img-detail
calendar 19/02/2024

Lễ Ghi ơn thế giới 2024

Các chị em thân mến,

Tôi gửi tới các chị em lời chào và thông tin gia đình. Tôi vui mừng thông báo với chị em rằng

 

Lễ Ghi ơn Thế giới năm 2024 sẽ diễn ra tại Mozambic,

Vào ngày 26 tháng 4 tới, và sẽ được sinh động bởi tỉnh dòng “Thánh Gioan Bosco”

 

Lễ Tạ ơn, một điểm hẹn hằng năm kêu gọi chúng ta diễn tả lòng biết ơn Thiên Chúa với mỗi chị em, với những người trẻ, và với những người chia sẻ sứ mệnh giáo dục với chúng ta, đối với chúng ta đó là một khoảnh khắc quan trọng của đời sống gia đình, một dấu chỉ tình yêu và lòng trung thành với Hội dòng.

 

Ngay từ khi bắt đầu chuẩn bị cho ngày lễ năm nay, chúng ta muốn nhận ra món quà vô giá mà Mẹ Chiara Cazzuola thân yêu của chúng ta dành cho mỗi FMA và cho các cộng đoàn giáo dục trên thế giới.

 

Chúng ta có thể biến những lời mà Mẹ Mazzarello gửi đến Don Lemoyne, giám đốc nhà Mornese, thành của riêng mình, như một cách bày tỏ tấm lòng hiếu thảo và biết ơn:

 

“Thưa Cha rất đáng kính và tốt lành,

trong ngày đẹp trời này, mỗi Chị em mong muốn, nếu như có thể, bộc lộ những cảm xúc của mình và trút bầu tâm sự.

Chúng con, đang ở trong Tổng tu nghị, vì thế là những người gần gũi hơn ai hết, cảm nhận được biết bao điều tốt đẹp mà ngài đã làm cho nhà của chúng con như thế nào, cũng như biết bao hy sinh và đau khổ mà ngài đã gánh vác cho chúng con, chúng con cũng muốn diễn tả cho ngài thấy bằng cách nào đó lòng biết ơn và tình con thảo của chúng con. Ôi, giá như ngài có thể đọc được cõi lòng của chúng con! Cha sẽ thấy rằng chúng con không thể diễn tả bằng lời những gì viết trong đó, và khi chúng con nói với cha rằng chúng con yêu mến cha nhiều như người cha dịu hiền của chúng con, rằng chúng con muốn đền đáp công ơn của cha bằng cách nào đó vì những hy sinh mà cha đã phải làm cho chúng con, những diễn tả này rất chân thành, xuất phát từ trái tim, không phải như những lời khen ngợi mà chỉ là một phần nhỏ những gì trái tim muốn nói.”[1]

 

Trước hết, tôi cảm ơn Giám tỉnh, Sr. Carolina Ilda Hermínio, cùng với các chị em thuộc Tỉnh dòng “Thánh Giovanni Bosco” của Mozambic, vì đã vui mừng đón nhận lời đề nghị và sẵn sàng chuẩn bị cho ngày lễ.

 

Để đáp lại Nghị quyết của Tổng Tu nghị, trong bối cảnh Sinh thái toàn diện, việc cử hành Lễ Ghi Ơn Thế giới nhằm mục đích trở thành một thánh thi ca ngợi. Cùng với tác giả Thánh Vịnh, chúng ta cũng tuyên xưng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã ban cho con người quyền năng đối với công việc của tay Chúa” (x. Tv 8). Chúng ta được mời gọi mở to đôi mắt và chiêm ngắm trong cuốn sách thiên nhiên quyền năng của Chúa là Thiên Chúa chúng ta, trước cảnh tượng tuyệt vời như vậy, chúng ta có thể làm gì khác hơn là để mình say mê và ca hát? Bầu trời, biển cả, trái đất, các vì sao, những bông hoa, con người mà Thiên Chúa tạo dựng “chẳng thua kém các thiên thần là mấy”, nói với chúng ta về cùng một Đấng Tạo hóa đã tác tạo nên chúng ta.

