Các nhóm Hội Lành khai mạc năm sinh hoạt mới
“Hãy để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cản chúng.” (Mt 19,14)
Chiều ngày Chúa Nhật 20/09/2026, trong bầu khí vui tươi và đầy tình thương mến, gần 120 em thiếu nhi từ các khối Thánh Thể đến Vào Đời thuộc giáo xứ Tam Hà, đã cùng quy tụ tại Hội trường Lina để tham dự Lễ Khai mạc năm sinh hoạt mới của các Nhóm Hội Lành do quý Sơ FMA Cộng đoàn Mẹ Lên Trời đồng hành.

Đây là điểm khởi đầu cho một hành trình mới, nơi các em được gặp gỡ, được sẻ chia, được học hỏi và cùng nhau lớn lên trong tình yêu Chúa, tình bạn và tinh thần phục vụ.
Năm nay, các em tiếp tục sinh hoạt trong ba nhóm: Nhóm Đaminh Saviô, Nhóm Thiên Thần và Nhóm Phụng vụ Lời Chúa. Mỗi nhóm mang một nét riêng, nhưng cùng hướng về một mục tiêu chung: giúp người trẻ gặp gỡ Đức Kitô, sống đức tin cách vui tươi và đem những giá trị Tin Mừng vào đời sống hằng ngày.
|
|
|
|
Buổi khai mạc diễn ra trong sự hiện diện đầy yêu thương của Sr. Teresa Ngọc Anh, đại diện Cộng đoàn Mẹ Lên Trời và phụ trách giáo lý giáo xứ; anh Trí Hiếu – Trưởng Xứ đoàn Giáo xứ Tam Hà; cùng một số phụ huynh và quý sơ đồng hành của các nhóm, những người vẫn âm thầm đồng hành, nâng đỡ các em trên hành trình trưởng thành.
|
|

Đặc biệt, giây phút cầu nguyện cho năm sinh hoạt mới như một lời phó thác hành trình phía trước trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Bởi mọi hoạt động của các nhóm không chỉ nhằm tạo nên một sân chơi lành mạnh, nhưng sâu xa hơn là giúp mỗi em biết Chúa hơn, yêu Chúa hơn, yêu thương nhau hơn và can đảm sống điều tốt mỗi ngày.
|
|
|
|
Tinh thần Salêdiêng được thể hiện cách thật gần gũi: đến với người trẻ bằng sự hiện diện, niềm vui, tình yêu thương và sự đồng hành. Các em không chỉ là những người “tham dự sinh hoạt”, nhưng được trao cơ hội để lớn lên, khám phá khả năng của mình, biết sống trách nhiệm và trở thành những người trẻ có ích cho gia đình, Giáo hội và xã hội.
Một năm sinh hoạt mới đã bắt đầu! Một hành trình mới đang mở ra với biết bao điều phía trước: những buổi sinh hoạt, những giờ cầu nguyện, những hoạt động vui chơi, phục vụ, những tình bạn mới và cả những bài học trưởng thành.
|
|

Ước mong mỗi em sẽ luôn giữ được một
trái tim đơn sơ, một niềm vui tươi và một đức tin sống động, để mỗi ngày đến
với nhóm không chỉ là “đi sinh hoạt”, mà là một bước nhỏ giúp các em trở nên
người tốt hơn và nên giống Chúa Giêsu hơn.
Chúc cho Nhóm Đaminh Saviô, Nhóm
Thiên Thần và Nhóm Phụng vụ Lời Chúa một năm sinh hoạt 2026 - 2027 thật nhiều
niềm vui, tình yêu thương. Chúc cho hành trình mới của quý sơ và các em luôn là
hành trình cùng đồng hành - cùng lớn lên - cùng sống đức tin - cùng đem niềm
vui Tin Mừng vào đời.
Sr. Teresa Thu Hà, FMA











