Sứ điệp của Mẹ Chiara Cazzuola, BTTQ Hội dòng FMA, mừng Lễ trọng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm - 2025
Roma (Ý). Nhân dịp Lễ trọng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội năm 2025, Mẹ Chiara Cazzuola - Bề trên Tổng quyền Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, gửi lời chúc mừng đến toàn thể các chị em FMA và các Cộng đoàn Giáo dục:
Trong bầu khí truyền giáo mà
chúng ta đang sống hôm nay, được thúc đẩy và hướng dẫn bởi việc phong thánh cho
Thánh Maria Troncatti, bởi những cử hành gần đây tại Torino và Genova nhân kỷ
niệm Cuộc Xuất phát Truyền giáo đầu tiên của các anh em Salêdiêng, và cũng là thời
điểm kết thúc năm đầu tiên chuẩn bị cho kỷ niệm 150 năm Cuộc Xuất phát Truyền
giáo đầu tiên của Hội dòng chúng ta, trong sứ điệp này, Mẹ mong muốn nhấn mạnh chiều
kích truyền giáo mang đặc tính Maria trong ơn gọi của chúng ta. Chúng ta là
những người Con Đức Mẹ Phù Hộ, một Hội dòng hoàn toàn thuộc về Mẹ, Đấng đã muốn
chúng ta hiện hữu và vẫn tiếp tục hiện diện cách sống động trong đời sống chúng
ta. Mẹ là Đấng dẫn đường, đi trước và đồng hành cùng chúng ta trên mọi nẻo
đường.
Mẹ thấy thật ý nghĩa khi nhắc lại một trong những đoạn rất đẹp trong Hồi sử. Đó là buổi sáng ngày 14 tháng 11 năm 1877. Sau khi giải tội cho các nhà truyền giáo và cử hành Thánh lễ, Don Bosco cùng với Mẹ Mazzarello, các chị em và các Salêdiêng đã tiễn các nhà truyền giáo tại cảng Genova.
Khi đến cảng, mọi người cũng
bước lên tàu (xem Hồi sử quyển II, trang 289). Thật cảm động biết bao khi
thấy Don Bosco và Mẹ Mazzarello, với trái tim của người cha và người mẹ, đi
khắp các khoang để xem các chị em và các Salêdiêng được sắp xếp ra sao. Khi
những người đưa tiễn phải rời tàu, cuộc chia tay thật vô cùng thổn thức. Hồi
sử ghi lại nhiều chi tiết đầy xúc động mà Mẹ không nhắc hết ở đây, nhưng
vào lúc con tàu rời bến, từ ngoài biển vọng lên một làn sóng âm thanh. Đó là
Cha Costamagna đang đệm đàn piano cho ca đoàn hát: “Con muốn yêu Mẹ Maria;
con muốn dâng Mẹ trái tim con.” Bài hát vang xa khi con tàu rời cảng…“Con
muốn yêu Mẹ Maria; con muốn dâng Mẹ trái tim con.” Bài hát này do Cha
Costamagna sáng tác tại Mornese cho các chị em và thật thú vị khi tìm hiểu cách
bài hát ấy ra đời. Ngài đã sáng tác trong phòng thánh, thử đi thử lại, đặc biệt
là những nốt đầu tiên nhấn mạnh câu: “Con muốn yêu Mẹ Maria…” và không
thể viết tiếp được.
Âm thanh ấy vang khắp nhà, đến
nỗi trong phòng làm việc người ta phải nói to mới nghe được nhau. Mẹ
Mazzarello, trong khi đang huấn từ cho các tập sinh và thỉnh sinh, đã đổi chỗ
nhiều lần nhưng vẫn bị điệp khúc ấy vang trong tâm trí. Cuối cùng, với nụ cười
hiền từ, Mẹ nói: “Hãy đi nói với Cha Giám đốc rằng không chỉ ngài muốn yêu
Đức Mẹ, mà chúng ta cũng muốn yêu Mẹ, và ngài cũng phải hiền lành.”
