Cảm Nghiệm “Có Một Trái Tim Rộng Lớn Như Bờ Đại Dương”
Nhóm giới trẻ B’Sumrăc – Lộc Tân chúng tôi có một chuyến hành trình tông đồ – dã ngoại thật đẹp, tràn đầy niềm vui khi cả nhóm cùng hai Sơ đồng hành chọn ngày khởi hành của chuyến đi vào ngày lễ mừng kính thánh Gioan Bosco (31.01.2026). Ngài là một người Cha – Thầy – Bạn của tất cả các bạn trẻ, dành trọn cuộc đời để cứu rỗi các linh hồn. Trên hết, ngài là người “có một trái tim rộng lớn như bờ đại dương” dành cho người trẻ.
Chúng tôi bỏ lại sau mình cái se lạnh của đất trời Bảo Lộc, vượt chặng đường 210 km đến giáo hạt Ninh Hải – Phan Rang, thuộc giáo phận Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, để tổ chức chợ xuân cho 300 em thiếu nhi dân tộc thiểu số Raglay tại giáo xứ Bà Râu.
Đây không phải là một chuyến tông đồ được chuẩn bị bằng sự dư dả, mà bằng sự quảng đại. Mỗi thành viên trong nhóm đều nỗ lực cộng góp phần của riêng mình, chuẩn bị những món quà tuy đơn sơ nhưng đầy tình yêu thương để gửi tới các em. Dù bận rộn vì công việc, các thành viên vẫn cố gắng hiện diện vào các buổi tối để phân loại quần áo, sắp xếp và đóng gói các phần quà: sách vở, giày dép, dụng cụ học tập…

Cách riêng, khi chuẩn bị các phần quà, cả nhóm cảm nghiệm sâu sắc sự quan phòng của Thiên Chúa khi Ngài không ngừng gửi tới quý vị ân nhân trợ giúp cho nhóm bằng nhiều cách thức khác nhau như: quần áo, sách vở, dụng cụ học tập, giày dép, sữa, phần ăn sáng. Và như thế, giữa bao bận rộn mưu sinh, sự hiện diện của các bạn nơi những buổi chuẩn bị ấy đã tự nó trở thành một lời chứng: tuổi trẻ không chỉ biết nhận cho mình, mà còn biết cho đi cách vô điều kiện. Từng phần quà được trao tay không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn gói ghém trong đó là tình thương, là ước mong mùa xuân sẽ chạm tới những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn, cơ cực.
Ngày đầu tiên, vào lúc 2h00 sáng ngày 31.01.2026, khi bầu trời còn tối đen mù mịt, sương phủ kín các con đường, chúng tôi bắt đầu khởi hành chuyến đi dã ngoại – tông đồ. Trong nhịp sống hôm nay, khi con người ngày càng quen với việc chạm vào màn hình hơn là “chạm” đến nhau, quen gửi một biểu tượng cảm xúc thay cho ánh mắt và nụ cười, thì việc cùng nhau xách ba lô lên đường, hiện diện trọn vẹn bên nhau trong một chuyến dã ngoại – tông đồ lại trở thành một điều quý giá đến lạ.

Dã ngoại không chỉ là đi xa để đổi cảnh, mà là đi gần hơn vào thế giới nội tâm của nhau; là khoảng lặng cần thiết để các thành viên tạm gác lại những bận rộn, lo toan, những tương quan online vội vã, để thực sự ở cùng, sống cùng và chia sẻ cùng nhau. Chính trong những bước chân chung nhịp, những câu chuyện kể dọc đường đi, tình thân được nối kết, trái tim được sưởi ấm và tuổi trẻ được đánh thức trong sự hiện diện đầy ý nghĩa.
Khi đến Phan Rang, cả nhóm có những giây phút huynh đệ bên nhau tại bãi biển Ninh Chữ; chúng tôi cùng nhau tham quan vườn nho, một đặc sản nông nghiệp nơi vùng đất nắng và gió này. Đến tối, chúng tôi hành hương Đức Mẹ Fatima Bình Chánh. Trong giây phút lắng đọng khi ở lại bên Đức Mẹ, cả nhóm dâng lên Mẹ chuyến tông đồ tổ chức chợ xuân cho các em thiếu nhi vào ngày hôm sau, xin cho mọi sự được tốt đẹp và bình an.


