Bản tin tổng hợp: Hoa lòng dâng Mẹ
Hòa chung bầu khí thánh thiện của tháng Hoa, đặc biệt là trong dịp lễ Mẹ Phù Hộ, tại các trường trực thuộc Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ đã diễn ra các buổi dâng hoa kính Mẹ với sự hồn nhiên, đơn sơ nhưng trang nghiêm xuất phát từ những trái tim thơ bé chan chứa tình yêu mến Mẹ Maria. Các buổi dâng hoa đã diễn ra tại trường Mẫu giáo Linh Ân, trường Mầm non Minh Tâm – Bình Châu; trường Phổ cập Nam Hòa, Cộng đoàn FMA La Sơn …
***
Trường Mẫu giáo Linh Ân. Vào lúc 8h30 sáng ngày 23/05/2025 bao tâm hồn thơ bé của Trường Mẫu giáo Linh Ân dâng lên Mẹ Maria kính yêu những đoá hoa lòng.
Trong buổi dâng hoa kính Mẹ có sự hiện diện của Sr. Maria Ngọc Điệp - Phó phụ trách cộng đoàn Mẹ Lên Trời, quý Sơ, quý Cô, quý Phụ huynh và đặc biệt là sự có hiện diện của quý Dì cao niên cùng toàn thể học sinh Mầm, Chồi, Lá.
Để bắt đầu buổi dâng hoa, Sr. Teresa Hoàng Thị Kim Giang - Hiệu trưởng nhắn gửi các em diễn tả tâm tình biết ơn Mẹ Maria, cảm ơn Mẹ vì Mẹ luôn bao bọc và yêu thương mỗi người chúng ta trong suốt năm học qua.
Những cành hoa tươi xinh trên tay, mỗi lời kinh Kính Mừng vang lên, cùng với những bước chân bé nhỏ trong cuộc rước kiệu như muốn nói lên rằng: Mẹ ơi, con yêu Mẹ thật nhiều, xin Mẹ che chở bước đi của chúng con dưới tà áo dịu dàng của Mẹ.

Sum họp trước nhan Mẹ, các em dâng lên Mẹ những đoá hoa với muôn sắc hoa trắng, đỏ, vàng, hồng, tím là những hy sinh nhỏ bé, sự cố gắng âm thầm được góp trong suốt tháng hoa vừa qua, xin Mẹ thương đón nhận. Như nén hương nghi ngút bay lên, xin tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi vì Ngài đã ban cho chúng con một người Mẹ tuyệt vời, Mẹ chính là nguồn hy vọng của chúng con. Xin Mẹ dạy chúng con, biết sống tâm tình của những người con ngoan, như Mẹ đã từng nuôi dưỡng và dạy Chúa Giêsu, con của Mẹ.
|
|

Với trọn tâm tình mến yêu, toàn thể mọi người đang hiện diện, dâng lên Mẹ những đoá hoa lòng với những nguyện ước và lòng kính yêu nguyện xin Mẹ đón nhận. Xin Mẹ che chở, giữ gìn và dìu dắt quý Sơ, quý Cô, ông bà, cha mẹ, anh chị em và từng mỗi em học sinh luôn được bình an và hy vọng mai sau được cùng Mẹ hưởng hạnh phúc Thiên Đàng bên Chúa.
|
|

