img-detail
calendar 21/07/2026

Để Chúa quyến rũ con - Cảm nhận sau khóa Định hướng Ơn gọi FMA 2026

“Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ.” (Gr 20,7)

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con vừa kết thúc khóa Định hướng ơn gọi tại trụ sở chính của Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ. Lời của ngôn sứ Giêrêmia đã trở thành tâm tình xuyên suốt trong con suốt những ngày qua. Xin Chúa tiếp tục đồng hành và dẫn dắt con trong những chia sẻ đơn sơ này.

Tạ ơn Chúa vì biết bao hồng ân Ngài đã tuôn đổ trên từng người chúng con. Nhờ ân sủng của Chúa, một tuần sống đã trôi qua thật ý nghĩa, để lại trong lòng chúng con biết bao cảm xúc và những kỷ niệm đẹp. Con tin rằng không có điều gì xảy ra ngoài chương trình yêu thương của Chúa, bởi chính Ngài đã âm thầm sắp đặt để chúng con được hiện diện trong khóa Định hướng ơn gọi năm nay.


Trong những ngày đầu của khóa học, qua việc tìm hiểu linh đạo “Đức ái giáo dục tiên liệu” và “Hệ thống giáo dục dự phòng”, cùng với những giờ sinh hoạt chung và các bài học bổ ích, chúng con được định hướng và trang bị thêm hành trang cho hành trình phía trước. Tạ ơn Chúa vì những ân ban quý giá ấy. Xin Chúa giúp con không chỉ ghi nhớ những điều đã học, nhưng còn biết đem ra thực hành trong đời sống hằng ngày, để mỗi ngày con được trưởng thành hơn trong tình yêu của Chúa.

Hơn nữa, chúng con còn được cảm nhận thế nào là tinh thần gia đình. Tạ ơn Chúa vì đã quy tụ chúng con từ nhiều nơi khác nhau để cùng gặp gỡ, sẻ chia và đồng hành với nhau. Xin Chúa tiếp tục ban thêm ân sủng, để con biết sống xứng đáng là con cái Chúa qua việc yêu thương tha nhân như chính Chúa đã yêu thương chúng con.


Lạy Chúa, nhờ hồng ân của Ngài, sau ba ngày tĩnh tâm, con nhận ra rằng mọi tìm kiếm và mưu cầu cá nhân sẽ không bao giờ có thể làm con được no thỏa bằng những phút giây được nghỉ ngơi trong Trái Tim Chúa. Qua việc thực hành Lectio Divina, xin Chúa giúp con biết dùng đôi mắt để đọc, dùng trí óc để suy niệm, dùng con tim để cầu nguyện và dùng chính cuộc sống để chiêm niệm Lời Chúa.

Xin Chúa giúp con biết gom nhặt những hạt giống tốt lành để vun trồng và chăm sóc mảnh đất tâm hồn mình. Xin gìn giữ con trước những cám dỗ của thế gian và những ảnh hưởng tiêu cực của thời đại kỹ thuật số hôm nay. Xin giúp chúng con trở thành những người trẻ “3 in 1” – biết tín thác, cậy dựa và yêu mến Chúa trong mọi hoàn cảnh. Nhờ đó, con ngày càng khám phá chính mình và nuôi dưỡng mối tương quan thân thiết với Ngài.


Đặc biệt, xin Chúa ban thêm sức mạnh để chúng con biết phân định và xác tín con đường ơn gọi mà Ngài đã dành riêng cho mỗi người. Nếu đó là thánh ý Chúa và cũng là thao thức sâu xa trong lòng con, xin Ngài nâng đỡ để con can đảm và trung thành hiến dâng trọn vẹn cuộc đời mình trong sứ mạng Salêdiêng, theo linh đạo và đoàn sủng của FMA – Con Đức Mẹ Phù Hộ.

Lạy Mẹ Maria, ngay từ khi vừa đặt chân đến và nhìn thấy Mẹ đang giang rộng vòng tay, con như cảm nhận được lời Mẹ dịu dàng nhắn nhủ: “Nhà của Mẹ rộng lắm, nhưng đừng vì thế mà cảm thấy lạc lõng. Hãy để Thiên Chúa tự do hoạt động nơi con!”

Xin Mẹ luôn thương phù hộ và dìu dắt con, để con ngày càng kết hiệp mật thiết với Chúa hơn, biết lắng nghe, đón nhận và trung thành thực thi thánh ý Chúa trong cuộc đời mình.


Chúng con xin chân thành tri ân tất cả mọi người đã yêu thương, tạo điều kiện và đồng hành để chúng con có được một tuần Định hướng ơn gọi thật ý nghĩa với biết bao kỷ niệm đẹp. Chúng con cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Sơ Maria Giám tỉnh, quý Sơ Phụ trách cộng đoàn, quý Sơ cùng tất cả các chị đã âm thầm hy sinh, tận tình hướng dẫn và chăm lo cho chúng con trong suốt khóa học.

Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn hồng ân trên quý Sơ. Xin Đức Maria Phù Hộ luôn cầu bầu, đồng hành và che chở, để quý Sơ trung thành bước theo Chúa trong niềm vui của ơn gọi, ngày càng triển nở trong hành trình dâng hiến và yêu thương.

18/07/2026

Gia Linh