img-detail
calendar 02/06/2024

Chuyến đi tông đồ - dã ngoại cuối năm của Định hướng và Tiền Đệ tử - Xuân Hòa

Maria Bảo Anh

Vào rạng sáng thứ Năm ngày 30 tháng 05 năm 2024, lúc 2g00 tại Cộng đoàn Xuân Hòa, Định hướng và Tiền Đệ tử cùng với quý sơ Hộ trực đã khởi hành chuyến tông đồ - dã ngoại đến Vũng tàu.

Khởi đầu cho chuyến hành trình là việc tham dự Thánh lễ lúc 5g00 tại Giáo xứ Hòa Phước do Cha Phanxicô Nguyễn Văn Đăng chủ sự. Những khoảnh khắc thiêng liêng sáng sớm này đã giúp chúng tôi được đón nhận ân sủng và được Chúa chúc lành, che chở trong suốt chuyến đi.



Tiếp tục cuộc hành trình, chúng tôi được tham quan cầu ngắm biển Hamptons Pier, cùng cầu nguyện và cùng nhau chiêm ngắm, trải nghiệm và thưởng thức những kỳ công của Thiên Chúa qua thiên nhiên tươi đẹp nơi đây biển Hương Phong – Hồ Cốc.

Khoảng thời gian quý báu này, chúng tôi đã cùng nhau hòa mình với biển cả, nghỉ ngơi và gặp gỡ nhau. Đó là những khoảnh khắc tuyệt vời của sự kết nối, ấm áp và tình gia đình. Khi tất cả chúng tôi đã có thời gian để ngồi lại cùng chia sẻ niềm vui và giúp cho chúng tôi “gắn kết - xua tan” đi những bất đồng, muộn phiền hằng ngày đã mắc phải để hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Lúc này chỉ còn lại niềm vui rạng ngời.

Điều mà tất cả chúng tôi chờ đợi là chúng tôi được đến thăm các em nhỏ tại Mái ấm Thiên Thần. Chúng tôi vui chơi, trò chuyện và gặp gỡ với các em. Kinh nghiệm này giúp chúng tôi nhận ra rõ nét hơn mình được Thiên Chúa quá yêu thương với tất cả những hồng ân chúng tôi đang được nhận lãnh.





Sau chuyến đi, lòng chúng tôi vẫn đong đầy những cảm xúc bình dị mà sâu lắng. Những khoảnh khắc thư giãn cùng chị em bên bãi biển, ngắm nhìn thiên nhiên tươi đẹp, khiến chúng tôi cảm nhận rõ hơn sự kỳ diệu của tạo hóa mà Thiên Chúa ban tặng. Chúng tôi luôn cảm nhận được sự bình an đến lạ thường trong suốt chuyến đi, vì dù ở bất kỳ nơi đâu, Thiên Chúa luôn hiện diện và che chở. Trở về nhà, lòng chúng tôi vẫn còn lưu giữ những kỷ niệm đẹp và cảm giác bình yên từ chuyến đi. Còn giúp chúng tôi thấy biết ơn hơn, trân trọng hơn từng khoảnh khắc, từng mối tương quan. Chuyến đi đã giúp tôi nhận ra rằng, dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, việc dành thời gian để thư giãn và kết nối với thiên nhiên, với Chúa và với những người thân yêu, là điều vô cùng “quý giá”.