Maria Thúy Nga, FMA
Từ những ngày đầu tiên bước vào nhà dòng, con đã được đánh động bởi câu nói của Don Bosco: “Hãy tin tưởng vào Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria Phù Hộ, con sẽ thấy phép lạ là gì!”. Lời này đã đồng hành cùng con trong suốt hành trình ơn gọi. Những biến cố lớn nhỏ trong đời con đều chạy đến với Mẹ và để cho lời ấy hướng dẫn niềm tin của mình. Quả thật, con chưa hề thất vọng bao giờ khi phó thác mọi khó khăn trong cuộc sống cho Mẹ Maria.
Năm nay, để chuẩn bị cho lễ Mẹ Vô Nhiễm nhân dịp bế mạc năm hồng ân mừng 150 năm thành lập Hội Dòng, những người Con Đức Mẹ Phù Hộ trên thế giới đã cùng nhau thực hiện hoa thiêng trong mười hai ngày tượng trưng cho mười hai ngôi sao trên triều thiên của Mẹ Maria. Mỗi ngày được nghe một chia sẻ của các thành phần khác nhau trong đại gia đình Salêdiêng: các cộng tác viên, cựu học viên, các nhân viên, các giáo viên, các gia đình, các Tập sinh, các FMA, các nhà truyền giáo…Dù ở mỗi bậc sống và hoàn cảnh khác nhau nhưng mọi người đều có chung một lòng yêu mến cách đặc biệt đối với Đức Maria.
Ấn tượng mạnh mẽ để lại nơi tâm hồn con trong những ngày thực hiện hoa thiêng này chính là cảm thức sống động về sự hiện diện của Mẹ. Ngay ngày đầu tiên, dường như Đức Maria đã hiện diện rõ ràng trong nhà chúng con. Mẹ ở đó, phủ tà áo chở che con cái và niềm nở tiếp đón tất cả những ai bước vào nhà của Mẹ. Bóng dáng Mẹ thấp thoáng đi đi lại lại nơi cổng ra vào. Rồi mỗi ngày trong suốt mười hai ngày con đều nhận được một món quà thiêng liêng từ Mẹ. Đó là niềm vui bất ngờ từ những cuộc gặp gỡ. Đó là sự can thiệp để hóa giải những khó khăn. Đó là sức mạnh thắng vượt mệt mỏi. Đó là sự can đảm nói lên sự thật. Đó là sự kiên nhẫn khuyên nhủ một người đang lung lạc đức tin. Đó là cơ hội trợ giúp một bạn trẻ đang gặp khó khăn. Đó là những giây phút gặp gỡ Chúa thật lắng sâu và những cảm nghiệm thiêng liêng đưa lòng con đến gần Chúa hơn.
Nhưng trên hết, ơn lớn nhất con nhận được đó là ơn giữ trọn đức mến với tha nhân. Với hồng ân này, con nhận ra: noi gương Mẹ Maria Vô Nhiễm sống sự trong sạch không chỉ là giữ cho tâm hồn khỏi tội. Nhưng sự trong sạch đích thực có sức tỏa sáng phải là hoa trái được sinh ra từ đức mến tinh tuyền. Đức mến mới chính là cội nguồn của mọi ý ngay lành. Chỉ khi có đức mến tinh tuyền mới đảm bảo cho mọi việc con làm hoàn toàn vì vinh danh Thiên Chúa và lợi ích các linh hồn. Vì thế, mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm chính là thời điểm để canh tân tình yêu trong trái tim con, để tâm hồn con được làm mới lại bằng ân sủng của Thiên Chúa, để xin Mẹ hãy bắt đầu lại nơi con những điều mới mẻ.
Ngược dòng thời gian, trở về chiếc nôi đoàn sủng. Nhiệm mầu biết bao khi thấy sự hình thành và phát triển của đại gia đình Salêdiêng khởi đầu vào đúng ngày lễ của Mẹ – ngày 08.12.1841 với cuộc gặp gỡ của Don Bosco với cậu bé Batolomeo Garelli. Với một kinh Kính Mừng được đọc cách sốt sắng, công cuộc nguyện xá đầu tiên được khởi sự. Đó là nét chấm phá cho sự lớn mạnh và lan rộng của đoàn sủng Salêdiêng ngày nay trên toàn thế giới. Điều này gia tăng nơi con niềm xác tín: Thiên Chúa thích đi vào thế giới bằng con đường nhỏ bé đơn sơ. Ngài khởi sự điều vĩ đại từ những gì rất bình thường. Mẹ Maria cũng vậy! Vì thế, hôm nay cùng Mẹ Maria Vô Nhiễm, con muốn học theo Don Bosco để bắt đầu mọi sự với Kinh Kính Mừng được đọc cách sốt sắng. Vì con tin rằng khi:
Khởi đầu với Kinh Kính Mừng là giây phút làm mới lại mối tương quan với Mẹ.
Khởi đầu với Kinh Kính Mừng là thưa lên rằng: con tin vào sự phù trợ rất đắc lực của Mẹ.
Khởi đầu với Kinh Kính Mừng là lúc chính Mẹ sẽ làm mọi sự cùng con.
Khởi đầu với Kinh Kính Mừng báo trước công việc đó sẽ đến chỗ thành toàn.
Khởi đầu với Kinh Kính Mừng là chiếc thang nối với trời cao và là máng chuyển thông ân sủng.
Khởi đầu với Kinh Kính Mừng chính là cách thế đảm bảo để biết con đang thực thi ý Chúa.
Khởi đầu với Kinh Kính Mừng cũng có thể trở thành một lối đường thiêng liêng đơn sơ giúp con tiến bước trên con đường thánh thiện cùng người trẻ.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm, uy quyền trong Giáo Hội. Xin hãy tiếp tục hiện diện trong cuộc sống của chúng con và toàn thể nhân loại. Vì nhờ Mẹ, với Mẹ và cùng Mẹ, Thiên Chúa sẽ tiếp tục khởi sự những điều mới mẻ nơi tâm hồn chúng con và trên toàn thế giới. Amen