img-detail
calendar 19/06/2026

Cựu Học viên FMA vùng Bảo Lộc – Đà Lạt học tập Hệ thống Giáo dục Dự phòng của Don Bosco

Giáo xứ K’Đơn, ngày 14/6/2026 – Các nhóm Cựu Học viên FMA thuộc vùng Bảo Lộc – Đà Lạt đã quy tụ tại Giáo xứ K’Đơn để tham dự ngày học tập chuyên đề về Hệ thống Giáo dục Dự phòng của Don Bosco dưới sự hướng dẫn của Sơ Maria Bianca, Đặc trách Gia đình Salêdiêng FMA.

Hòa chung định hướng của Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ trong năm nay là tìm hiểu và học hỏi sâu hơn về Hệ thống Giáo dục Dự phòng của Don Bosco dành cho người trẻ, Hiệp hội Cựu Học viên FMA đã tổ chức các ngày học tập chuyên đề cho các nhóm trong nhiều khu vực. Sau các khóa học dành cho ba nhóm thuộc vùng Sài Gòn trong tháng 4 và tháng 5, ngày 14/6 vừa qua, đến lượt các nhóm thuộc vùng Bảo Lộc – Đà Lạt cùng quy tụ để học hỏi và chia sẻ.

Sau cơn mưa đêm làm không khí thêm mát dịu, tiết trời hôm ấy không quá lạnh. Dẫu đường sá còn ẩm ướt, điều đó cũng không ngăn được lòng nhiệt thành của anh chị em từ nhiều nơi tìm về tham dự. Một ngày nắng đẹp như góp phần làm cho cuộc gặp gỡ thêm trọn vẹn trong bầu khí gia đình.

Từ sáng sớm, Sơ Maria Bianca, Ban Điều hành Hiệp hội Cựu Học viên cùng chị Tho – người trưởng luôn tận tâm với anh chị em – đã có mặt để chuẩn bị mọi công việc. Các anh chị em chủ nhà cũng lần lượt đến quét dọn sân, sắp xếp bàn ghế và chuẩn bị mọi sự chu đáo. Đến 7 giờ 45, các nhóm Bảo Lộc và Lộc Tân đã hiện diện đông đủ, mang theo niềm vui của ngày hội ngộ.


Những cái bắt tay thật chặt, những vòng tay thân tình, những lời thăm hỏi cùng nụ cười rạng rỡ khiến mọi người cảm nhận mình thực sự là anh chị em trong cùng một gia đình sau những ngày xa cách.

Đúng 8 giờ, chị Anna Thanh Hoa – Trưởng Hiệp hội Cựu Học viên FMA – giới thiệu thành phần tham dự. Nhóm Bảo Lộc và Lộc Tân có hơn 30 anh chị em hiện diện với sức trẻ và lòng nhiệt thành. Nhóm K’Đô và K’Đơn cũng quy tụ gần 30 thành viên, dù nhiều người còn bận các công việc mục vụ tại giáo xứ trong cùng ngày.




Mở đầu chương trình, Sơ Maria Bianca trình bày chuyên đề “Sư phạm hiện diện trong Hệ thống Giáo dục Dự phòng của Don Bosco”. Qua những chia sẻ cụ thể và gần gũi, sơ giúp người tham dự hiểu rằng sự hiện diện mang tính giáo dục không chỉ là có mặt, mà còn là sự hiện diện đầy yêu thương, biết lắng nghe, tin tưởng và hy vọng, từ đó mang lại sự biến đổi tích cực cho người khác.


Sơ cũng nhắc lại ba yếu tố nền tảng của Hệ thống Giáo dục Dự phòng, đồng thời giúp mọi người khám phá sâu hơn về ba chiều kích hiện diện, ba cấp độ hiện diện và những nguyên lý cốt lõi của sự hiện diện yêu thương.

Qua đó, các học viên nhận ra rằng sự hiện diện gần gũi, chân thành và đầy yêu thương chính là cách diễn tả cụ thể nhất tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, đặc biệt là người trẻ. Phần thảo luận nhóm sau đó đã giúp mỗi người nhìn lại kinh nghiệm của bản thân và xác định những cách thế cụ thể để sống tinh thần hiện diện trong gia đình, giáo xứ và môi trường phục vụ của mình.

Đến 10 giờ, các nhóm nghỉ giải lao để chuẩn bị tham dự Thánh lễ.

Lúc 10 giờ 15, Thánh lễ được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng do hai cha thuộc Đan viện Châu Sơn chủ tế. Trong bài giảng ngắn gọn nhưng sâu sắc, cha chủ tế nhấn mạnh rằng sứ mạng loan báo Tin Mừng không chỉ dành cho các Tông đồ hay các linh mục, mà còn được trao cho mọi Kitô hữu. Mỗi người đều được mời gọi trở thành chứng nhân của Tin Mừng bằng chính lời nói và đời sống hằng ngày. Lời chia sẻ đầy xác tín ấy đã giúp nhiều người lắng đọng và khơi lên những quyết tâm mới trong hành trình sống đức tin.


