Mở cánh cửa tương lai cho con ngang qua giáo dục
"Nếu bạn định hướng cho một năm, hãy gieo lúa. Nếu bạn định hướng cho mười năm, hãy trồng cây. Nhưng nếu định hướng cho cả một đời người và cả cõi vĩnh hằng, hãy Giáo dục." (Ngạn ngữ Trung Hoa)
Nhằm kiến tạo tình thân, nâng cao ý thức về tầm quan trọng của giáo dục cho các phụ huynh, đồng thời khích lệ các em học sinh trong hành trình rèn luyện đạo đức (tôn giáo), nhân bản/kỹ năng, tri thức, tối ngày 30.01.2026, các chị em Cộng đoàn FMA Quỳnh Anh đã vui mừng đón chào và gặp gỡ phụ huynh và các em trong nhóm nhận học bổng năm nay.
Sau phần chào đón, Sr. Maria Trần Thêm, FMA – Phụ trách cộng đoàn, đã chia sẻ với các phụ huynh và các em chủ đề “Mở cánh cửa tương lai cho con ngang qua giáo dục”. Mở đầu, Sơ mời cộng đoàn cùng xem một video nói về sự quan tâm của cha mẹ đối với giáo dục con cái ngày nay, qua đó nhấn mạnh: giáo dục là một hành trình dài, nhiều thách đố nhưng giữ vai trò nền tảng trong việc phát triển con người.
|
|
Tiếp nối, Sơ trình bày một số quan điểm giáo dục, mục đích của việc mở rộng tầm nhìn giáo dục và các trụ cột giáo dục theo UNESCO. Sơ mời gọi các bậc phụ huynh hãy làm gương cho con cái, vì trẻ không chỉ nghe lời nói mà còn quan sát hành động; cha mẹ chính là “cuốn sách sống” đầu tiên và quan trọng nhất của con. Đồng hành nhưng không làm thay, chuyển vai trò từ “người bảo vệ” sang “người hướng dẫn”, kiến tạo môi trường yêu thương và kỷ luật: yêu thương vô điều kiện để con an toàn về cảm xúc, kỷ luật nhất quán để con tự chủ.
|
|
Với các em học sinh, Sơ khuyến khích hãy có ước mơ, định hướng rõ ràng cho cuộc đời, biết mình muốn trở thành ai và sống có mục tiêu. Hãy chuẩn bị tương lai ngay từ hôm nay, bởi tương lai không phải để dự đoán, nhưng để kiến tạo bằng những nỗ lực của hiện tại.
Sau đó, cộng đoàn đã gửi đến các em những suất học bổng từ các vị ân nhân mà các chị em là trung gian để chuyển trao. Cả phụ huynh và các em đều vui mừng và biết ơn về sự hỗ trợ về vật chất này, đồng thời cũng biết ơn vì nhà dòng đã luôn lưu tâm đến các gia đình, đặc biệt cùng đồng hành và hỗ trợ họ trong việc giáo dục con cái.
|
|
Giáo dục là cuộc sinh thành lần thứ hai (John Dewey). Nếu cha mẹ cho hình hài (sinh thể), thì giáo dục cho con người (nhân thể). Không có giáo dục, con người chỉ dừng lại ở bản năng sinh tồn. Nhờ giáo dục, con người được "sinh ra một lần nữa" trong thế giới của tư duy, cảm xúc và các giá trị cao thượng. Đó là lời nhắn nhủ mà Sr. Maria đã gửi gắm đến các bậc phụ huynh và các em thay cho lời kết thúc. Đồng thời, là mong ước của các chị em dành cho nền giáo dục ngày nay. Ước mong nhiều học sinh và các bậc phụ huynh được nhìn thấy hoa trái đích thật của việc giáo dục.

Maria Nguyễn Hoa, FMA





