img-detail
calendar 09/12/2025

Ngày gặp gỡ nhóm Laura: “Săn hạnh phúc giữa thời đại số”

Agata Thái Hiên

Trong nhịp sống vội vã, những buổi gặp gỡ học tập luôn là cơ hội quý giá để các bạn sinh viên dừng lại, lắng nghe nhau và cùng bồi dưỡng đời sống tinh thần. Chính trong tâm tình ấy, sáng ngày 07/12/2025, tại trụ sở chính Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, buổi gặp gỡ của nhóm Laura – sinh viên ơn gọi FMA đã diễn ra trong bầu khí thật vui tươi, ấm áp và đậm tình thân.


Ngay từ những phút đầu, các Sơ đã đón chào các bạn trẻ chúng tôi bằng nụ cười rạng rỡ, mang đến cảm giác gần gũi và thân thương như trở về mái nhà chung. Thành viên chủ đạo là các bạn sinh viên nhóm Laura Nam Hòa – Hòa Hưng – Hòa Bình với sự đồng hành của các Sơ phụ trách nhóm và quý Sơ trong ekip Mục vụ Ơn gọi của Tỉnh dòng. Tất cả cùng nhau tạo nên một không gian sinh hoạt đầy năng lượng và gắn kết.


Chương trình mở đầu bằng những hoạt động giao lưu sôi nổi dưới sự linh động đầy vui tươi của quý Sơ trong ekip, không khí nhanh chóng được “hâm nóng”. Những vòng tròn kết nối, tiếng cười trong trẻo và tinh thần trẻ trung đậm chất Salêdiêng đã kéo mọi người lại gần nhau hơn.







Tiếp nối “ngọn lửa” đang bừng cháy nơi các bạn trẻ, Sơ Maria Kim Ngân, FMA chia sẻ chuyên đề “Săn” hạnh phúc trong thời đại số. Với phong thái trẻ trung nhưng sâu sắc, Sơ mở ra nhiều góc nhìn mới mẻ về hạnh phúc trong bối cảnh xã hội của thời đại số hôm nay, giúp người trẻ nhận ra rằng: “Hạnh phúc không phải là thứ mình nắm được nhưng là hành trình “kép”. Nó có thể vụt mất, nhưng cũng có thể tìm lại được.” Từ góc nhìn khoa học, Sơ giới thiệu các “hormone hạnh phúc” đã được lập trình sẵn trong cơ thể của chúng ta như một sự sắp đặt tài tình của Đấng Tạo Hóa như endorphin, dopamine, serotonin và oxytocin là những yếu tố giúp mang lại cảm xúc tích cực và sự cân bằng nội tâm. Nhờ đó, các bạn trẻ hiểu rằng hạnh phúc không chỉ là cảm xúc mơ hồ, mà là trạng thái cần được chăm sóc và rèn luyện. Không dừng lại ở đó, Sơ mời gọi các bạn trẻ quay về với chính mình, đặt ra những câu hỏi tưởng chừng quen thuộc nhưng đầy thách thức qua việc thảo luận nhóm:

·         Điều quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn là gì?

·         Hạnh phúc đối với bạn chỉ là cảm giác, hay là điều gì sâu xa hơn?

·         Sự đủ đầy và sở hữu có thực sự thỏa mãn khát vọng bên trong?

·         Mạng xã hội giúp bạn tìm hạnh phúc, hay đang khiến bạn rời xa chính mình và những giá trị ý nghĩa?



Ở góc độ giáo dục, hạnh phúc khởi đi từ những điều rất nhỏ trong cuộc sống, khi ta biết đặt nền tảng cho những giá trị đẹp và xác định được tầm quan trọng của mục đích sống chứ không phải là đắm mình trong thú vui nhất thời: “tuổi trẻ không phải để chạy theo và thỏa mãn tất cả, mà là dám chọn điều thật sự quan trọng và để chọn nó, bạn phải biết mình sống vì điều gì”. Bên cạnh đó, Sơ cũng bật mí một vài thủ thuật để giúp sống hạnh phúc đó là nuôi dưỡng sự lạc quan, tư duy tích cực và sống lòng biết ơn vì “gieo biết ơn - gặt hạnh phúc”. Người hạnh phúc là người luôn biết ơn và chính khi sống lòng biết ơn sẽ khiến ta biết trân trọng những gì mình đã lãnh nhận mà không than phiền, chỉ trích. Điều đó làm ta hạnh phúc.



Với chiều kích tâm linh, Sơ giúp các bạn trẻ xác tín rằng hạnh phúc thật chỉ có nơi Thiên Chúa. Để chạm đến hạnh phúc ấy, người trẻ cần nuôi dưỡng đức tin, sẻ chia yêu thương. Cụ thể “mỗi ngày hãy làm ít nhất 1 cử chỉ đẹp cho người khác”. Với cái nhìn đa chiều, các bạn trẻ hiểu rằng hành trình săn tìm hạnh phúc là một hành trình đòi hỏi nhìn lại bản thân, gắn kết với Chúa và dấn thân phục vụ mỗi ngày để đem lại niềm vui và thiện ích cho người khác. Đó cũng chính là sống linh đạo Salêdiêng giữa đời thường. Sau những chia sẻ đầy cảm hứng, các bạn trẻ cùng bước vào giờ cầu nguyện trước Thánh Thể - khoảnh khắc lắng lại để kín múc nguồn sức mạnh từ tình yêu Chúa. Nơi đó, mỗi người dâng lên Chúa những nỗi niềm, lo lắng, khao khát và cả ước mơ đang ôm ấp trong trái tim. Đây là lúc các bạn được kín múc sức mạnh và sự bình an để tiếp tục hành trình mới giữa những áp lực và thách đố của thời đại số hôm nay.




Buổi gặp gỡ hôm nay cũng là cơ hội đẹp để các bạn sinh viên bày tỏ lòng biết ơn đến Dì Maria Giám tỉnh, vì sự quan tâm và tình yêu thương mà Dì dành cho người trẻ. Sự hiện diện của Dì không chỉ là sự hiện diện của một người lãnh đạo, mà là bóng dáng của một người mẹ nâng đỡ, một người thầy âm thầm truyền cảm hứng cho từng bước chân của người trẻ. Đồng thời, nhóm cũng gửi đến Dì lời chúc mừng Bổn mạng Mẹ Vô Nhiễm. Những lời chúc không quá hoa mỹ nhưng chất chứa đầy tình yêu thương và kính trọng.



Buổi gặp gỡ khép lại bằng bữa cơm ấm áp tình gia đình. Nơi không còn khoảng cách giữa các Sơ và sinh viên vì đầy ắp tiếng cười, sự gần gũi, sẻ chia và niềm vui hiện diện. Hành trang lên đường trở về lưu xá, mỗi bạn trẻ mang theo trong tim niềm vui, lòng biết ơn và tinh thần dấn thân phục vụ, để mỗi ngày sống trở thành cơ hội gieo thêm nụ cười hạnh phúc cho những người mình gặp gỡ.