img-detail
calendar 17/08/2026

“Hành Trình Ơn” … Nơi núi rừng Tây Bắc

“Hãy cho tôi một đứa trẻ có lòng biết ơn, tôi sẽ giáo dục chúng nên người.”
(Don Bosco)

Từ ngày 11–15/08/2026 vừa qua, một sân chơi lành mạnh được tổ chức cho các bạn học sinh cấp III, sinh viên cao đẳng, đại học và các huynh trưởng, giáo lý viên thuộc giáo xứ Nậm Pồ và giáo xứ Mường Nhé tại nhà xứ Huổi Thủng – Điện Biên đã diễn ra hết sức tốt đẹp. Các em sống chan hòa, yêu thương giữa hai sắc tộc Kinh và H’Mông.

Với sự đồng hành tinh thần của cha phó Giuse Nguyễn Văn Thưởng, cha phó Giuse Dương Trung Phương; sự đồng hành trực tiếp, xuyên suốt của quý sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ thuộc cộng đoàn Quảng Lâm – Nậm Pồ, quý thầy thuộc Giáo phận Bùi Chu và Long Xuyên, cùng các anh chị tình nguyện viên, những ngày trại hè “HÀNH TRÌNH ƠN” đã giúp 46 bạn trẻ nhận ra sự hiện diện đầy quyền năng và tốt đẹp của Chúa trong thiên nhiên, và nhận ra sự hiện diện “đủ đầy” yêu thương của Thiên Chúa trong cuộc đời.






Trong những ngày vui hè này, các bạn được trải nghiệm những cung bậc lắng đọng và sôi nổi khác nhau, đan xen giữa cầu nguyện và hoạt động vui tươi, khi được chiêm ngắm thiên nhiên tạo vật, nhìn lại cuộc sống đã qua để biết nhận ra ơn phúc, trân trọng những thử thách giúp bản thân được lớn lên, biết ơn gia đình, biết ơn chính mình và biết ơn mọi người. Ngày cuối của Hành Trình Ơn là chuyến trải nghiệm lộ trình từ nhà Chúa đi đến các vùng đồi núi, ruộng bậc thang, thác nước,… với các hoạt động vui chơi đa dạng: đua thuyền, vác lúa, vẽ tranh bằng bùn, xây ngôi nhà bản làng yêu thương… đầy ý nghĩa và sáng tạo.






Cao trào của trại hè là “Đêm hội tri ân” qua việc tái hiện lại các giai thoại trong Kinh Thánh cách phong phú và sâu sắc; các tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đượm nét dân tộc H’Mông, xoay quanh chủ đề biết ơn, đã mang đến những nụ cười rộn ràng, tràng pháo tay giòn giã và nhất là những tâm tình lắng đọng sâu xa.



Điều đem lại hoa trái, niềm hạnh phúc nơi các nhà giáo dục và ban tổ chức là được thấy nơi các bạn trẻ gắn bó thân tình với Chúa hơn, yêu mến giáo xứ, quê hương bản làng và gia đình; thêm tự tin, kỷ luật và nề nếp; biết diễn đạt chính mình, trân trọng mọi giây phút Chúa ban, hòa đồng và đoàn kết,…


“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” (Tv 107,1)

“Lòng biết ơn không chỉ dừng lại nơi phút hiện tại nhưng kéo dài trong đời sống.” Đó là lời chúc của cha phó Giuse Thưởng trong Thánh lễ bế mạc trại hè. Ước gì các bạn trẻ sau những ngày sinh hoạt trở về đời sống thường ngày cũng luôn biết đem những điều đã học được vận dụng vào đời sống.

Xem thêm hình

Sr. Maria Tuyết Trinh, FMA