img-detail
calendar 22/11/2025

Trường Mầm non Minh Tâm - Ngày Hội Tri Ân

“Tri ân” chính là giai điệu đã được các bé trường Mầm non Minh Tâm ca vang cùng với tất cả các học sinh trên dải đất Việt trong suốt những ngày chuẩn bị mừng lễ Nhà Giáo, đặc biệt trong Ngày hội Tri ân 20/11 vừa qua.

Buổi sáng ngày 19/11, theo sự hướng dẫn của quý Sơ, các cô và các chị trong ban đại diện hội cha mẹ học sinh, các bé đã tích cực hưởng ứng “Hội thao Tri ân” với các hoạt động hết sức đặc sắc và sáng tạo, giúp các em có những trải nghiệm phong phú về cuộc sống xung quanh. Các khối lớp lần lượt được hóa thân thành những bác nông dân chăm chỉ, miệt mài lao tác trên “Nông trại vui vẻ” với các hoạt động gieo trồng, chăm bón, vun xới, thu hoạch khá vất vả nhưng đầy thú vị. Các em còn được thử tài đấu trí với gameshow “Nhanh như chớp nhí” qua những câu hỏi thật gần gũi nhưng cũng đòi hỏi sự hiểu biết rộng rãi về những lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh đó, những trò chơi vận động liên hoàn trong khu vườn của Thỏ Trắng cũng không kém phần thú vị, rèn luyện sự khéo léo và bền bỉ của thành viên nhí. Đặc biệt, từng lớp được cùng nhau thử làm họa sĩ tí hon với những trải nghiệm nghệ thuật như xé, dán, tô màu để tạo nên những bức họa thật đẹp mắt và độc đáo, gửi tặng quý Sơ và các cô trong ngày lễ. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, dù cả dì, cả cô và trò đều thấm mệt, nhưng sự hăng hái nhiệt tình và nụ cười hồn nhiên vẫn rạng rỡ trên khuôn mặt các bé. Đó chính là món quà đẹp nhất mà các bé dành tặng quý Sơ và các cô trong dịp lễ này.






Đỉnh cao là Ngày hội Tri ân các Nhà Giáo Việt Nam được tổ chức cách long trọng vào sáng ngày 20/11 tại sân trường với sự tham dự của quý Sơ, quý cô, ban Đại diện hội cha mẹ học sinh, cùng với 230 em học sinh và đông đảo quý phụ huynh trong trường.


Đúng 7h30, tất cả các em học sinh đã tập trung tại sân trường dưới sự hướng dẫn của quý sơ và các giáo viên. Sau khi giới thiệu và chào đón các thành phần tham dự, buổi lễ được bắt đầu với bài thơ chúc mừng của hai em học sinh cùng với tiết mục biểu diễn thời trang tái chế rất dễ thương và đẹp mắt của các bé lớp nhà trẻ, làm cho bầu khí ngày lễ thật tưng bừng ngay từ phút mở đầu. Tiếp đến là đôi lời của vị đại diện hội cha mẹ học sinh cùng những món quà ý nghĩa, gói ghém những lời chúc mừng và tâm tình tri ân: “Cảm ơn quý Dì, quý cô vì tình thương vô bờ dành cho trẻ nhỏ, vì những hy sinh thầm lặng mỗi ngày, vì đã mang đến cho con cái chúng tôi một tuổi thơ trọn vẹn, bình an và đầy niềm vui”.  







Nhân dịp này, Sr. Magarita Bích Thảo, phụ trách cộng đoàn, cũng đã bày tỏ lòng biết ơn đối với tập thể giáo viên, công nhân viên trong trường vì sự cộng tác quảng đại, tận tâm cho sứ mệnh giáo dục của nhà trường và trao tặng những món quà lưu niệm đến quý cô trong ngày lễ. Buổi lễ được tiếp diễn với những lời ca tiếng hát, những điệu múa duyên dáng đến từ các em học sinh của tất cả các lớp như một lời tri ân sâu sắc, sống động dành cho “những người lái đò thầm lặng”. Buổi lễ khép lại với vũ khúc “người gieo mầm xanh” của quý Sơ và tập thể giáo viên, diễn tả niềm hy vọng dành cho những mầm xanh đã được gieo xuống nơi mảnh đất này và niềm tự hào vì sứ mệnh giáo dục mà từng người đang được đảm nhận.

Ngày lễ tràn đầy niềm vui và ý nghĩa đã khép lại nhưng những giai điệu tri ân chắc hẳn sẽ còn ngân mãi trong lòng những người hiện diện, đặc biệt, nơi tâm hồn của các thiên thần nhỏ bé này, bởi lẽ, “lòng biết ơn là trí nhớ của con tim”.

 Sr. Teresa Trịnh Trang, FMA