Mẫu giáo Độc lập Song Thạch - Dâng hoa kính Mẹ và Tổng kết năm học 2025 - 2026
TÂM TÌNH BÉ THƠ KÍNH DÂNG MẸ PHÙ HỘ
Con yêu Mẹ Mẹ ơi,
Vì Mẹ rất tuyệt vời,
Mẹ mỉm cười xinh tươi
Dang rộng tay chờ đón
Con chạy đến chào Mẹ
Mẹ âu yếm nhìn con
Con thì thầm nói nhỏ
Con yêu Mẹ Mẹ ơi. Ave Maria. Ave Maria
Đó là tâm tình của các bé nhóm trẻ Mẫu Giáo độc lập Song Thạch, hướng về Đức Maria rất yêu dấu trong tháng hoa, cách riêng ngày lễ Đức Mẹ Phù Hộ các giáo hữu 24/05.
Từ sáng sớm, ngày 22/05/2026, các bé Mẫu giáo đã đến trường với khuôn mặt vui tươi rạng rỡ hơn bình thường, trên tay còn cầm những cành hoa tươi, lung linh, nhiều loại, nhiều sắc màu thật dễ thương để rước kiệu dâng hoa kính Mẹ Phù Hộ.
Bài hát Mẹ Phù Hộ được vang lên, các bé lần lượt xếp thành hai hàng đi vào đoàn rước. Các bé đi trước, kiệu Đức Mẹ được hai cô di chuyển phía sau cùng với quí Phụ huynh. Đoàn rước di chuyển xung quanh sân trường. Mọi người tay cầm hoa, miệng râm ran lời kinh Kính mừng, thỉnh thoảng lại cất cao bài hát tung hô ngợi khen Mẹ. Những vần thơ yêu Mẹ cũng được nhịp nhàng vang lên, thể hiện lòng yêu mến và biết ơn đối với Mẹ Maria – người Mẹ hiền luôn yêu thương và che chở đoàn con thơ.

|
|
Sau phần rước kiệu, các bé lần lượt dâng lên Mẹ những bài dâng hoa thật dễ thương và sốt sắng. Những nén hương trầm bay nghi ngút, những ngọn nến lung linh, những cánh hoa xinh xắn, cùng những động tác hồn nhiên, đơn sơ của các bé được dâng lên trước tòa Mẹ, như những món quà nhỏ bé chứa đựng biết bao tình yêu dành cho Mẹ.

|
|

Buổi dâng hoa không chỉ giúp các Bé thể hiện lòng yêu mến Mẹ Maria mà còn là dịp để các bé học biết cầu nguyện, sống ngoan ngoãn, vâng lời và biết làm những việc tốt mỗi ngày, như những cánh hoa thiêng dâng lên Mẹ. Nguyện xin Mẹ luôn phù hộ, che chở, ban nhiều ơn lành cho các bé, cho quý Phụ huynh và tất cả mọi người. Xin Mẹ hướng dẫn chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa.

***
LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2025-2026
Sáng thứ Ba ngày 26/05, trường Mẫu giáo MGĐL Song Thạch đã tổ chức lễ Tổng kết năm học 2025 – 2026 trong bầu khí vui tươi, ấm áp và đầy yêu thương.
Buổi lễ có sự hiện diện của quý Dì, quý phụ huynh, quý giáo viên cùng toàn thể các bé thân yêu. Đây là dịp để các bé diễn tả LÒNG BIẾT ƠN tới quý Dì, quí cô và ba mẹ vì hành trình một năm học với nhiều niềm vui, sự trưởng thành và những kỷ niệm đẹp của cô và trò.


Nhà trường cũng trao những phần quà động viên cho các bé nhằm khích lệ tinh thần học tập và ghi nhận sự cố gắng của các em trong suốt năm học.
|
|

|
|

Xin chân thành cảm ơn quý phụ huynh đã luôn tin tưởng, đồng hành và hỗ trợ nhà trường. Cảm ơn quý giáo viên đã tận tâm yêu thương, chăm sóc và giáo dục các bé bằng tất cả tình yêu thương và trách nhiệm.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho các bé luôn mạnh khỏe, ngoan ngoãn và lớn lên trong tình yêu thương của gia đình và mọi người.
Sr. Teresa Hà Nhân, FMA







