Sống kinh nghiệm sẻ chia để được lớn lên trong Chúa Thánh Thần
Bản tin và hình ảnh: Sr. Cêcilia Thúy Cẩm, FMA
Với ước muốn chia sẻ niềm vui trong ngày lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, các em học sinh khối Thêm Sức 3, Giáo xứ Tam Hà đã dành phần quà của mình để gửi tặng đến các bạn kém may mắn hơn.
Được sự ủng hộ và đóng góp của quý Phụ huynh, sáng ngày 20 tháng 06 năm 2026, đại diện 27 em học sinh của khối Thêm Sức 3, giáo xứ Tam Hà đã đến thăm mái ấm Thiên Phước do quý sơ Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm phụ trách. Mái ấm chăm sóc cho các trẻ khuyết tật và trẻ mồ côi khuyết tật, phục hồi chức năng và giáo dục cho trẻ mắc bệnh động kinh, bại não và hội chứng Down.
|
|

Đây là lần đầu tiên các em học sinh được trải nghiệm thực tế nên có chút hồi hộp. Sự bỡ ngỡ ấy nhường chỗ cho những bất ngờ khi các em được quý sơ và các bạn tại mái ấm chào đón với những tiết mục đặc biệt do chính các bạn nơi đây biểu diễn. Các em được giao lưu, trao tặng những món quà nho nhỏ mà các em tự tay chuẩn bị. Đặc biệt, được tham gia vào hoạt động trải nghiệm giúp các bạn ăn cơm trưa – một công việc mà các em chưa từng làm bao giờ.
Các em đã diễn tả sự quan tâm, chăm sóc và yêu thương đến các bạn bằng cái nắm tay, bằng nụ cười, lời hỏi thăm, cẩn thận thổi nguội thức ăn và còn nhiều điều khác nữa.
|
|
|
|

Chuyến đi đến mái ấm giúp các em hiểu: Có những điều ta xem là bình thường, nhưng lại là ước mơ của rất nhiều người. Các em nhận ra rằng “Bấy lâu nay mình được hạnh phúc vì có cha mẹ, được tự do đi lại, chạy nhảy vui chơi, đó là một hồng ân, một món quà quý giá mà Thiên Chúa ban tặng”. Qua đó, các em biết trân trọng cuộc sống hơn. Khi gửi trao yêu thương, các em được nhận lại những bài học quý giá: học cách cho đi, yêu thương, sống tử tế và sống lòng biết ơn.
Chuyến
tông đồ khép lại, nhưng ngọn lửa Chúa Thánh Thần được thắp lên trong ngày lãnh
nhận Bí tích Thêm Sức vẫn tiếp tục thôi thúc các em lên đường loan báo Tin Mừng.
Ngài không chỉ ban sức mạnh để các em tuyên xưng đức tin bằng lời nói, mà còn
thúc đẩy các em làm chứng cho Chúa bằng những việc làm cụ thể qua tình yêu
thương và sự phục vụ, trở nên “người Kitô Hữu tốt và công dân lương thiện” ngay
trong chính hành trình đời sống đức tin của mình.
Trở nên chứng nhân không bằng những điều lớn lao, nhưng bắt đầu từ một nụ cười, quảng đại chia sẻ, một cái bắt tay, một hành động phục vụ và một trái tim biết yêu thương hơn mỗi ngày.






