Một quyết định đúng đắn…
Khi nhắc đến mùa hè, chắc hẳn mỗi người ai cũng sẽ nghĩ ngay đến những chuyến du lịch bên gia đình, người thân và bạn bè hay những ngày được nghỉ ngơi thư giãn sau một năm học mệt mỏi và gay gắt. Nhưng đối với con điều làm con cảm thấy vui vẻ nhất chính là được tham gia vào khóa sinh hoạt hè 2026 của Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ cùng với các bạn đến từ những Giáo phận khác nhau của miền Bắc và Trung.
Vào những ngày đầu khi mới bước chân vào cửa nhà Dòng, con còn thấy bỡ ngỡ, xa lạ, và có một chút nhớ nhà vì đây không phải là môi trường sống thường ngày nhưng là một không gian hoàn toàn mới, với những người bạn xa lạ từ nơi khác đến. Con cảm thấy rụt rè, hồi hộp khi chưa biết được vào đó mình sẽ làm những gì và được học những gì. Nhưng chính nhờ sự tiếp đón nồng hậu của các Sơ dần xóa mờ đi khoảng cách và con dần dần quen với môi trường sống này. Có đôi lúc chúng con còn nhớ nhà, nhớ bố mẹ, anh chị, nhưng nhờ những lời động viên, chia sẻ và quan tâm của các Sơ đã làm giảm bớt đi sự lo âu buồn bã trong lòng mỗi người.

Sau một tuần sinh hoạt đầy ý nghĩa tại mái nhà Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, lòng con tràn ngập niềm vui, sự biết ơn và nhiều cảm xúc khó quên. Tuần lễ này đã giúp con có cơ hội gặp gỡ, làm quen và cùng sinh hoạt với các bạn đến từ Phú Thọ, Thái Bình, Ninh Bình, Nghệ An và Hưng Yên. Dù đến từ nhiều nơi khác nhau, nhưng chúng con đã cùng nhau học tập, vui chơi, cầu nguyện và trở thành những người bạn thân thiết.

Con rất biết ơn Sơ Lành đã tận tình hướng dẫn chúng con các công thức pha chế nước uống bổ ích và thú vị. Qua những bài học của Sơ Thêm về tinh thần và linh đạo của Dòng giúp con cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi người. Chúng con cũng được học hỏi về Bí tích Thánh Thể và Bí tích Giao Hòa qua những bài giảng dễ hiểu của Sơ Chi, từ đó biết sống gần Chúa hơn mỗi ngày.
|
|
|
|

Những bài học về phép lịch sự trong bữa ăn do Sơ Lan hướng dẫn đã giúp chúng con biết cách cư xử văn minh, lịch sự và tôn trọng mọi người hơn. Bên cạnh đó, con luôn cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc tận tình của các Sơ hộ trực như Sơ Loan, Sơ Chi, Sơ Bích, Sơ Tĩnh, Sơ Lan và Sơ Hoa. Từng lời động viên, từng nụ cười và sự tận tâm của các Sơ đã để lại trong con những kỷ niệm thật đẹp.

Con cũng biết ơn các Sơ đã âm thầm hy sinh phục vụ chúng con qua những bữa ăn hằng ngày. Dù công việc bận rộn và vất vả, các Sơ vẫn luôn chuẩn bị những bữa ăn ngon lành, đầy đủ và chan chứa tình yêu thương. Con cũng xin gửi lời tri ân đến Sơ Giám tỉnh cùng quý Sơ trong Dòng. Dù không trực tiếp hiện diện bên chúng con trong suốt tuần sinh hoạt, nhưng các Sơ vẫn luôn quan tâm, nâng đỡ và cầu nguyện cho chúng con có được những ngày trải nghiệm thật ý nghĩa trong nhà Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ.

Đặc biệt,
chúng con xin hiệp ý cầu nguyện cho Sơ Têrêsina mới được Chúa gọi về. Xin Chúa
giàu lòng thương xót và nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu cho
Sơ sớm được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên Thiên Quốc.
Khi chia tay, con cảm thấy lưu luyến và tiếc nuối vì một tuần trôi qua quá nhanh. Con hy vọng sẽ có cơ hội trở lại Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ trong những dịp tới để tiếp tục học hỏi, trải nghiệm và được trưởng thành hơn trong đời sống đức tin và gặp lại những người bạn thân yêu.

Xin Chúa và Mẹ Maria luôn gìn giữ, chúc lành cho quý Sơ và tất cả các bạn. Tuần sinh hoạt này sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp trong lòng con.
Nhi Tiên, Gx. Ngọc Long - Gp. Vinh