Tỉnh dòng Mozambic đề nghị chúng ta chuẩn bị tinh thần bằng cách thường xuyên cầu nguyện Thánh Vịnh 8 trong tháng Ba.

 

Lễ Ghi Ơn thế giới năm 2024 sẽ có chủ đề

 

Với Đức Maria, được hướng dẫn bởi “giấc mơ”,

chúng ta kiến tạo hòa bình bằng việc chăm sóc ngôi nhà chung.

 

Để chuẩn bị cho sự kiện này, đề xuất cho chúng ta một hành trình kéo dài bốn tuần.

 

Tuần thứ nhất (1 – 6 tháng 4)     

Đào sâu “sự quan tâm” trong kinh nghiệm của Mẹ Mazzarello (Thư 22 và Hiến luật 49, 50)

Tuần thứ hai (8 – 13 tháng 4)      

Đào sâu “sự quan tâm” trong kinh nghiệm của Don Bosco (Hoa thiêng 2024, giấc mơ chín tuổi )

Tuần thứ ba (15 – 20 tháng 4)    

Đào sâu “việc giáo dục và linh đạo sinh thái” (Laudato Si’, Chương VI)

 

 

Tuần thứ tư (22 – 25 tháng 4)

Lectio về Các Mối Phúc và cam kết sống chúng mỗi ngày với các cộng đoàn giáo dục bằng những cử chỉ cụ thể được diễn tả:

¾    Ngày 22: Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ

(Nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa nơi mỗi người và nơi mọi tạo vật)

¾    Ngày 23: “Phúc thay ai xây dựng hòa bình vì sẽ được gọi là con Thiên Chúa”

(Những cử chỉ cụ thể của tình huynh đệ và hòa bình)

¾    Ngày 24: Phúc thay ai có lòng thương xót vì họ sẽ được xót  thương

(Cử chỉ tha thứ, cho và nhận)

¾    Ngày 25: Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa

(Thể hiện niềm vui)

Trên trang web của Hội dòng, chị em có thể tìm thấy tài liệu cho hành trình chuẩn bị, được chia thành bốn tuần, lời cầu nguyện hàng ngày, những hướng dẫn và thông tin cần thiết.

 

Để toàn thể Hội dòng tham gia vào một cử chỉ mang tính biểu tượng chung, đề nghị mỗi Tỉnh dòng hãy chọn một hạt giống đặc trưng cho vùng đất của mình; hãy gieo, chăm sóc và gửi một bức ảnh kèm theo chú thích ngắn gọn với ý nghĩa hạt giống này có ý nghĩa đối với người dân nước đó. Ảnh (chụp ở độ phân giải cao, không dưới 1 MB, định dạng ngang ) có thể được gửi đến địa chỉ email < amministratoreweb@cgfma.org>.

 

Logo của ngày Lễ, thông qua một số yếu tố quan trọng, cống hiến cho chúng ta một biểu tượng đẹp: Đức Maria, nguyên mẫu của sự quan tâm bao trùm thế giới ngôi nhà chung của chúng ta; những gương mặt khác nhau của người trẻ trên khắp năm châu, thể hiện sứ mệnh giáo dục của chúng ta được trao cho Giovannino Bosco trong giấc mơ chín tuổi; cây bao báp, loại cây linh thiêng, tượng trưng cho sự sống, một biểu tượng mạnh mẽ của Châu Phi, dường như gắn kết bầu trời với trái đất, cung cấp cho con người chất dinh dưỡng và phương thuốc chữa nhiều loại bệnh khác nhau; màu cờ của Mozambic đại diện cho đất nước với sự giàu có, lịch sử và nỗ lực hòa bình của quốc gia.

