Giao lưu Tập sinh FMA và SDB - Đánh thức niềm Hy vọng
Ngày gặp gỡ giao lưu giữa các Tập Sinh được duy trì hằng năm với mục đích xây dựng sự hiệp thông trong gia đình Salesien, cách riêng giữa Tập Viện Saledieng Don Bosco (SDB) và Con Đức Mẹ Phù Hộ (FMA) Việt Nam. Năm nay, ngày gặp gỡ được tổ chức vào ngày 8 tháng 5 năm 2025 tại Tập viện Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, với sự hiện diện của Sr. Maria Hoàng Thị Thu Hà, Giám tỉnh FMA, Sr. Maria Nguyễn Thị Trinh – Giáo tập FMA, cha Vinh Sơn Hoàng Phi Hải – Tập sư SDB, cha Phụ tập Phêrô Nguyễn Doãn Ngân, Sr. Maria Trần Thị Thêm – Hộ trực tập sinh FMA, thầy Giuse Hoàng Văn Đức – Hộ trực Tập sinh SDB và một thành phần không thể thiếu để làm nên ngày gặp gỡ giao lưu đó là 13 tập sinh SDB và 24 tập sinh FMA. Nhịp bước cùng Giáo Hội, các Tập sinh đã cùng nhau chọn chủ đề “Đánh thức niềm hy vọng”, với ước mong ngày gặp gỡ là cơ hội thuận tiện để chia sẻ cho nhau hành trình sống ơn gọi Saledieng và cách “đánh thức niềm hy vọng” nơi tâm hồn mỗi người và nơi những người trẻ.


Mở đầu cho ngày gặp gỡ Sr. Maria Giám tỉnh có đôi lời khai mạc và chúc các Tập sinh có một ngày giao lưu ý nghĩa và sinh nhiều hoa trái. Sau đó, Sr. Maria Hoàng Ngọc Yến, FMA thuyết trình viên đã mở đầu đề tài “Đánh thức niềm hy vọng” bằng câu chuyện thần thoại Hy Lạp hấp dẫn về chiếc hộp Pandora, nơi cất giấu niềm hy vọng đang bị “ngủ quên”. Với những câu hỏi đơn sơ và những câu chuyện hấp dẫn Sr. Maria giúp các Tập Sinh nhận ra đâu là niềm hy vọng thật và sự khác biệt của niềm hy vọng Kitô giáo. Cuối đề tài, Sơ chia sẻ với các Tập sinh về mẫu gương sống niềm hy vọng của Don Bosco và Mẹ Mazzarello và mời gọi các Tập sinh tiếp tục suy tư đề tài dựa trên câu hỏi: Làm sao để nuôi dưỡng niềm hy vọng cho bản thân, trong tâm hồn người trẻ, trong người khác và nơi mình hiện diện? Với những gợi ý của Sr. Maria Ngọc Yến, các Tập sinh chia thành các nhóm nhỏ để chia sẻ những suy tư và niềm xác tín của mình trong hành trình ơn gọi và trong kinh nghiệm tông đồ.
|
|
|
|
|
|
Đỉnh cao của buổi giao lưu là thánh lễ kính nhớ Mẹ Maria Domenica Mazzarello do cha Vinh Sơn Hoàng Phi Hải, SDB chủ tế. Trong bài giảng, cha Phêrô Nguyễn Doãn Ngân chia sẻ về mẫu gương hy vọng nơi Don Bosco và Mẹ Mazzarello mời gọi các Tập sinh nhìn lên và dõi theo các ngài. Thánh lễ diễn ra sốt sắng trong tâm tình của những người con khát khao tiếp bước cha thánh Gioan Bosco và mẹ thánh Mazzarello trong hành trình thắp sáng niềm hy vọng cho những người trẻ.

Sau thánh lễ mọi người mọi ngươi tiếp tục chia sẻ niềm vui gặp gỡ trong bữa tiệc huynh đệ trước khi tiếp tục chia sẻ nhóm về hành trình ơn gọi của mình vào đầu giờ chiều. Mỗi người một kinh nghiệm riêng nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy hạnh phúc vì bàn tay quan phòng yêu thương của Chúa trên cuộc đời mình. Với sự năng động, sáng tạo, đơn sơ và sự cộng tác tích cực, các Tập sinh đã đúc kết những suy tư bằng nhiều hình thức khác nhau làm cho bầu khí ngày gặp gỡ thêm vui tươi và sinh động. Từ những kinh nghiệm được Thiên Chúa yêu thương và đặt niềm hy vọng các Tập sinh cảm thấy trách nhiệm lan toả niềm hy vọng cho các đối tượng tông đồ và anh chị em trong cộng đoàn.
|
|
Phần trò chơi “Hành hương đánh thức niềm hy vọng” do các Tập sinh FMA tổ chức không chỉ giúp các Tập sinh có thêm niềm vui, củng cố sự hiệp thông mà còn là cơ hội để mọi người tiếp tục đào sâu về tinh thần sống của Don Bosco và Mẹ Mazzarello. Ngày gặp gỡ kết thúc với những giây phút thật ý nghĩa trong giờ chầu Thánh Thể, các Tập Sinh cùng quy tụ trước nhan thánh Chúa trong sự thinh lặng để hồi tưởng và cảm nghiệm tình thương của Chúa trong cuộc đời cách đặc biệt là trong suốt ngày gặp gỡ.
|
|
|
|
|
|
|
|
Tạ ơn Chúa, vì biết bao tình thương và niềm hy vọng mà Chúa đã ban cho các Tập sinh là những mầm non ơn gọi ngang qua Tu hội. Ước mong cho các Tập sinh luôn đặt niềm hy vọng vững chắc vào tình yêu Chúa, để mỗi ngày thêm vững bước trong hành trình đánh thức niềm hy vọng trong cuộc đời mình và những người khác.

Maria
Vũ Thị Hồng Tươi, Tập sinh FMA