Lúc 4h00 ngày 01.02.2026, chúng tôi khởi hành đến giáo xứ Bà Râu. Nơi đây là vùng đất sinh sống của người đồng bào dân tộc Raglay, một vùng đất rộng lớn, mênh mông và cằn cỗi; đời sống của người đồng bào còn nhiều nghèo khổ và cơ cực.
|
|

Sau giờ lễ thiếu nhi, chúng tôi được cha phó Anrê Nguyễn Hồng Phúc giới thiệu với các em thiếu nhi. Mọi thành viên trong nhóm rất ngạc nhiên khi biết xứ đoàn của giáo xứ mang tên thánh Gioan Bosco, một sự trùng hợp thật ý nghĩa. Như cá gặp nước, chúng tôi nhanh chóng làm quen và hòa nhập với các em.
|
|
Sau khi ăn sáng xong, các em hân hoan tham gia vũ điệu khởi động vui tươi “Chợ Xuân Hồng Ân” cùng các anh chị trong nhóm giới trẻ. Tiếp đến, các em thiếu nhi nhanh nhẹn đến các gian hàng tham gia những trò chơi mang chủ đề mùa xuân đầy hấp dẫn như: Én xuân, Du xuân, Lộc xuân, Phúc xuân và nhận các phần quà. Nhìn ngắm nụ cười và gương mặt rạng rỡ của các em, câu nói của cha Bosco vang lên, cũng là điều ngài hằng ước nguyện cho các bạn trẻ: “Các con cứ vui chơi, miễn là đừng phạm tội.”

|
|
|
|

Giây phút sôi nổi của chợ xuân dần khép lại, nhưng niềm vui của Chúa Xuân vẫn rạng rỡ trên khuôn mặt các em thiếu nhi. Khi được hỏi về cảm nhận của mình sau khi tham gia chợ xuân, em Chama Lá Mih Hiếu hồn nhiên chia sẻ: “Dạ, con thấy rất là vui. Con ước mơ có một đôi giày để đi đá banh, hôm nay con đã nhận được rồi. Con cảm ơn Sơ và các anh chị nhiều.”
|
|
Từng người trong chúng tôi bắt gặp những ánh mắt trẻ thơ trong veo; nhìn các em cười vui tươi, nhìn những bàn tay bé nhỏ ôm chặt đôi dép mới, bộ đồ mới, cuốn vở mới… Cả nhóm chợt nhận ra rằng: hạnh phúc đôi khi rất gần, chỉ cần một trái tim biết mở ra để đón nhận và trao ban. Khoảnh khắc thánh thiêng ấy đã chạm đến con tim từng người chúng tôi, để lại một niềm hạnh phúc thật sâu xa trong tâm hồn.

Khi chuyến hành trình dần khép lại, cũng là lúc mở ra trong ký ức của chúng tôi một cảm nghiệm sâu sắc về chuyến đi tông đồ – dã ngoại, nơi mỗi người trẻ nhận ra con tim mình đã được mở rộng thêm một “dung lượng” mới để yêu thương và trao ban. Giữa một thế giới vội vã và đầy những tương quan ảo, chuyến đi ấy nhắc nhớ rằng: chỉ khi dám bước ra, dám hiện diện và dám yêu thương cách cụ thể, con người mới thực sự chạm tới nhau.

Và
chính trong hành trình ấy, tuổi trẻ tìm thấy ý nghĩa, tìm thấy niềm vui tròn đầy,
như một mùa xuân hồng ân đang âm thầm nở rộ nơi “một trái tim rộng lớn như bờ đại
dương.”
Bài
viết: Biển Xanh
Hình
ảnh: Giới Trẻ B’ Sumrăc









