Hành hương Đức Mẹ Fatima
Sáng Chúa Nhật ngày 06 tháng 07, với sự đồng hành của Sr. Lucia Quỳnh Chi, FMA, Ca đoàn Thiên Thần giáo xứ Xuân Hoà chúng con đã có một chuyến hành hương đến Trung tâm hành hương Đức Mẹ Fatima Bình Triệu – một điểm đến tuy quen thuộc nhưng luôn đem lại cảm giác rất đặc biệt, cách riêng là với con.
Sau khi chào Cha Xứ và Dì Nhất, Ca đoàn cùng khởi hành chuyến hành trình với Thánh Lễ Chúa Nhật. Ai ai cũng háo hức không chỉ vì được trải nghiệm chuyến hành hương dã ngoại sau một năm phục vụ, nhưng còn là được cùng nhau ra đi loan báo Tin Mừng Nước Chúa – điều mà Cha xứ đã cầu chúc cho chúng con vào sáng sớm. Chúng con cảm thấy rất hãnh diện.

Tại đền thánh, dù là ngày Chúa Nhật với rất nhiều khách hành hương và hoạt động, nhưng mọi thứ như được Chúa sắp xếp. Chúng con có vừa đủ thời gian và không gian để cùng nhau cử hành giờ cầu nguyện trước Mẹ. Chúng con có thời gian riêng để cầu nguyện, thinh lặng dâng lên Mẹ những điều trong lòng – từ lời tạ ơn, ước nguyện cho gia đình, bạn bè đến cả những lo lắng riêng mà không phải lúc nào cũng nói ra được. Sau cùng, tất cả chúng con đã cùng nhau khẩn nài Mẹ, để nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin Chúa ban hoà bình cho thế giới và bình an cho Giáo xứ, dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ và gia đình của từng người chúng con.

|
|

Nhìn lại, con thấy chuyến đi này như một lời nhắc nhẹ nhàng từ Chúa, rằng mỗi người chúng con – dù còn nhỏ – vẫn được Ngài sai đi, như xưa Chúa đã sai 72 môn đệ. Chúa sai chúng con trở nên người loan báo Tin Mừng không phải bằng việc đi xa, mà là sống đức tin thật với những người bên cạnh mình; không phải làm những việc vĩ đại, nhưng là tiếp tục phục vụ Chúa trong khả năng của mình với tất cả niềm vui.
|
|
Sau buổi hành hương, chúng con được đến khu Du lịch sinh thái Song Long để vui chơi và sinh hoạt cùng nhau. Những giây phút tuy ít ỏi, nhưng thật quý và đủ để chúng con gắn bó hơn, cười nhiều hơn và có thêm những kỷ niệm thật vui.
|
|
Chúng con biết ơn Cha Xứ, quý Dì, Sơ Phụ trách nhóm và tất cả ba mẹ đã cùng chung tay cầu nguyện và nâng đỡ chuyến đi của chúng con.
Chuyến đi khép lại với đầy niềm vui và bình an. Con tin ai tham gia cũng cảm nhận được điều gì đó riêng cho mình – và cũng như con, sẽ nhớ mãi.
|
|
Maria Thanh Trúc, Ca
đoàn thiên thần Xuân Hoà







