Thiên đàng trong ánh nhìn của Mẹ Mazzarello
Cha Thánh Gioan Bosco thường kể cho các bạn trẻ nghe về Thiên Đàng bằng những hình ảnh thật sống động và tràn đầy ánh sáng, đến mức nhiều người cảm thấy Thiên Đàng trở nên gần gũi và đáng mong chờ hơn. Ngài muốn người trẻ hiểu rằng đời sống Kitô hữu không chỉ là hy sinh hay bổn phận, nhưng là một hành trình hướng tới niềm vui viên mãn trong Thiên Chúa: “Chúng ta được dựng nên cho Thiên Đàng”
Chính bầu khí đức tin
và hy vọng ấy đã ảnh hưởng sâu đậm nơi Maria
Domenica Mazzarello. Mẹ cũng nói về Thiên Đàng với một niềm hy vọng đơn
sơ, vui tươi và đầy khát vọng như Don Bosco, “như thể Mẹ đã sở hữu Thiên Đàng
rồi.”
Vì thế, nơi Thánh nữ
Maria Domenica Mazzarello, niềm hy vọng không chỉ là sức mạnh giúp Mẹ vượt qua
những khó khăn của cuộc sống, nhưng còn là ánh sáng mở ra một chân trời rộng
lớn hơn: Thiên Đàng. Chính khi hướng lòng mình về chân trời ấy, Mẹ đã dần học
biết nhìn cuộc đời và mọi thực tại bằng một ánh mắt bình an hơn, sâu xa hơn và
đầy hy vọng hơn — ánh nhìn của người biết rằng cuộc sống hôm nay đang mở ra về
sự sống vĩnh cửu trong Thiên Chúa.
Nếu “khung cửa” nơi
Valponasca diễn tả một ánh nhìn mở ra với cuộc đời và con người, thì Thiên Đàng
lại là chân trời làm cho ánh nhìn ấy trở nên sâu xa và đầy hy vọng. Mẹ
Mazzarello không sống bị giam hãm trong những giới hạn của hiện tại, nhưng luôn
hướng lòng mình về điều Thiên Chúa đã hứa. Vì thế, giữa những nhọc nhằn thường
ngày, nơi Mẹ vẫn luôn có một niềm vui nhẹ nhàng và một sự bình an sâu thẳm.
Đức Giáo hoàng Phanxicô
nói rằng niềm hy vọng Kitô giáo là sự mong chờ một điều đã được hoàn tất. Người
Kitô hữu sống giữa “đã rồi” và “chưa hoàn tất”: Thiên Chúa đã cứu độ nhân loại
nơi Đức Kitô, nhưng chúng ta vẫn đang bước đi về sự viên mãn cuối cùng trong
Người. Chính trong khoảng giữa ấy, niềm hy vọng trở thành sức mạnh giúp con
người tiến bước.
Maria Domenica
Mazzarello đã sống niềm hy vọng ấy một cách rất đơn sơ nhưng thật sâu sắc. Các
nhân chứng kể lại rằng Mẹ: “rất yêu mến Thiên Đàng,” thậm chí: “khao khát Thiên
Đàng.”
Thiên Đàng đối với Mẹ
không phải là một ý niệm xa vời dành cho tương lai, nhưng là một thực tại đã
bắt đầu hiện diện trong tâm hồn. Giống Don Bosco, Mẹ thường nói về Thiên Đàng
với tất cả niềm xác tín và say mê, “như thể Mẹ đã sở hữu Thiên Đàng rồi.” Chính
vì thế, cuộc sống hiện tại nơi Mẹ luôn mang hương vị của vĩnh cửu. Khi chiêm
ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên, Mẹ thốt lên: “Thiên nhiên đẹp biết bao, nhưng
Thiên Đàng còn đẹp hơn biết mấy.”
Đó không phải là thái
độ chối bỏ cuộc sống trần thế, nhưng là một cái nhìn biết khám phá nơi mọi vẻ
đẹp của cuộc đời dấu vết của Thiên Chúa và lời hứa của Người. Ai sống hướng về
Thiên Đàng sẽ không khinh thường cuộc sống hôm nay, nhưng biết sống mỗi ngày
với nhiều yêu thương hơn, nhiều hy vọng hơn và nhiều tự do nội tâm hơn.
Có lẽ con người hôm nay
đang dễ bị kéo vào một cuộc sống chỉ xoay quanh hiện tại: những lo toan, thành
công, thất vọng hay những điều chóng qua. Vì thế, trái tim con người nhiều khi
trở nên mệt mỏi, dễ khép kín và đánh mất niềm hy vọng. Hình ảnh của Thánh nữ
Mazzarello nhắc chúng ta rằng cuộc đời không khép lại nơi những gì mắt thường
nhìn thấy. Mỗi người đều được dựng nên cho một điều gì lớn lao hơn, đẹp hơn và
vĩnh cửu hơn.
Đức Giêsu đã nói với
các môn đệ trước khi Người về cùng Chúa Cha: “Lòng anh em đừng xao xuyến.
Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở… Thầy
đi để dọn chỗ cho anh em… để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.” (Ga 14,2)
Có lẽ chính lời hứa ấy
đã nuôi dưỡng trái tim Mẹ Mazzarello và làm cho Mẹ luôn sống với một niềm vui
thanh thản. Mẹ hiểu rằng con đường của người Kitô hữu không kết thúc nơi bóng
tối, nhưng mở ra trong cuộc gặp gỡ với Tình Yêu Ba Ngôi.
Sứ điệp phát xuất từ
cuộc đời Thánh nữ Mazzarello vẫn còn rất gần gũi với chúng ta hôm nay. Hy vọng
không phải là trốn chạy thực tại, nhưng là sống thực tại với đôi mắt biết hướng
về ngày mai của Thiên Chúa. Một trái tim hy vọng là một trái tim không khép kín
trong thất vọng, không bị giữ lại bởi quá khứ, nhưng luôn mở ra trước tương lai
mà Thiên Chúa đang chuẩn bị.
Có lẽ hôm nay, giữa
những bận rộn và bất an của cuộc sống, chúng ta cũng được mời gọi học nơi Thánh
nữ Maria Domenica Mazzarello cách ngước nhìn lên cao. Khi trái tim còn hướng về
Thiên Đàng, con người vẫn còn có thể hy vọng, vẫn còn có thể yêu thương và vẫn
còn tìm thấy ý nghĩa cho từng ngày sống nhỏ bé của mình.
***
Lạy Chúa,
giữa những bận rộn và lo âu
của cuộc sống,
xin dạy chúng con biết ngước
nhìn lên cao như Thánh nữ
để luôn sống với một trái tim
đầy hy vọng và bình an.
Xin giúp chúng con biết yêu
mến cuộc sống hôm nay,
nhưng cũng không quên rằng
quê hương đích thật của chúng
con là Thiên Đàng
Xin cho chúng con luôn tìm
được ánh sáng,
niềm vui và ý nghĩa cuộc đời
trong tình yêu của Chúa.
Amen.
Sr. Anna Grazia