“Đến vùng ngoại biên” – Hành trình của yêu thương
Thứ Bảy, ngày 11.04.2026, trong niềm vui của tuần bát nhật mừng Chúa Phục Sinh, với lòng nhiệt thành tông đồ, quý Sơ trong cộng đoàn FMA Vinh cùng các bạn sinh viên lưu xá của cộng đoàn đã thực hiện chuyến đi tông đồ “Đến vùng ngoại biên” – một hành trình bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình để được gặp gỡ những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn nơi vùng sâu, vùng xa.
Ngày mới bắt đầu bằng Thánh lễ sốt sắng lúc 4h30. Trong bầu khí linh thiêng, mọi người cùng hiệp dâng lên Thiên Chúa chuyến hành trình hôm nay, những người mình sẽ gặp gỡ, những hy sinh, những dự định và cả những thao thức của chuyến đi. Lời Chúa như tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc từng người lên đường với trái tim rộng mở, sẵn sàng trở nên khí cụ của tình yêu. Sau Thánh lễ, các chị em chuẩn bị các phần quà và lên đường. Dẫu biết phía trước là hành trình dài với nhiều hứa hẹn của niềm vui trao ban lẫn cái nóng của mùa hè.


|
|
Điểm đến của chuyến tông đồ là ba bản thuộc giáo điểm Châu Thôn, giáo xứ Đồng Lèn, hạt Phủ Quỳ, giáo phận Vinh, thuộc vùng Tây Bắc Nghệ An. Đây là vùng đất gần biên giới Việt – Lào, do các cha Dòng Ngôi Lời coi sóc, nơi đời sống của bà con còn hoang sơ và nhiều thiếu thốn.
· Bản Na của người Kh’Me
· Bản Huy Cam của người Thái
· Bản Na của người Kh’Mú
Con đường dẫn vào các bản không hề dễ dàng. Những cung đường quanh co, khúc khuỷu, dốc cao, nắng nóng gay gắt khiến hành trình thêm phần vất vả. Không ít bạn sinh viên đã bị say xe, mệt lả giữa đường. Nhưng giữa những khó khăn ấy, mọi người vẫn động viên nhau, giữ vững tinh thần, bởi trong lòng luôn xác tín: mình đang đi vì yêu thương.

Khi đặt chân đến từng bản, quý sơ và các em sinh viên được bà con đón tiếp với sự chân thành, giản dị mà ấm áp với những ánh mắt hiền hậu, những nụ cười mộc mạc – nhưng đủ để xua tan mọi mệt nhọc. Tại mỗi điểm dừng, Sr. Teresa Trần Thị Lý - Phụ trách cộng đoàn, đại diện các chị em chia sẻ đôi tâm tình với bà con: những lời thăm hỏi, động viên, và nhắn gửi niềm hy vọng. Những lời nói đơn sơ nhưng chất chứa tình người đã chạm đến trái tim của mọi người hiện diện.

|
|
Sau đó, quý sơ và các bạn sinh viên cùng nhau trao những phần quà nhỏ đến các gia đình. Những phần quà đơn sơ được góp nhặt từ các hoạt động: cắm những bình hoa để bán; làm và bán nước rửa chén; thu gom ve chai của sinh viên; cùng với sự tiết kiệm trong suốt mùa Chay của qúy sơ và từ tấm lòng quảng đại của một số vị ân nhân. Những món quà tuy đơn sơ đã trở thành cầu nối để thể hiện sự quan tâm, của tình liên đới và tình yêu thương vượt qua mọi khoảng cách. Không khí trở nên rộn ràng hơn với những cuộc trò chuyện, những cái bắt tay, những ánh mắt đầy xúc động. Người trao cảm thấy hạnh phúc vì được cho đi; người nhận cũng vui mừng vì được đón nhận.
|
|
|
|

|
|
Dẫu thời tiết nắng nóng và hành trình khá mệt, nhưng không ai than phiền. Trái lại, mọi người đều cảm nhận được niềm vui sâu xa trong tâm hồn. Chính những khó khăn ấy lại trở thành cơ hội để mỗi người cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của Thiên Chúa trong hành trình. Những giọt mồ hôi, những cơn say xe, những đoạn đường gập ghềnh… tất cả như hòa quyện vào nhau, trở thành một dấu ấn đẹp của chuyến đi. Và trên hết, đó là trải nghiệm sống động về tình bác ái Kitô giáo – khi con người biết mở lòng, biết cúi xuống và biết trao ban.
|
|
|
|
Kết thúc hành trình, đoàn trở về trong tâm tình tạ ơn. Tạ ơn Chúa đã gìn giữ và chúc lành cho chuyến đi được bình an. Tạ ơn Chúa vì tấm lòng quảng đại của các vị ân nhân, của anh Dũng - người dẫn đường nhiệt tình, đã chăm lo bữa cơm trưa chu đáo cho các chị em. Tạ ơn vì mỗi người đã nhận được nhiều hơn những gì mình trao đi: đó là niềm vui, là sự trưởng thành, là những bài học quý giá về yêu thương và phục vụ.

Chuyến đi “Đến vùng ngoại biên” khép lại, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong tâm hồn mỗi người. Đó sẽ là động lực để quý sơ và các bạn sinh viên tiếp tục lên đường trong những hành trình kế tiếp – hành trình của yêu thương, của dấn thân và trao ban niềm hy vọng.
Sr. Maria Đỗ Mai - Cộng đoàn FMA Vinh