Những khoảnh khắc mà chúng ta có thể tham gia trực tiếp, tất nhiên, sẽ được thông báo phù hợp trên trang web của Hội dòng. Chương trình tóm tắt Lễ hội như sau:

 

Thứ ba ngày 23 tháng 4: Maputo, nhà tỉnh

Lễ hội chào đón tại sân bay

Lời chào mừng của Đức Tổng Giám mục Maputo, Đức ông João Carlos Hatoa Nunes

 

Thứ Tư ngày 24 tháng 4: Maputo, nhà tỉnh

Thánh lễ tại nhà tỉnh

Lời chào mừng của các trẻ trường mẫu giáo “Madre Rosetta”

Lời chào mừng Sứ thần Tòa Thánh Đức ông Luís Miguel Muñoz Cardaba

Lời chào mừng của các học sinh Trung tâm Huấn nghiệp “Don Bosco” ở Maputo – Jardim

Gặp gỡ Ban cố vấn tỉnh

Buona notte

 

Thứ Năm ngày 25 tháng 4: Namaacha , nhà đào luyện “San Giovanni Bosco” và trường “Maria Ausiliatrice”

Thăm Nhà Đào Luyện và gặp gỡ các bạn trẻ trong thời kỳ đào luyện

Gặp gỡ các cộng đoàn FMA

Lời chào mừng từ cộng đoàn giáo dục của Trường “Maria Ausiliatrice”

Viếng thăm trụ sở Phụ Tỉnh Salêdiêng Don Bosco

Buona notte tại Nhà tỉnh

 

Thứ sáu ngày 26 tháng 4: Maputo – Infulene “San Giovanni Bosco”

 

07.30 – chào đón Mẹ Tổng quyền

08:00 –Thánh lễ do Đức ông João Carlos Hatoa Nunes, Tổng Giám mục Maputo chủ tế

10:00 – Nghỉ giải lao ngắn

10:30 – Văn nghệ: trình bày văn hóa

13.00 – Ăn trưa

16.00 – Chia sẻ của Mẹ

16h30 – Kết thúc Lễ hội

18h30 – Kinh chiều tại Nhà tỉnh

  Ăn tối và buonanotte

 

Cử chỉ liên đới, sẽ nối kết tất cả các cộng đoàn giáo dục, làm cho tinh thần gia đình và sự hiệp thông của cải trở nên hữu hình, sẽ được quyên góp cho các nhu cầu cấp thiết của Hội dòng và đặc biệt là cho việc xây dựng, trong Cộng đoàn Moatize, một Trung tâm tiếp nhận trẻ vị thành niên chưa được đến trường trung học. Bằng cách này sẽ có thể ngăn chặn tình trạng tảo hôn và thúc đẩy việc bảo vệ quyền cho trẻ nữ.

 

Để duy trì sự hiệp nhất trong thời gian chuẩn bị cho Lễ Tạ ơn, trong bốn tuần, Tỉnh dòng đề xuất cho chúng ta lời cầu nguyện tạ ơn cho Mẹ Chiara, được thực hiện vào thời điểm cộng đoàn chọn lựa tùy theo hoàn cảnh riêng của mỗi cộng đoàn.

 

Tôi biết ơn sự tham gia của các chị em trong việc chuẩn bị và thực hiện thời điểm quan trọng này của Hội dòng, diễn tả tinh thần gia đình của chúng ta, một lần nữa gắn kết chúng ta hơn nữa khi nói lời CẢM ƠN chân thành đến Mẹ của chúng ta, cùng với Gia đình Salêdiêng và các Cộng đoàn giáo dục.

 

Cùng với các chị em trong Ban cố vấn, tôi thân ái chào các chị em.

 

 

Roma, ngày 13 tháng 2 năm 2024

 

Sơ María del Rosario García Ribas

 

Phó Tổng quyền

 



[1] Thư 14, Gửi giám đốc nhà Mornese Don GB Lemoyne , ngày 17 tháng 6 năm 1878.