Trở về và ở lại với Chúa
Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: “Này các chú, không có gì ăn ư ?” Các ông trả lời: “Thưa không.” Người bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá… Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. (Ga 21, 4-9)
Khởi
đi từ bản văn Tin mừng của Thánh Gioan, sau khi Phục Sinh, Đức Kitô hiện ra với
các môn đệ ở biển hồ Ti-bê-ri-a. Sau một đêm vất vả thả lưới mà không bắt được
gì, các môn đệ đã làm theo lời Người, thả lưới xuống bên phải mạn thuyền và kéo
được một mẻ lưới đầy cá.
Từ không gian của sứ vụ, các môn đệ bước sang không gian của hiệp thông, từ hoạt động chuyển sang gặp gỡ. “Bước lên bờ” là đến với nơi Đức Kitô đang hiện diện, là nơi các môn đệ quay trở về và ở lại với Người, với cộng đoàn và với nhau.
Đối với những người sống đời thánh hiến, tĩnh tâm năm là dịp cần thiết để “bước lên bờ”, trở về với không gian của Thánh Thể, của cầu nguyện và của đời sống hiệp thông cộng đoàn. Đây là một cử chỉ âm thầm nhưng mang tính quyết định, là điều kiện để đời sống hoạt động thực sự trở thành Tin mừng.
Trong lời mời gọi ấy, gần 60 chị em ở giai đoạn khấn trọn trong Tỉnh dòng Đức Mẹ Phù Hộ Việt Nam (VTN) đã sống kinh nghiệm trở về và ở lại bên Chúa trong những ngày tĩnh tâm năm tại Đan viện Xitô Thánh Mẫu Châu Thủy, từ ngày 21/04 đến 26/04/2026.

Hiện diện và đồng hành trong những ngày tĩnh tâm có Sr. Maria Hoàng Thị Thu Hà – Giám tỉnh, Tỉnh dòng VTN. Đồng hành và chia sẻ trong những ngày tĩnh tâm là Linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện, thuộc Dòng Chúa Cứu Thế (CSsR).

Trong thời điểm phụng vụ của Mùa Phục Sinh, Cha Giuse hướng dẫn các thành viên tham dự tĩnh tâm đào sâu hai chương 20 và 21 của Tin mừng Thánh Gioan. Qua đó, Cha mời gọi các chị em sống kinh nghiệm tương quan cá vị với Chúa, chọn Chúa là trung tâm và là nguồn mạch cho mọi hành động trong đời sống; biết trở về và ở lại với Chúa, với cộng đoàn.

Rời “biển sứ vụ” để vào “bờ” không phải để ngừng hoạt động nhưng là để đi vào mầu nhiệm hiệp thông với Chúa với anh chị em mình, để giữ sự hiệp nhất, lãnh nhận lương thực và sức sống từ Chúa. Ngược lại, nếu để mất nguồn sống ấy thì dù bên ngoài bận rộn, dù thành công, dù được khen ngợi, nội tâm vẫn dần dần khô héo.

TRỞ VỀ và Ở LẠI là lời mời liên lỉ dành cho người tông đồ sống đời thánh hiến; sống tương quan tình yêu với Chúa, trở về bàn tiệc của Đức Kitô - nguồn mạch sự sống đích thực; trở về và sống hiệp thông trong cộng đoàn, để sống niềm xác tín và thân thưa “Thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy.” (Ga 21,15)

Tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Hội dòng đã trao ban cho các chị em những ngày hồng phúc được ở lại bên Chúa. Nhờ đó, các chị em được đón nhận muôn vàn ân sủng qua kinh nghiệm gặp gỡ cá vị với Chúa, đồng thời khám vẻ đẹp và ý nghĩa vô giá của việc ‘bước lên bờ’, để ý thức điều chính yếu và duy nhất của cuộc đời là chính Đức Kitô.

Nguyện
xin Chúa tiếp tục nuôi dưỡng và khơi lên ngọn lửa thiêng, để từng chị em kiên
trì sống và trao ban những ân huệ thiêng liêng sau những ngày trở về và ở lại với
Chúa.
Bài
viết: Sr. Maria Têrêsa Thuyên, FMA