Một niềm vui bất ngờ khác là sự hiện diện của ca đoàn Giáo xứ K’Đô. Những bài thánh ca được cất lên cách sốt sắng và truyền cảm đã góp phần làm cho Thánh lễ thêm trang trọng và linh thiêng.

Sau Thánh lễ, chị Thanh Hoa thay mặt Hiệp hội cảm ơn hai cha đã dâng lễ và kính xin các ngài làm phép tượng Đức Mẹ Phù Hộ để các nhóm K’Đơn và K’Đô đón Mẹ về gia đình mình. Mọi người cùng chụp hình lưu niệm, ghi lại những khoảnh khắc đẹp và ý nghĩa của ngày gặp gỡ.



Tiếp đó là bữa cơm huynh đệ với sự hiện diện của hai cha và toàn thể anh chị em. Dù đơn sơ, bữa cơm vẫn chan chứa tình thân của những người cùng một Cha trên trời, cùng một đức tin và cùng chung lý tưởng sống ơn gọi Cựu Học viên Salêdiêng.

Buổi chiều, lúc 13 giờ 30, chương trình tiếp tục với chuyên đề “Sư phạm môi trường trong Hệ thống Giáo dục Dự phòng”.


Qua phần trình bày của Sơ Maria Bianca, các anh chị em được mời gọi xây dựng môi trường giáo dục Salêdiêng dành cho người trẻ với ba chức năng cốt lõi, bốn chiều kích sâu xa của môi trường giáo dục và nguyên tắc “miếng bọt biển” trong giáo dục.

Mọi người cũng được khám phá những yếu tố tạo nên một môi trường lành mạnh cùng các nguyên tắc thực hành cụ thể để hiểu rằng: “Giáo dục không phải là thay đổi con người bằng lời nói, nhưng là tạo nên một môi trường giúp con người lớn lên và trở thành chính mình”.

Do thời gian không cho phép, phần thảo luận nhóm được chuyển về các địa phương để tiếp tục suy tư và chia sẻ theo những câu hỏi gợi ý mà sơ đã chuẩn bị.

Trong phần cuối chương trình, chị Thanh Hoa chia sẻ một số định hướng và sinh hoạt của Hiệp hội. Chị bày tỏ lòng biết ơn đối với các trưởng nhóm và toàn thể anh chị em đã tích cực tham gia các hoạt động từ đầu năm đến nay như Ngày Gia đình Salêdiêng, lễ bổn mạng Hiệp hội và nhiều sinh hoạt khác.


Ban Điều hành đặc biệt cảm động trước tinh thần học hỏi và sự hiện diện đông đảo của anh chị em trong ngày hôm nay. Đồng thời, mọi người được mời gọi tiếp tục hiệp hành và gắn kết qua những hoạt động cụ thể như duy trì giờ kinh hằng tháng, luân phiên đón Đức Mẹ về từng gia đình, tổ chức chương trình Tông đồ Trung Thu cho thiếu nhi Giáo xứ K’Đơn, cầu nguyện cho các Cựu Học viên, thân nhân và ân nhân đã qua đời, cũng như chung tay đóng góp cho các sinh hoạt của Hiệp hội.

Rồi giờ chia tay cũng đến.

Thay mặt anh chị em trong vùng, chị Tho gửi lời cảm ơn đến Sơ Maria Bianca và Ban Điều hành Hiệp hội đã không quản đường xa, hy sinh thời gian và công sức để đồng hành, giúp mọi người hiểu rõ hơn về Hệ thống Giáo dục Dự phòng của Don Bosco.

Những cái bắt tay lưu luyến, những vòng tay thân tình như muốn níu giữ thêm những giây phút quý giá bên nhau. Dường như ai cũng cảm nhận được rằng sau ngày gặp gỡ này, tình gia đình Salêdiêng giữa các nhóm được nối kết sâu đậm hơn.



Tạ ơn Thiên Chúa và Đức Maria Phù Hộ đã gìn giữ mọi người trong bình an và ban cho ngày học tập nhiều hoa trái tốt đẹp.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp tục thắp lên trong lòng mỗi người ngọn lửa yêu mến và dấn thân phục vụ, để mỗi Cựu Học viên luôn biết sống trọn vẹn ơn gọi của mình trong gia đình, giáo xứ và xã hội; cùng chung tay giáo dục người trẻ theo tinh thần của Don Bosco và Mẹ Mazzarello, hầu lan tỏa tình yêu Thiên Chúa đến mọi người.

Anna Mai Thị Thanh Hoa - Trưởng Hiệp hội