuse đã diễn giải cách sâu sắc về hồng ân Vô Nhiễm Nguyên Tội – một đặc ân độc nhất mà Thiên Chúa đã thương ban cho Đức Maria. Mẹ là Đấng tinh tuyền, được gìn giữ khỏi mọi vết nhơ của Nguyên tội ngay từ giây phút đầu tiên của đời mình, để có thể trở nên người cộng tác tuyệt hảo trong chương trình cứu độ. Từ mẫu gương của Mẹ, cha mời gọi mỗi người tín hữu – dù là tu sĩ hay giáo dân – biết sống thánh thiện trong bậc sống của mình, dùng đời sống khiêm nhu, trong sạch và bác ái để chiếu rọi hình ảnh của Thiên Chúa trong thế giới hôm nay. Sau Thánh lễ, quý sơ của ba cộng đoàn đã đại diện bày tỏ tâm tình tri ân đến cha xứ Giuse – người mục tử luôn dành sự nâng đỡ đầy ưu ái dành cho các tu sĩ nam nữ trong giáo xứ. Lời cảm ơn chân thành ấy một lần nữa khẳng định mối dây hiệp nhất và cộng tác giữa đời sống thánh hiến và đời sống mục vụ nơi giáo xứ Mân Côi.










Ngày mừng Bổn mạng Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội khép lại nhưng vẫn còn đọng lại nơi từng người tham dự: một lời mời gọi sống khiêm nhu như Mẹ, trung tín như Mẹ và để cuộc đời mình trở thành khí cụ mang tình yêu Thiên Chúa đến cho tha nhân. Nguyện xin Đức Mẹ Vô Nhiễm tiếp tục đồng hành và gìn giữ ba cộng đoàn nữ tu, để đời sống thánh hiến tại giáo xứ Mân Côi Tân Hà luôn là ngọn đèn sáng giữa lòng Hội Thánh và thế giới hôm nay.