Tiếp nối niềm vui của ngày lễ Mẹ Phù Hộ - Bổn mạng của Tỉnh dòng Mẹ Phù Hộ Việt Nam, đại diện Cha mẹ học sinh và Giáo viên, Công nhân viên trong trường gửi những lời chúc thật ý nghĩa, nguyện chúc quý Sơ luôn mạnh mẽ và vững tin trong sứ vụ trở nên những người dẫn đưa bao tâm hồn đến gần Chúa và Mẹ.
Sr. Maria Nguyễn Huệ, FMA
***
Trường Mầm non Minh Tâm – Bình Châu. Sáng ngày 23/05/2025, các bé trường Mầm non Minh Tâm – Bình Châu đã cùng nhau cử hành dâng hoa với chủ đề: “Hoa lòng dâng Mẹ”. Ngay từ sáng sớm, các bé bước vào cổng trường với những bông hoa trên tay, cả trường tràn ngập sắc hoa. Để bắt đầu, Sr. Maria Tú Nhi – Hiệu trưởng nhắn nhủ với các bé hai điều ứng với hai màu hoa. Hoa trắng diễn tả lòng biết ơn, cám ơn Mẹ. Hoa vàng diễn tả niềm vui được làm con của Mẹ.
Lòng mỗi người rộn ràng niềm vui khi được quây quần bên Mẹ. Nén hương, ngọn nến và muôn hoa tươi sắc là tấm lòng yêu mến của các bé muốn dâng lên Mẹ. “Muôn lời tri ân, tôn vinh Đấng tác sinh nhân trần. Muôn lời ngợi khen, tình Chúa yêu thương không bờ bến. Thành tâm khấn nguyện, xin dâng về nén hương thơm nồng. Nghi ngút khói trầm, tỏa bay trước ngai uy quyền.” Đây là những tâm tình mà các bé ước muốn theo khói hương trầm bay lên Mẹ, xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa được những ơn cần thiết cho bản thân, gia đình và hòa bình thế giới.
Tiếp nối bầu khí sốt sắng, linh thiêng, những ngọn nến lung linh, ấm áp cũng được thắp lên nhắc nhở chúng ta đến những nhân đức ngời sáng của Mẹ. Noi gương Mẹ, mỗi người cũng ước muốn được thắp sáng ngọn lửa đức tin luôn mãi để tôn vinh Thiên Chúa.
Nói tới hoa làm chúng ta liên tưởng đến kỳ công của Thiên Chúa. Hoa muôn màu muôn sắc, tươi xinh, tỏa hương thơm ngào ngạt, tô điểm cho vũ trụ. Hoa cùng với con người dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Các bé cùng dâng những bông hoa Xanh của lòng cậy, hoa Đỏ của lòng mến, hoa Trắng của lòng trong sạch, hoa Tím của hy sinh, hoa Vàng của niềm tin và hoa Hồng của tình yêu sắt son. Mỗi sắc hoa chứa đựng tâm tình đơn sơ, tình mến của đoàn con dâng lên Mẹ. Ước mong Mẹ luôn ở bên và giúp đỡ chúng con trên từng bước đường của cuộc sống.
Để kết thúc, toàn trường cùng đứng lên và dâng những bông hoa của mình cho Mẹ qua những cử điệu đơn sơ “Ngàn hoa đẹp tươi” nhưng đượm tình yêu mến con thảo. Lòng yêu mến Mẹ không dừng lại ở đây nhưng tiếp tục được diễn tả bằng những bông hoa lòng, là những nỗ lực sống ngoan, sống tốt của các bé và nhất là qua lời kinh Kính Mừng – lời kinh mà Mẹ yêu thích được các bé dâng lên liên lỉ trong nhiều thời khắc của ngày sống. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Mẹ Maria – người Mẹ tuyệt vời. “Lạy Mẹ Maria, chúng con yêu mến Mẹ.”

