img-detail
calendar 23/12/2025

Nơi Ngài đã hạ sinh!

Giáng Sinh đã về rộn ràng trên khắp mọi nẻo đường, từ thành thị đến đồng quê, từ các thánh đường Công giáo đến những khu phố thân quen. Giáng Sinh không chỉ là ngày lễ của người Công giáo, mà đã trở thành niềm vui chung, lan tỏa đến nhiều tâm hồn. Vì thế, trong bầu khí Giáng Sinh, các chị em FMA tại Phan Rang cũng mong muốn lan tỏa sứ điệp yêu thương và Tin Mừng Giáng Sinh đến với mọi người, đặc biệt là các đối tượng tông đồ không cùng tôn giáo.

Trong suốt Mùa Vọng vừa qua, các chị em phục vụ ở làng Thành Tín đã cùng hơn 50 em học sinh dân tộc Chăm (theo đạo Bà-ni và Bà-la-môn) chuẩn bị đón Chúa Giáng Sinh bằng cách thực hiện những hy sinh nhỏ bé như: đọc kinh mỗi tối trước khi đi ngủ, bỏ rác đúng nơi quy đinh, bỏ heo giúp người nghèo… Hầu hết các em tham gia một cách tích cực, đầy phấn khởi. Với ước muốn gieo vào tâm hồn các em những hạt mầm của sự thiện, các chị em nỗ lực giúp các em tìm thấy niềm vui khi quảng đại trao ban, tìm thấy niềm vui khi mỗi hy sinh của mình được đáp lại bằng những ngôi sao nhỏ bé góp phần làm cho hang đá được lung linh hơn. Vào Chúa nhật thứ IV Mùa Vọng, sau những tuần tập luyện, các em cùng nhau diễn lại hoạt cảnh Giáng Sinh và vui chơi mừng lễ với nhau. Niềm vui Giáng Sinh tuy đơn sơ nhưng đã thực sự ở lại trong tâm hồn những em nhỏ người Chăm này.



Càng có cơ hội tiếp xúc với nhiều người, các chị em nhận thấy Thiên Chúa có muôn vàn dấu chỉ và cách thức để ở lại với con người. Lời rao giảng không còn nằm ở trong lớp học, trên tòa giảng nhưng Tin Mừng còn được lan tỏa bằng những nét rất nhẹ nhàng và đơn sơ. Vào Chúa nhật thứ III Mùa Vọng, các chị em đã tổ chức buổi hòa nhạc mừng Chúa Giáng Sinh. Đây không chỉ là cơ hội cho các học viên trong lớp Đàn thể hiện tài năng, nhưng là dịp thuận tiện để quý phụ huynh và người thân của các em có cơ hội đến với trung tâm âm nhạc, được lắng nghe những bản thánh ca do con em mình thể hiện. Tiếng đàn và giọng hát trong trẻo của các học viên nhí cất lên như lôi cuốn tâm hồn bao người dừng lại trước máng cỏ để chiêm ngắm Hài Nhi trong đêm mùa đông lạnh giá ấy. Niềm vui thể hiện trên khuôn mặt của từng người như dấu chứng Chúa đang nhẹ nhàng hạ sinh trong tâm hồn của mỗi người tham dự.









Tiếp đó, vào chiều Chúa Nhật, ngày 21/12/2025, các chị em đã tổ chức chương trình mừng Chúa Giáng Sinh cho tất cả các học viên và công nhân viên trong trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Dù chương trình đơn sơ, nhưng những thông điệp mà các chị em gửi gắm thật ý nghĩa: đừng bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ Chúa, hãy mở lòng để đón tiếp Ngài nơi những người nhỏ bé. Thông điệp ấy được các em học sinh của trung tâm thể hiện qua một vở kịch ngắn dí dỏm nhưng không kém phần dễ thương. Sau những lời chúc mừng chân thành của các em, Sr. Anna Bích Uyên, Phụ trách cộng đoàn, đã gửi lời tri ân và chúc mừng Giáng Sinh đến toàn thể các bạn học viên, công nhân viên và quý phụ huynh. Nguyện chúc quý anh chị em đón một mùa Giáng Sinh tràn đầy niềm vui và bình an của Chúa Giêsu Hài Đồng. Ước mong tất cả luôn được Chúa yêu thương, che chở và chúc lành.







Chương trình khép lại trong bầu khí vui tươi và ấm áp, khi mọi người cùng nhau sẻ chia niềm vui Giáng Sinh qua những món quà đơn sơ và bữa ẩm thực thân tình do các chị em chuẩn bị.

Anna Lê Hồng, FMA