img-detail
calendar 03/06/2026

Vui hè cùng Giêsu

Sr. Maria Cao Thị Mỹ, FMA

Mỗi dịp hè về, nhiều phụ huynh lại trăn trở: làm sao để con có một mùa hè thật sự ý nghĩa, hạn chế thời gian sử dụng điện thoại và được tham gia những hoạt động vừa vui chơi bổ ích. Đáp lại những thao thức đó, quý Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ cộng đoàn Vinh Phú, tại giáo xứ Ân Hậu, đã tổ chức khóa hè dành cho các em học sinh cấp I (từ lớp 2 đến lớp 5) với mong muốn mang đến cho các em một môi trường sinh hoạt vui tươi, an toàn và giàu giá trị giáo dục. Khóa hè không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn là môi trường giáo dục toàn diện, giúp các em phát triển hài hòa về tri thức, nhân bản và đời sống đức tin. Bên cạnh việc củng cố kiến thức các môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh, các em còn được tham gia các lớp kỹ năng sống, sinh hoạt tập thể, hoạt động thể thao, văn nghệ và những bài học nhân bản nhằm rèn luyện sự tự tin, tinh thần trách nhiệm, khả năng giao tiếp. Đồng thời, các em cũng được đồng hành để khám phá và sống sự hiện diện của Thiên Chúa qua giờ cầu nguyện đầu ngày, chào Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi khi đến lớp, sống thật thà và yêu thương bạn bè.


Sáng ngày 01/06/2026, khi những tia nắng đầu tiên len qua kẽ lá, sân nhà các Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ tại cộng đoàn Vinh đã rộn rã tiếng cười nói của các em học sinh đến tham dự khóa hè với chủ đề “Vui hè cùng Giêsu”. Không khí ngày càng trở nên sôi động khi các em đến mỗi lúc một đông, mang theo niềm háo hức và mong chờ về một mùa hè đầy ý nghĩa.







Đúng 7 giờ 30, các em tập trung tại sân lớn để tham dự chương trình khai giảng. Mở đầu chương trình, Sr. Maria Thắng - trách nhiệm chung khóa hè, đã giới thiệu mục đích và ý nghĩa của khóa học. Bầu khí thêm phần sôi động với bài cử điệu “Hè về vui quá” do Sr. Maria Trang hướng dẫn. Những động tác vui nhộn cùng tiếng hát rộn ràng đã mang lại niềm hứng khởi cho tất cả các em tham dự.


Tiếp đó, Sr. Teresa Lý - Phụ trách cộng đoàn đã chia sẻ với các em những lời ý nghĩa. Sơ mời gọi các em luôn biết chào Chúa Giêsu Thánh Thể là “Ông Chủ” của cộng đoàn mỗi khi đến lớp; qua câu chuyện “Vị vua và mười hạt giống” Sơ mời gọi các em sống trung thực và chân thành để chứng tỏ chúng ta là con cái của Chúa. Những lời chia sẻ gần gũi ấy đã giúp các em hiểu hơn về những giá trị tốt đẹp cần vun đắp trong suốt khóa học hè.


Sau đó, Sr. Teresa Lý đã rung lên những hồi chuông giòn giã, chính thức khai mạc khóa hè năm 2026. Các em cùng sốt sắng dâng lời cầu nguyện, xin Chúa chúc lành và thánh hóa khóa học, để mỗi ngày tham gia đều trở thành cơ hội giúp các em lớn lên về đời sống nhân bản, tri thức và đức tin.