|
|


Sr. Hồng Tuyết Teresa
***
Trường Phổ cập Nam Hòa. Cũng vào sáng ngày 23/05/2025, trong bầu không khí sốt sắng và vui tươi, các em học sinh trường phổ cập Nam Hòa đã cùng nhau quy tụ bên Mẹ Maria Phù Hộ để dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi thắm cùng trọn vẹn tâm tình con thảo trong dịp mừng lễ Mẹ Phù Hộ.
Trước khi cử hành giờ dâng hoa, Sr. Maria Nguyễn Thị Thiên Hằng – phụ trách cộng đoàn Nam Hòa có đôi lời chia sẻ đầu ngày cho các em. Sơ nói với các em về hình ảnh Mẹ Maria dưới tước hiệu Mẹ Phù Hộ. Mẹ luôn yêu mến, đồng hành và che chở các em dưới tà áo yêu thương của Mẹ.
Với đôi tay bé nhỏ nhưng đầy thành kính, các em đã dâng lên Mẹ những nén hương trầm thơm ngát, những ánh nến lung linh và những cánh hoa tươi thắm – biểu tượng của lòng tin yêu, hy vọng và sự hiến dâng trong sáng. Từng bước chân, từng động tác đều nhẹ nhàng và tràn đầy ý nghĩa, như muốn nói với Mẹ rằng: “Chúng con yêu Mẹ, Mẹ ơi!”
Bài dâng hoa cộng đồng vang lên tâm tình yêu mến như một bài ca cảm tạ Mẹ hiền đã luôn gìn giữ và chở che các em trong từng ngày học tập, từng bữa ăn vui tươi, từng giấc ngủ an lành. Những lời hát trong trẻo, những nụ cười đơn sơ của các em làm bừng lên niềm hy vọng, như những đóa hoa tinh khôi nở giữa vườn hoa thiên quốc.
Buổi dâng hoa khép lại trong sự linh thiêng và ấm áp. Dù chỉ là những lời kinh đơn sơ, nén hương trầm khiêm tốn, ánh nến bé nhỏ và những cánh hoa mộc mạc, nhưng tất cả đã hoà quyện thành lòng yêu mến chân thành dâng tiến Mẹ Maria Phù Hộ. Nguyện xin Mẹ luôn đồng hành, nâng đỡ và tiếp tục dìu dắt các em trong hành trình sống đức tin và tình yêu giữa đời thường.
|
|
|
|

Sr. Maria Kim Hạnh, FMA
***
“
Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Giáo Hội tích cực hiện diện trong cuộc đời chúng ta…”
( HL 44)
Cộng đoàn FMA La Sơn. Vào tối ngày 23/05/2025, tại cộng đoàn La Sơn có sự hiện diện của các chị em trong cộng đoàn, đông đảo anh chị em giáo dân Giáo xứ La Sơn và giáo dân người Jrai tại các làng đồng bào mà các chị em đang phục vụ. Mọi người quy tụ về bên Mẹ trong tâm tình yêu mến con thảo, cùng nhau cử hành giờ dâng hoa và lần hạt mừng kính Mẹ Phù Hộ. Mặc dù khác nhau về ngôn ngữ, văn hóa nhưng tất cả đều là con của Mẹ, được Mẹ phù hộ chở che và dẫn đưa đến với Chúa Giê-su là suối nguồn bình an đích thực.

Buổi cử hành dâng hoa và lần hạt được diễn ra trong bầu khí ấm cúng và sốt sắng. Những lời kinh Mân Côi dâng kính Mẹ như những bông hoa nhỏ bé mà từng người muốn dành tặng Mẹ để diễn tả tấm lòng con thảo. Những điệu múa đơn sơ, trong sáng trong tâm tình cầu nguyện đưa mọi người đến gần bên Mẹ, cùng dâng lên Mẹ mọi niềm vui, nỗi buồn của từng người.

Trước khi kết thúc giờ cung nghinh Mẹ Phù Hộ, Sr. Maria Phụ trách cộng đoàn chia sẻ với cộng đoàn về ý nghĩa của tước hiệu Mẹ Phù Hộ và sự hiện diện của Mẹ trong Hội Dòng FMA cũng như trong cuộc đời mỗi người Kitô hữu. Dù ở đâu hay ở trong bất cứ thời đại nào, Mẹ luôn mãi là người Mẹ trìu mến, luôn ở cạnh bên để trợ giúp, hộ phù và chở che. Sự hiện diện của Mẹ luôn là sự hiện diện khiêm tốn, âm thầm, tinh thế nhưng rất hiệu lực, có khả năng lôi kéo con cái đến với Chúa Giêsu là nguồn sống và nguồn hy vọng đích thực. Sơ mời gọi mọi người luôn yêu mến, tin tưởng vào Mẹ và nhắc lại lời hứa của DonBosco: “Bất cứ ai bước vào nhà của Mẹ, luôn được Mẹ giơ tà áo để chở che, hộ phù.”

Nguyện xin Mẹ luôn phù hộ cho chúng con biết noi gương Mẹ sống tín thác vào tình thương của Chúa, cùng sẵn sàng trở nên những người phù hộ người khác bằng đời sống yêu thương và phục vụ.

Maria
Ngọc Nhi, FMA