Đối với các nhà truyền giáo tiên
khởi, bài hát ấy gắn liền với ký ức về Mornese, và thật ý nghĩa khi các chị em
hát lời ca ngợi này trong lúc rời quê hương, gia đình, các Đấng Sáng Lập, để
bước vào khoảng khắc chia ly lớn lao. Họ rời xa Don Bosco và Mẹ Mazzarello, từ
bỏ một kinh nghiệm an toàn để đối diện với những điều chưa biết.
Nhân vật chính của giây phút ấy
vẫn là Mẹ Maria – Mẹ và Bà giáo; Đấng nâng đỡ, an ủi và khích lệ. Có thể những
lời ca “Con muốn yêu Mẹ Maria, con muốn dâng Mẹ trái tim con” nghe có
vẻ lãng mạn, mang phong cách ngôn ngữ thế kỷ XIX, nhưng cốt lõi là: Mẹ Maria
chính là Đấng đi trước và đồng hành trên mọi hành trình. Không có nhà nào,
không có Tỉnh dòng nào của chúng ta mà không được Mẹ Thiên Chúa, cũng là Mẹ
chúng ta, nghĩ đến và đi trước. Với tình mẫu tử dịu dàng, Mẹ che chở từng
người, từng cộng đoàn giáo dục, từng hoạt động và dự án vì thiện ích.
Mẹ nghĩ rằng, trong ngày lễ
trọng kính Đức Maria Vô Nhiễm, chúng ta có thể sống lại kinh nghiệm thật tuyệt vời
của các chị em. Mẹ hiện diện bên những chị em trẻ lên đường truyền giáo. Mẹ đi
trước hành trình đến châu Mỹ, nơi Mẹ chờ đón các con của Mẹ.
Những điều này có thể chỉ là câu
chuyện lịch sử, nhưng bài hát ấy – như Hồi sử mô tả – “quyện trong làn
sóng…” thực sự là “một làn sóng âm vang từ biển khơi…”. Chúng ta biết rằng làn
sóng là sự chuyển động, là sức sống; không ai biết nó sẽ kết thúc ở đâu. Làn
sóng ấy lan tỏa trong đại dương cùng với hành động truyền giáo của chúng ta…
một làn sóng mang tên Maria; không chỉ là sự ngọt ngào của ký ức, của một kinh
nghiệm gắn liền với cội nguồn Hội dòng, mà còn là một suy tư cho hôm nay.
Tất cả chúng ta đều đã được chạm
đến bởi làn sóng ấy, vẫn còn vang vọng trong lòng, nhắc nhớ chúng ta về sự hiện
diện của Mẹ Maria trong đời sống và trong sứ mạng của chúng ta. Làn sóng ấy gợi
nên một hình ảnh mạnh mẽ, như thể chúng ta nghe âm vang lời ca bên tai. Đối với
chúng ta, đó là một sự chắc chắn đem lại an ủi, giúp chúng ta hướng về tương
lai với niềm hy vọng và tín thác.
Trong ngày lễ trọng kính Đức Mẹ
Vô Nhiễm, chúng ta hãy hướng về Mẹ – Đấng được tôn kính ngay từ đầu tại
Valdocco và Mornese như Đức Mẹ Vô Nhiễm Phù Hộ, người nữ chiến thắng, Đấng gìn
giữ Hội Thánh và toàn thể nhân loại, Đấng vĩnh viễn chiến thắng sự dữ – để Mẹ
cũng ban cho chúng ta lòng can đảm trong những chọn lựa truyền giáo, và mang lại
hòa bình, hy vọng cho toàn thế giới.
Trong giây phút quan trọng này,
chúng ta cảm thấy hiệp thông với toàn thể Gia đình Salêdiêng, đặc biệt trong điểm
hẹn của vòng tròn Maria.
Chúc mừng Lễ
Đức Mẹ Vô Nhiễm!
Rome,
ngày 08 tháng 12 năm 2025
Sister Chiara Cazzuola
Bề trên Tổng quyền Hội dòng FMA
Chuyển ngữ: Truyền thông FMA VTN
Nguồn:
cgfmanet.org/en