img-detail
calendar 02/08/2024

Một trải nghiệm đáng nhớ!

Giuse Đinh Minh Đăng – CHV Xuân Hòa

Mùa hè lại đến, chúng tôi lại rộn ràng, háo hức chờ đón một chuyến đi ý nghĩa cho cả nhóm. Ngày 28/7/2024, nhóm Cựu học viên Xuân Hòa đã cùng nhau trải nghiệm những hoạt động vui chơi và những cảm xúc khó phai tại Mái ấm Thiên Thần và khu du lịch. Chuyến đi có sự hiện diện của Sr. Maria Goretti Hương – Ủy viên cùng các thành viên trong nhóm.

Sáng sớm, chúng tôi tập trung tại cộng đoàn Xuân Hòa, cùng nhau dâng lời cầu nguyện, xin Mẹ Maria Phù Hộ ban sự bình an cho chuyến đi.



Địa điểm đến đầu tiên là cầu ngắm biển Hamptons Pier, một trong những cây cầu dài nhất Đông Nam Á, chúng tôi như lạc vào một bức tranh tuyệt đẹp. Tiếp theo, chúng tôi đến khu du lịch Hồ Cốc. Mọi người có những giờ phút huynh đệ bên nhau. Tiếng cười nói, tiếng sóng vỗ, hòa quyện với hương vị của biển tạo nên một buổi trưa thật đáng nhớ. Sau những giây phút thư giãn tại biển, chúng tôi đến thăm cộng đoàn các Sơ tại Bình Châu.


Khoảnh khắc xúc động nhất là khi chúng tôi đến Mái ấm Thiên Thần. Tại đây, chúng tôi đã gặp gỡ những em nhỏ kém may mắn, những thiên thần nhỏ bị tật nguyền. Phần lớn các em là những người bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh, bị khuyết tật về cơ thể như nhũn não, teo cơ… bị cha mẹ bỏ rơi hoặc nuôi không nổi phải gởi cho cơ sở chăm sóc. Nghe sơ phụ trách chia sẻ về mái ấm và những khó khăn các sơ gặp phải hàng ngày chúng tôi không thể diễn tả bằng lời, chỉ cảm phục sự hi sinh của các nữ tu ở đây đã dành cả cuộc đời để chăm sóc và yêu thương các em. Nhìn những đôi mắt trong veo nhưng đầy nỗi buồn của các em, chúng tôi không khỏi xót xa. Khoảnh khắc nói chuyện và chạm vào các em chúng tôi mới nhận ra mình thật may mắn khi được sống trong một gia đình hạnh phúc, con cái được khỏe mạnh. Chúng tôi cảm nhận được sự ưu ái của Thiên Chúa dành cho chúng tôi. Điều này mời gọi chúng tôi nhìn lại bản thân, biết sống rộng lượng hơn cho tha nhân và cộng đoàn. Thầm hứa cố gắng giúp đỡ nhau cùng thăng tiến trong đời sống tinh thần và lan tỏa tình yêu thương nơi môi trường mình hiện diện.



Chuyến đi đã khép lại nhưng những kỷ niệm đẹp thì mãi khắc sâu trong tâm trí. Chúng tôi đã học được rất nhiều điều từ chuyến đi này: tình yêu thương, sự sẻ chia, tinh thần đoàn kết và lòng biết ơn. Cảm ơn Sr. Ủy viên , các anh chị trong ban điều hành và các anh chị cộng tác viên đã cùng chung tay góp sức để nhóm có một chuyến đi tông đồ và nghỉ ngơi nhiều ý nghĩa.