img-detail
calendar 18/03/2025

Thánh Giuse, người lắng nghe trong đời sống của Mẹ Rosetta Marchese

Roma (Ý). Ngày 19 tháng 3 năm 2025, chúng ta mừng lễ trọng kính Thánh Giuse, người mà Don Bosco muốn nhận là Thánh Bổn mạng của Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ để dạy chúng ta biết luôn sẵn sàng trước kế hoạch của Thiên Chúa và tin tưởng phó thác vào bàn tay Chúa Quan phòng.

Sự hiện diện của ngài luôn được cảm nhận trong đời sống của Hội dòng. Tại Mornese, ngài được coi là người bảo trợ. Như ngài đã bảo vệ Đức Maria và Chúa Giêsu trong cuộc sống, ngài tiếp tục bảo trợ Giáo hội, Hội dòng và từng cá nhân trong các cộng đoàn.

Trong ý thức này, Đầy Tớ Chúa Mẹ Rosetta Marchese (1922 – 1984), Bề trên Tổng quyền thứ bảy của Hội dòng FMA cảm nhận hình ảnh Thánh Giuse là một mẫu gương của sự thinh lặng, khiêm nhường và kết hợp với Chúa Giêsu, Đấng, với tư cách là Người Con, luôn sống trong sự yêu mến trọn vẹn với Chúa Cha (Xc. Ga 1:18).

Trong một lá thư ngày 06 tháng 3 năm 1981, Mẹ viết cho Sơ Maria Rina Ronzani:

“Trước hết, Mẹ xin gửi lời chúc đến Thánh Giuse, vị Thánh đáng kính của sự thing lặng, khiêm nhường, kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Xin ngài giúp chúng ta hiểu được công việc thầm lặng của ngài, khiêm nhường và ít được biết đến, nhưng được thực hiện trong sự kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Chắc chắn rằng mầu nhiệm của ngôi nhà Nazareth và ba mươi năm sống ẩn dật ở đó hẳn nói với trái tim chúng ta cách sâu xa và thực sự giúp chúng ta hiểu được giá trị của cuộc sống nằm ở bổn phận được thực hiện vì tình yêu để làm vinh danh Chúa, mà không tìm kiếm bất kỳ vinh quang nào của con người và không có sự công nhận trần thế nào.”

Với vai trò là Kinh lý viên, trong một huấn từ tối cho cộng đoàn ở Palermo, gần Lễ trọng ngày 17 tháng 3 năm 1977, Sơ đã trình bày với các chị em hình ảnh Thánh Giuse như “một người chừng mực trong lời nói, có khả năng lắng nghe”, một mẫu gương sống đối thoại cộng đoàn đòi hỏi phải thực hành sự khiêm nhường, bác ái, ra khỏi bản thân, sẵn sàng dành đủ thời gian để mọi người có thể nói:

“Thực hành cho ngày mai là cầu xin Thánh Giuse cho chúng ta biết chừng mực trong lời nói và nhắc nhớ chúng ta cụm từ được trích trong thư của Thánh Gia-cô-bê: “Mọi người phải sẵn sàng lắng nghe, nhưng chậm nói”. “‘Sẵn sàng lắng nghe’ này ám chỉ khả năng lắng nghe, đó là một đức tính có được nhờ ân sủng của Chúa, hãy cầu xin một cách kiên trì và bằng việc luyện tập sự chú ý trên bản thân; đức tính rất cần thiết trong các mối tương quan của chúng ta cho sự thánh thiện của đời sống chung, để cuộc đối thoại cộng đoàn có thể trở thành hiện thực.

Không dễ để có đối thoại cộng đoàn, và khả năng lắng nghe thúc đẩy điều đó, đòi hỏi phải thực hành sự khiêm nhường để có thể lắng nghe một cách chân thành, kiên nhẫn, thanh thản và tôn trọng. Đó là sự khiêm nhường nhận thức được sự nghèo nàn nơi bản thân và do đó nhận thức được rằng luôn có điều gì đó để tiếp nhận từ người khác; sự khiêm nhường biết cách hiểu những gì người khác nói, là yếu tố làm giàu cho chúng ta, ngay cả khi đôi khi nó có thể nặng nề. Thật nhàm chán khi lắng nghe những gì có lẽ không hoàn toàn giống với suy nghĩ của chúng ta hoặc với những gì chúng ta muốn nghe được nói vào thời điểm đó.

Đó là thái độ khiêm nhường cơ bản đặt chúng ta thấp hơn người khác một chút trong sự mong đợi thanh thản để luôn tiếp nhận được điều gì đó. Không nghi ngờ gì nữa, trong thái độ khiêm nhường, thanh thản nội tâm này, chúng ta mở lòng hơn cho việc lắng nghe.”

Trong buổi huấn từ tối, Mẹ Rosetta nhấn mạnh việc ra khỏi bản thân như một điều kiện tiên quyết không thể thiếu để thực sự lắng nghe người khác và như một con đường khổ hạnh hình thành nên lòng bác ái thực sự:

“Khả năng lắng nghe đòi hỏi sự tách biệt lớn khỏi bản thân, khả năng tiếp nhận trong sáng, và khi nói đến trong sáng, Mẹ muốn nói đến sự hoàn toàn ra khỏi bản thân, để người khác có thể hoàn toàn bước vào chúng ta mà không có định kiến ​​về họ.”

Thánh Giuse có thể giữ trong lòng ngài ngay cả những điều mà theo cách nhân loại ngài không hiểu được; ngài vẫn chăm chú lắng nghe và tin vào lời của Sứ thần đã mở ra kế hoạch của Thiên Chúa trên ngài. Trong cuộc đời của Mẹ Rosetta Marchese, ngài là mẫu gương của sự đón chào mầu nhiệm của Thiên Chúa nơi chính bản thân Mẹ và nơi những người được trao phó cho Mẹ.

Đức Giáo hoàng Phanxicô, trong Tông thư “Patris Corde” được viết vào năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày tuyên bố Thánh Giuse là Người bảo trợ của Giáo hội Hoàn vũ, cũng lưu ý rằng:

“Trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, Thánh Giuse đều biết cách nói ‘Xin vâng’, như Đức Maria trong Biến cố Truyền tin và Chúa Giêsu trong Vườn Ghết-sê-ma-ni. Thánh Giuse, trong vai trò là người gia trưởng, đã dạy Chúa Giêsu phải phục tùng cha mẹ Người (x. Lc 2:51), theo lệnh truyền của Thiên Chúa (x. Xh 20:12). Trong đời sống ẩn dật ở Nazareth, nơi trường học của Thánh Giuse, Chúa Giêsu đã học cách thực hiện Thánh ý Chúa Cha” (số 3).

Chuyển ngữ: Maria Anh Thi, FMA

Nguồn: https: cgfmanet.org