img-detail
calendar 29/12/2023

Khôi phục ảnh

Stella4u

Thời đại công nghệ, với chiếc điện thoại thông minh trong tay, dường như ai cũng quen với việc chụp hình, biết chụp hình và thích chụp hình, để lưu lại và chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ. Trong số hình đã chụp, chỉ những hình đẹp, “ưng ý” thì mới được sử dụng, còn những tấm xấu hoặc sẽ bị xóa đi, hoặc chỉ để đó. Nhưng nếu biết một chút kĩ thuật, người ấy có thể sử dụng các chức năng hay phần mềm có sẵn trên điện thoại để tối ưu bức hình, khiến chúng đã đẹp nên đẹp hơn, và nhất là cứu vãn những tấm hình trong danh sách đợi xóa đi. Tuy vậy, kĩ thuật này thì không phải ai cũng lưu tâm, muốn biết hoặc muốn làm. Đôi khi giơ điện thoại lên chụp hình thì chỉ trong tích tắc, mà tối ưu hình thì có khi tiêu tốn khá nhiều thời gian,… Dừng lại một chút ngẫm nghĩ điều này trong thời gian chuẩn bị đón Chúa Giáng Sinh, ta nhận ra điều thú vị!

Con người được dựng nên giống hình ảnh đẹp đẽ Thiên Chúa, có linh hồn, có lý trí, ý chí, tự do, có khả năng yêu thương,… Bóng tối của tội lỗi, những lớp bụi trần để đam mê lạc thú, sự vội vã của lối sống thực dụng đã làm cho hình ảnh ấy nên mờ nhạt, mất nét, méo mó, biến dạng. Thiên Chúa nhân lành đã quyết khôi phục lại nơi con người hình ảnh nguyên thủy khi được tạo dựng. Và Con Thiên Chúa đã nhập thể!

Nơi Hài Nhi Giêsu, Thiên Chúa khôi phục nơi ta hình ảnh là một người con. Một người con hết lòng vâng phục Cha, hiệp nhất với Cha trong kế hoạch cứu độ nhân loại. Một người con trong gia đình trần thế, có Mẹ Maria và Cha nuôi là Thánh Giuse. Chúa không sinh ra làm người trong tư thế của một người chỉ đạo, như một người con, đón nhận mọi sự từ mọi người để lớn lên.

Nơi Hài Nhi Giêsu, Thiên Chúa khôi phục nơi ta hình ảnh là một người anh em. Nơi máng cỏ, Chúa trở thành cầu nối giúp con người và vạn vật gặp nhau. Chúa trở nên người anh em với người giàu có khôn ngoan như các đạo sĩ. Chúa trở nên bạn hữu với các mục đồng khó nghèo khiêm hạ. Chúa không sinh ra ở trên mọi người, nhưng ở giữa và ở cùng mọi người.

Nơi Hài Nhi Giêsu, Thiên Chúa khôi phục nơi ta hình ảnh là một người được yêu. Nơi đồng hoang, một trẻ sơ sinh bé nhỏ yếu ớt lại thu hút tất cả ánh nhìn yêu thương của thiên quốc và trần gian. Muôn thiên thần vang tiếng ca mừng Con Thiên Chúa giáng trần. Hang đá tối tăm rực sáng sự ân cần chăm sóc của Mẹ Maria, của Thánh Giuse dành cho Hài Nhi Giê-su trong cảnh khó nghèo. Giá lạnh của đêm đông như tan biết khi con người và thụ tạo vây quanh sưởi ấm Hài Nhi và sưởi ấm nhau bằng sự hiện diện gần gũi.

Nơi Hài Nhi Giêsu, Thiên Chúa khôi phục nơi ta hình ảnh là một người biết yêu. Hài Nhi Giê-su bé nhỏ nằm trong hang đá đem niềm vui ngập tràn cho Mẹ Maria và Thánh Cả sau bao ngày cưu mang. Hài Nhi mang niềm an ủi cho các đạo sĩ kiên trì trong hành trình tìm kiếm chân lý. Hài Nhi mang niềm vui cho những người chăn chiên với tâm hồn đơn sơ đã đáp lại lời loan báo của các thiên thần. Hài Nhi mang niềm hy vọng cho cả trần hoàn vì kế hoạch cứu độ đang được hoàn tất.

Qua mầu nhiệm Nhập thể, Thiên Chúa khôi phục hình ảnh nguyên thủy mà con người đã đánh mất hay đã lãng quên: Là một người con chứ không phải một nô lệ, một người anh em chứ không phải là kẻ thống trị, một người được yêu như chính mình là, một người có khả năng yêu thương ngay cả trong thiếu thốn khó khăn.

Thiên Chúa không dùng kĩ thuật ‘biến phép’ trong nháy mắt cho con người nên mới. Thiên Chúa đã sai Con Một đến để ở cùng chúng ta. Hài Nhi Giêsu phản chiếu cho ta một gương mẫu để nhắc ta nhớ mình “nguyên chất” là ai. Hài Nhi sống cùng ta như một người bạn đồng hành trên con đường bát phúc để giúp ta hoàn thiện ơn gọi làm người.  

Mỗi năm ta đều có cơ hội cử hành mùa Giáng Sinh để mỗi năm ta thêm thấu hiểu ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể và ở cùng chúng ta. Và thêm một lần ta để mình được “phục hồi” trở nên giống hình ảnh Chúa mỗi lần một hơn.

Với bao thời gian đầu tư chăm chút từng chi tiết khi sửa ảnh, ta ước mong người xem có được tấm ảnh đẹp và chất lượng nhất. Ước chi bao tình yêu và ân sủng Thiên Chúa gửi gắm nơi mầu nhiệm Nhập Thể khiến ta mở lòng đón nhận để trở nên chính mình mỗi ngày sắc nét hơn: là hình ảnh Thiên Chúa!