Tà Ghênh – Một hành trình Yêu Thương
Anna Kim Oanh – SV Lưu xá Gốc Đa
Có những chuyến đi chỉ diễn ra ngắn ngủi nhưng đủ để khắc ghi biết bao cảm xúc và kỷ niệm khó quên. Chuyến đi tông đồ đến giáo họ Tà Ghênh, giáo xứ Giàng La Pán (thuộc Bản Mù – Trạm Tấu - Yên Bái) vào ngày 14/03/2026 của chúng tôi, những sinh viên Lưu xá Cổ Nhuế là một hành trình như thế.
Chuyến xe khởi hành từ Hà Nội vào đêm muộn ngày 13/03/2026 không chỉ mang chở theo những phần quà, mà còn gói trọn tình yêu thương và cả thao thức của những người trẻ mong muốn được chạm đến những mảnh đời nơi vùng cao Yên Bái. Giàng La Pán là một Giáo xứ thuộc Giáo phận Hưng Hóa với 100% Kitô hữu là người dân tộc H’Mông. Dưới sự đồng hành của Sr. Anna Nguyễn Thị Lệ - Phụ trách cộng đoàn FMA Cổ Nhuế cùng quý Sơ hộ trực, đoàn sinh viên chúng tôi đã bước vào một hành trình thật đặc biệt: không chỉ để trao đi, nhưng còn để học cách mở lòng và được biến đổi qua những trải nghiệm của sự sẻ chia.

Dù đường đi khá dài và có chút mệt mỏi, nhưng ai cũng mang trong lòng sự háo hức vì sắp được gặp gỡ các em thiếu nhi và bà con nơi mảnh đất thân thương ấy. Tà Ghênh đón chúng tôi bằng cái se lạnh của núi rừng buổi sáng sớm. Tôi bị thu hút bởi vẻ đẹp tự nhiên của núi rừng nơi đây với những cánh đồng ruộng bậc thang, những ngọn núi cao vút chạm đến tầng mây, những ngôi nhà đơn sơ và cả những con đường ngoằn ngoèo. Tất cả đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên thật đẹp. Bầu khí nhanh chóng trở nên ấm áp bởi sự tiếp đón nồng hậu chan chứa tình người của Cha xứ Giuse Đỗ Lục Huấn, bà con trong giáo họ và cả nụ cười hồn nhiên của gần 250 em thiếu nhi tại ngôi thánh đường nhỏ bé.
|
|
Khoảnh khắc được tham dự Thánh lễ cùng cộng đoàn Giáo họ là giây phút khiến tôi xúc động nhất. Giữa ngôi thánh đường nhỏ nơi vùng cao, tiếng hát, lời kinh và sự sốt sắng của cộng đoàn khiến tôi cảm nhận rõ sự hiện diện của Chúa qua những con người nơi đây. Dù điều kiện sống còn nhiều thiếu thốn về nhiều mặt, nhưng đức tin của bà con lại thật mạnh mẽ, đơn sơ và chân thành.

Sau Thánh lễ, sân nhà thờ trở nên rộn ràng hơn với chương trình sinh hoạt dành cho các em thiếu nhi. Những trò chơi đơn giản và những bài hát quen thuộc nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa chúng tôi và các em, tạo nên bầu khí vui tươi và ấm áp. Nơi các em, tôi học được một đời sống giản đơn nhưng tràn đầy niềm vui, một sự chân thật trong sáng.
|
|
|
|
Cùng lúc đó, đoàn đã trao quà cho 185 gia đình quy tụ tại sân nhà thờ và đến thăm hỏi một vài gia đình khác trong giáo họ. Qua từng ngôi nhà đơn sơ, chúng tôi phần nào cảm nhận được những khó khăn trong đời sống của bà con nơi đây. Thế nhưng, điều khiến tôi xúc động hơn cả chính là sự chân thành và lòng hiếu khách của họ. Dù còn nhiều thiếu thốn, họ vẫn sống chân thành, vui tươi, ấm áp và chan chứa tình người.
|
|
Chuyến đi tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong tôi. Với tôi, chuyến đi này không chỉ đơn thuần là một hoạt động bác ái, mà còn là cơ hội để học biết sống quảng đại hơn, biết trân trọng những gì mình đang có và ý thức hơn về trách nhiệm chia sẻ với những anh chị em còn gặp nhiều khó khăn.
|
|
Hành trình đến với giáo họ Tà Ghênh khép lại vào buổi chiều cùng ngày khi chúng tôi trở về Hà Nội. Dẫu chuyến đi đã kết thúc, nhưng những nụ cười, ánh mắt và tình người nơi vùng cao chắc chắn sẽ còn in sâu trong tâm trí mỗi người. Hành trình ấy tuy đã khép lại, nhưng trong lòng mỗi người trẻ chúng tôi lại mở ra một hành trình mới: hành trình học cách sống trọn vẹn hơn cho Chúa và cho tha nhân.
|
|
Tạ ơn Chúa và Mẹ Phù Hộ đã luôn đồng hành và gìn giữ chúng con trong suốt hành trình. Chúng con xin chân thành cảm ơn Sr. Anna cùng quý Sơ FMA đã luôn yêu thương, kiên nhẫn đồng hành và dẫn dắt chúng con trong hành trình đến với Tà Ghênh, để chúng con được thấy, được chạm và cảm nhận bằng cả trái tim. Xin cảm ơn Cha xứ Giuse Đỗ Lục Huấn, ban hành giáo và cộng đoàn giáo họ Tà Ghênh đã nhiệt tình đón tiếp và cộng tác, cảm ơn các ân nhân và các bạn sinh viên đã chung tay làm nên một chuyến đi đầy ý nghĩa này.












