img-detail
calendar 03/04/2026

Mẫu giáo Thiên Ân: Diễn nguyện Tuần Thánh

CHIỀU THỨ NĂM TUẦN THÁNH 2026

Sr. Maria Thanh Thảo

Chiều Thứ Năm Tuần Thánh, trong bầu khí trang nghiêm nhưng cũng rất gần gũi và ấm áp, Trường Mẫu giáo Thiên Ân đã tổ chức một buổi cầu nguyện đặc biệt, giúp các bé sống lại biến cố Bữa Tiệc Ly của Chúa Giê-su cùng các Tông đồ, do các bé lớp Lá thực hiện, với sự đơn sơ, hồn nhiên nhưng đầy ý nghĩa.




Buổi cầu nguyện được bắt đầu với lời khai mạc của Sr. Teresa – phụ trách cộng đoàn.


Tiếp đó, các bé lớp Lá đã diễn lại cảnh Bữa Tiệc Ly. Đặc biệt, hình ảnh Chúa Giê-su cúi xuống rửa chân cho 12 Tông đồ được tái hiện cách sinh động. Dù còn nhỏ, các bé đã thể hiện rất nghiêm túc từng cử chỉ, giúp người tham dự cảm nhận rõ hơn về tình yêu khiêm nhường và phục vụ của Chúa. Tất cả các bé trong trường đều thinh lặng, chăm chú lắng nghe và quan sát từng hành động, như đang được trực tiếp chứng kiến câu chuyện Tin Mừng.





Sau phần diễn nguyện, Sr. Anna Khuyên đã giúp các bé hiểu rõ hơn ý nghĩa của những việc Chúa Giê-su đã làm. Sơ giải thích từng hành động, đồng thời đặt những câu hỏi đơn giản để các bé cùng suy nghĩ và chia sẻ. Qua đó, các em dần cảm nhận được rằng yêu thương là biết phục vụ, biết quan tâm và sống tốt với mọi người xung quanh.


Khép lại chương trình, các bé toàn trường cùng nhau tham dự bữa tiệc Vượt Qua trong bầu khí vui tươi. Những “con chiên Vượt Qua” đã được chuẩn bị cho từng lớp trở thành dấu chỉ sống động giúp các bé nhớ lại bữa tiệc của Chúa. Các em cùng nhau chia sẻ, trò chuyện và tận hưởng niềm vui đơn sơ bên bạn bè.


Buổi cầu nguyện kết thúc trong niềm hân hoan và bình an. Qua hoạt động ý nghĩa này, các bé không chỉ hiểu hơn về câu chuyện Bữa Tiệc Ly mà còn thêm lòng yêu mến Chúa Giê-su, biết sống yêu thương và gắn bó với nhau hơn trong đời sống hằng ngày.


THỨ SÁU TUẦN THÁNH

“Con nhìn lên Thánh giá Chúa ơi Chúa chết vì ai…”

Trong bầu khí trầm lắng của Thứ Sáu Tuần Thánh, các bé trường Mẫu giáo Thiên Ân cùng bước theo Chúa Giêsu trên con đường Thánh Giá. Hoạt cảnh các chặng đàng do các bé lớp Lá thực hiện, mang lại nhiều cảm xúc sâu lắng và ý nghĩa.

Mở đầu chương trình, các bé trong trường cùng tập trung cầu nguyện. Các em ngồi ngay ngắn, giữ thinh lặng, chuẩn bị tâm hồn bước vào biến cố tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giê-su. Bầu khí trở nên trang nghiêm nhưng vẫn rất gần gũi với sự đơn sơ, hồn nhiên của tuổi thơ.

Tiếp đó, các bé lớp Lá đã diễn lại từng chặng đàng Thánh Giá một cách đầy tâm tình. Hình ảnh Chúa Giê-su vác thập giá, Đức Mẹ đau buồn dõi theo, bà Veronica lau mặt Chúa, ông Simon giúp Chúa vác đỡ thập giá, hay quan Philatô và quân lính dùng roi đánh Chúa… tất cả đều được các bé nhập vai rất chân thật. Dù còn nhỏ, các em đã cố gắng thể hiện từng cử chỉ, ánh mắt, giúp người xem cảm nhận được phần nào nỗi đau và tình yêu lớn lao của Chúa.







Sau khi kết thúc các chặng đàng Thánh Giá, Sr. Teresa cùng hai thiên thần long trọng rước Thánh Giá tiến lên, các bé được mời gọi tiến lên hôn những vết thương của Chúa Giê-su. Với cử chỉ đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa, các em bày tỏ lòng yêu mến Chúa, như muốn xoa dịu những đau thương mà Chúa đã chịu vì nhân loại.




Kết thúc buổi cầu nguyện, các bé cùng nhau chia sẻ những hạt bỏng nhỏ bé như món quà yêu thương. Niềm vui nhẹ nhàng lan tỏa, nhưng vẫn đọng lại trong lòng mỗi em một tâm tình sâu lắng: biết yêu mến Chúa Giê-su nhiều hơn và học cách sống ngoan ngoãn, yêu thương mọi người.

Buổi cầu nguyện khép lại trong sự bình an và sốt sắng, để lại những dấu ấn đẹp trong tâm hồn các bé về một ngày Thứ Sáu Tuần Thánh thật ý nghĩa.