img-detail
calendar 25/01/2024

Cùng Giêsu trao yêu thương

Chúa nhật ngày 21.01.2024, nhóm Giới Trẻ FMA Tân Hà (Bảo Lộc) tổ chức chuyến Tông Đồ đến Trại Phong Di Linh với sự tham gia đầy nhiệt huyết và hăng say của 28 bạn trẻ trong nhóm giới trẻ cùng với cha Giuse Trịnh Quốc Khanh, hai sơ đồng hành Sr. Têresa Nguyễn Tuyết và Sr. Anna Nguyễn Ngoan. Các bạn trong nhóm tổ chức các trò chơi cho 70 em Thiếu nhi và gửi những món quà nhu yếu phẩm cần thiết đến 41 bà con tại Trại Phong Di Linh.

Với chủ để “Cùng Giêsu Trao Yêu Thương” chuyến Tông Đồ tại Di Linh là cơ hội để các thành viên trong nhóm tiếp xúc với các em thiếu nhi và bà con nơi đây. Qua đó, từng thành viên trong nhóm ước muốn trao ban “tình yêu - niềm vui” của Chúa Giêsu.


Lúc 6g30, Sr. Teresa Kim Liên - Phụ trách cộng đoàn Bảo Lộc chia sẻ mục đích của chuyến tông đồ nhằm đem yêu thương, chia sẻ tình bác ái đến với những người có hoàn cảnh khó khăn. Sơ Teresa xin Chúa chúc lành cho chuyến đi của nhóm được mọi sự bình an. Sau đó, nhóm khởi hành đi Di Linh.


Đến 8g30 mọi thành viên trong nhóm đã hiện diện đầy đủ tại địa điểm tông đồ. Khởi đầu chương trình vui chơi cho thiếu nhi, Sr. Têresa Nguyễn Tuyết tuyên bố lý do, giới thiệu các anh chị trong nhóm giới trẻ đến các em, bầu khí vui tươi tràn ngập trong hội trường với phần sinh hoạt vòng tròn, câu hỏi đố vui để các em học biết về Chúa Giêsu.

Tiếp đến, với sự hướng dẫn của quý sơ Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn các em Thiếu nhi được chia thành 4 tổ di chuyển về sân banh để tiếp tục đến với các trò chơi vận động đầy lý thú. Các em được lần lượt trải nghiệm qua năm trò chơi khát khao thương, tập sống thương, góp nhặt thương, niềm vui thương và trao ban thương. Ngang qua những trải nghiệm đó ước mong các em luôn sống yêu thương, chan hoà với các bạn và mọi người xung quanh như mẫu gương sống yêu thương từ Chúa Giêsu.




Kết thúc phần vui chơi, lúc 11g30 các em thiếu nhi cùng quý sơ và các anh chị giới trẻ đã có bữa cơm trưa buffet đơn sơ nhưng thân tình, ấm áp tình gia đình.

Sau phần cơm trưa, Cha Giuse Trịnh Quốc Khanh có những chia sẻ chân thành đến các em, với lời mời gọi “chúng ta hãy sống, trao ban một tình yêu thương thật bắt đầu từ lòng biết ơn như Cha Thánh Gioan Bosco đã luôn nhắc nhở những người học sinh của mình.” Ngoài ra, cha cũng mời gọi các em Thiếu nhi “hãy thực hiện lòng biết ơn với những cử chỉ yêu thương trong tầm tay của các em.”



Lúc 15g00, cả nhóm cùng với sự hướng dẫn của sơ phụ trách tại Trại Phong đã gửi 41 phần quà đến bà con nơi đây. Theo sự hướng dẫn của sơ phụ trách nhóm đi thăm các bệnh nhân tại khu vực bệnh xá. Đồng thời, cả nhóm có giây phút lắng đọng, cùng nhau đọc kinh cầu nguyện cho những bệnh nhân phong đã qua đời tại nghĩa trang của trại phong Di Linh.



Chuyến tông đồ tại Di Linh đã khép lại. Thế nhưng, tiếng cười hồn nhiên các em thiếu nhi, ánh mắt hạnh phúc bà con là động lực để mỗi thành viên trong nhóm giới trẻ thêm lòng nhiệt tâm và tình yêu thương để “Cùng với Giêsu trao yêu thương” đến những vùng ngoại vi.


Xem thêm hình

Bài viết: Sr. Anna Nguyễn Ngoan, FMA

                                                      Hình ảnh: Phêrô Tiến Dương, GT Tân Hà